Câu chuyện bóng đá: Vẻ đẹp nguyên sơ

thứ sáu 8-8-2014 22:00:01 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv)  – Ở đó, các cầu thủ ra sân với cái tâm trong sáng. Không tiền bạc hay cái gì đó to tát,

(thethao24.tv)  – Ở đó, các cầu thủ ra sân với cái tâm trong sáng. Không tiền bạc hay cái gì đó to tát, đơn giản là chơi và đam mê, tận hưởng. Ở đó, khán giả được hít thở, hòa mình vào không khí nguyên sơ của bóng đá, của tình yêu, đam mê…

>>>Câu chuyện bóng đá: Cái kết buồn của Huy Hoàng

>>>Câu chuyện bóng đá: “Món quà” của V.League

>>>CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ: 22 phút của Quyến “béo”

Ở đó, giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội với cái tên rất “oách” – Hanoi Premier League, nơi mà cảm xúc thăng hoa với rất nhiều thông điệp ý nghĩa được những người chơi cùng gửi đi.

Tình yêu, đam mê nảy sinh ở “miền đất chết”

“Để đảm bảo an toàn trận đấu và tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, BTC rất mong quý vị khán giả đang ngồi ở trên bờ tường, trên các ngọn cây và nóc nhà cao tầng hãy xuống đất để để trận đấu có thể được bắt đầu…”. Tiếng loa liên tục vang lên, đầu tiên không ai di chuyển nhưng rồi 1 người, 2 người và tất cả lùi lại.

15h00 là trận đấu khai mạc diễn ra nhưng trước đó cả giờ đồng hồ, cả một đoạn đường dài dẫn vào sân bị tắc nghẽn,  ken đặc với cả biển người xếp dài nhích từng bước để chờ được vào sân. Ngay cả khi loạt trận đầu tiên cùng lễ khai mạc đã được diễn ra xong xuôi nhưng lượng khán giả kéo vào sân vẫn ngày một tăng cao.

Bãi gửi xe với diện tích rất rộng trước giờ bóng lăn đã chật kín không còn một chỗ trống. Thậm chí, để “thỏa niềm đam mê” và mong muốn tận mắt được chứng kiến những cầu thủ yêu thích thi đấu, họ chấp nhận “mạo hiểm” với việc tìm đại những bãi đất trống đỗ xe để nhanh chóng được vào sân một cách sớm nhất. 4 mặt sân được quây kín bởi cả hàng nghìn khán giả, bất kể chỗ nào có thể tận dụng để tiện cho việc theo dõi trận đấu nhất dù là nóc nhà cao tầng, cành cây và những hàng rào quanh đó đều được các CĐV không bỏ sót.

Thoặt mới nghe qua, chắc hẳn người ta đang nghĩ ngay đến một trận đấu ở V.League, một sân bóng cuồng nhiệt cỡ SLNA, Thanh Hóa hay Lạch Tray, Cẩm Phả. Tuy nhiên không phải, chúng tôi đang nhắc đến đó là giải đấu phong trào Ngoại hạng Hà Nội (HPL-S2) dành cho những đội bóng “phủi” mạnh nhất của Hà Nội và có sự góp mặt của đại diện các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bất chấp thời tiết không chiều lòng người khi liên tục trời hết nắng rồi mưa quá khắc nghiệt, cả nghìn người vẫn không quản ngại đường xá xa xôi vẫn bám trụ để chăm chú theo dõi từng đường bóng. Đủ cả, thanh niên, ông già, phụ nữ và cả những em bé nhỏ xíu… Họ đến sân để xem, để cổ vũ và dõi theo trái bóng lăn. Họ đưa cả gia đình đến sân, chơi và vui nhưu thể tham dự một lễ hội.

Từ Nam Định, các cầu thủ Q.9 góp mặt. Từ Vinh, Văn Minh chạy xe 300km ra Hà Nội từ tối thứ 7 để chiều Chủ nhật ra sân thi đấu. Thanh Hóa có FC Moon và phía sau họ là một cộng đồng. Họ không tiếc tiền bạc, công sức khi tham dự để được chơi, được tận hưởng niềm vui với trái bóng tròn. Có lẽ rất lâu rồi, Hà Nội mới lại có một giải đấu khiến khán giả đi xem mà được sống trong bầu không khí đậm đặc “mùi vị”, màu sắc bóng đá như thế.

Những thông điệp ý nghĩa

“Chơi có ý thức – Chơi để tận hưởng”. Đó là slogan của Hanoi Premier League. Với mong muốn cùng nhau xây dựng một sân chơi ý nghĩa, BTC mong muốn các thành viên tham dự giải, các CĐV cùng hướng đến, cùng chung tay để xây dựng một sân chơi chung cho tất cả mà ở đó, mỗi người đều là một phần của cuộc chơi, trong một cộng đồng lớn mà thứ duy nhất gắn kết là bóng đá.

Vì sao một giải đấu phong trào mới lần thứ 2 được tổ chức lại thu hút sự quan tâm của khán giả đến thế? Rất nhiều người đã đặt câu hỏi như thế và họ đến sân, rồi tự tìm cho mình câu trả lời. Bởi sự trong sáng, bởi cách thể hiện tình yêu, đam mê và những nét đẹp vẹnh nguyên của bóng đá.

“Có lẽ đây thực sự là bầu không khí tuyệt vời nhất mà tôi từng góp mặt. Tôi đã từng ước mơ được chơi một giải đấu lớn như vậy. Việc BTC ưu ái cho đội bóng H.A.T của tôi có cơ hội tham dự một giải đấu như này thực sự là tự hào, hạnh phúc rất lớn không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả các thành viên còn lại khác. Từ trong trái tim của tôi, nhìn hình ảnh các CĐV không ngại nguy hiểm, thời tiết khắc nghiệt leo lên cây, các nhà cao tầng để theo dõi, cổ vũ các đội bóng khiến tôi cảm thấy rất xúc động…”. Lời chia sẻ rất thật của ca sỹ kiêm Chủ tịch, HLV, đội trưởng CLB H.A.T Tuấn Hưng như nói lên hết những thông điệp, ý nghĩa tốt đẹp của giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Hà Nội muốn truyển tải. Và chính ca sỹ Tuấn Hưng với hình ảnh và tầm ảnh hưởng của mình “xung phong” trở thành đại sứ thiện của giải đấu với mục đích cùng các thành viên tham dự tăng cường các hoạt động xã hội, thiện nguyện thông qua cây cầu bóng đá.

  • “Cháu tôi ở Đức, chiều Chủ nhật nào cũng điện thoại liên tục về hỏi thăm, sau trận thấp thỏm chờ cập nhật kết quả, hình ảnh và bình luận…”, bầu Cường Hói của Cường Quốc kể chuyện. Trong khi đó, Chủ tịch của FC Moon chia sẻ rằng mẹ bị bệnh phải nằm viện và có thể cổ vũ đội bóng từ xa bằng cách xem trực tiếp trên Youtube. Và thay vì điện thoại mở liên tục 2 máy để “truyền miệng trực tiếp”, ông bầu của MV từ nước Anh có thể xem, chỉ đạo các cầu thủ thi đấu ở Hà Nội. Đó là điểm đặc biệt của một giải phong trào. Không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trong cung cách tổ chức, giải Ngoại hạng Hà Nội năm nay còn được đẩy lên một tầm cao mới khi hợp tác với cty LiveproHD để tường thuật trực tiếp các trận đấu trên Youtube. Với đội ngũ, ekip chuyên nghiệp lên đến 20 người và những BLV hàng đầu của bóng đá phong trào Hà Nội, các trận đấu của HPL-S2 được truyền tải một cách sinh động, hấp dẫn đến những ai yêu mến, quan tâm và muốn dõi theo sân chơi phong trào này.
  • Khán giả quá đông và sân quá tải, với mong muốn đáp ứng lại nhu cầu theo dõi các trận đấu một cách thoải mái nhất, dù giải đấu đã khai mạc nhưng BTC quyết định phải tìm mọi cách thay đổi địa điểm sân thi đấu. Và từ vòng 2, HPL-S2 sẽ diễn ra tại sân bóng Bộ Công an có khán đài, mái che và không gian thoáng đãng để các cầu thủ, CĐV có thể đến sân cùng với gia đình.

 Tú Phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội