Chuyện cựu vô địch SEA Games Nguyễn Thị Thu Cúc: Tuổi 33 & phận “trâu cày”

chủ nhật 20-7-2014 22:00:26 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Khi mà các đồng đội cùng lứa với mình đã giải nghệ từ lâu, nhiều người thành HLV chững chạc

(thethao24.tv) – Khi mà các đồng đội cùng lứa với mình đã giải nghệ từ lâu, nhiều người thành HLV chững chạc thì cựu vô địch SEA Games 7 môn phối hợp 33 tuổi này vẫn phải nai lưng cày ải thành tích cho điền kinh Cần Thơ. Thậm chí, chị còn gánh vác niềm hy vọng mang về 1 tấm HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc.

>>>CHẶNG 11 TOUR DE FRANCE 2014: Cú nước rút của Gallopin

>>>TUẦN TỚI US OPEN SERIES KHỞI TRANH: Trò chơi kiểu Mỹ

>>>Sốc: Chính phủ Mỹ sắp sờ gáy BLV Tạ Biên Cương

Bản thân Thu Cúc cũng muốn nghĩ đấu từ nhiều năm trước để chuyển sang công tác huấn luyện, bởi thực tế việc tập luyện, thi đấu đã ngày càng trở thành một thách thức lớn đối với tuổi tác, thể lực của chị. Tính ra, cựu binh đất Tây Đô đã có tới 18 năm gắn bó với nghiệp điền kinh, một kỷ lục ngang ngửa “đàn chị” Vũ Bích Hường trước đây, mà lại ở nội dung siêu khó là 7 môn phối hợp. Kế hoạch từ giã của Cúc bị lần lữa hết năm này qua năm khác, một phần nhỏ vì cố gắng để có thêm thu nhập, song chủ yếu bởi điền kinh Cần Thơ quá mỏng và yếu. Suốt cả thập kỷ qua, mục tiêu HCV từ quốc tế lẫn trong nước của nơi đây đều trông cậy cả vào trụ cột sinh năm 1981. Đơn cử, ở Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Cần Thơ cũng chỉ dám đặt đích phấn đấu có 1 HCV, và niềm hy vọng gần như duy nhất không ai khác vẫn là Cúc.

Chính vì thế năm ngoái khi Cúc dính chấn thương phải tạm nghỉ, các nhà quản lý huấn luyện điền kinh Cần Thơ lo sốt vó. Họ chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm bởi mới đây,  cựu vô địch SEA Games 33 tuổi đã có thể trở lại đường chạy, trong tình trạng sức khỏe, tinh thần hoàn toàn bình thường. Người ta lại thấy Cúc tái xuất trên đường piste với quyết tâm, sự sung mãn cao nhất, thậm chí chị còn tiếp thêm cả một luồng sinh khí mới cho các đồng đội trẻ tuổi cháu mình.

Tất nhiên, dù có nỗ lực đến đâu, Cúc vẫn không thể lấy lại tầm mức, sức vóc vốn có mà chắc chắn đã kém rất xa. Thế nhưng, chỉ cần thể hiện được phần nào đẳng cấp, kinh nghiệm, chị cũng đã đủ để tranh chấp sòng phẳng ngôi đầu nội dung 7 môn phối hợp tại Đại hội TDTT toàn quốc. Đối thủ duy nhất có thể cản chị bước lên bục cao nhất chính là ngôi sao đang sung sức Dương Thị Việt Anh. Việc Việt Anh dự tranh cả nhảy cao lẫn 7 môn phối hợp, không có sự tập trung tối đa, chắc chắn sẽ là một thuận lợi đáng kể cho Cúc. Còn nhớ, lần gần nhất, ở giải VĐQG 2012, Cúc đã đánh bại chính Việt Anh để có lần thứ 7 thống trị 7 môn phối hợp nữ. Phần nào đó, tại cuộc đấu sắp tới, chính Việt Anh sẽ phải “ngán” đàn chị có ý chí chiến đấu phi thường.

Nếu một lần nữa vô địch, Thu Cúc sẽ đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam với tư cách VĐV duy nhất đoạt HCV ở 4 kỳ Đại hội liên tiếp, tương ứng với quãng thời gian 16 năm đằng đẵng.

Và kể cả lỡ không bảo vệ được vị trí số 1, Cúc cũng đã thành công mĩ mãn, bởi niềm đam mê và sự bền bỉ đủ khiến tất cả phải ngã mũ thán phục.

Chỉ có điều, phía sau đó là cả một nỗi xót xa khi ở tuổi 33, chị vẫn phải đóng vai “trâu cày” thành tích đúng nghĩa. Và chắc gì sau Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Thu Cúc sẽ được nghỉ hay lại phải tiếp tục cày ải trong một vòng luẩn quẩn của điền kinh Cần Thơ, cùng những nghịch cảnh của bản thân.

Box 1

Lập gia đình năm 2007 nhưng đến 2009 vợ chồng Thu Cúc chia tay, mà suy cho cùng phần chính cũng xuất phát từ chính nghiệt ngã của đời VĐV. Cúc tập huấn liên miên ĐTQG ở mãi ngoài Hà Nội, trong khi chồng lại làm tận Kiên Giang nên cả năm có khi chỉ gặp nhau 1-2 lần. Lại thêm việc Cúc không đáp ứng mong muốn của gia đình nhà chồng, nghỉ đấu để tập trung sinh con, chăm lo cho gia đình, nên cuối cùng hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, lớn dần đến mức chia tay.

 

Box 2

Hạnh phúc vừa đổ vỡ, gia đình cô lại lâm cảnh khốn khó khi người em gái đột ngột qua đời bỏ lại con gái mới 2 tuổi và khoản nợ cho gia đình, nên bao gánh nặng dồn hết lên vai mình.

Để gồng gánh gia đình, sáng nào Cúc cũng phải thức sớm từ 4 giờ sáng pha cà phê cho mẹ bán ở nhà. 7 giờ chạy đi tập đến trưa lại tranh thủ đi làm thêm ở công ty quảng cáo, đầu giờ chiều làm xong lại chạy xuống sân tự tập một mình.

Cách đây 2 năm, sau 17 năm cống hiến, Cúc mới được đặc cách vào biên chế của Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ. Hiện, chị cũng phải cố gắng theo học lại hệ Cao đẳng rồi sau đó liên thông lên Đại hội, để hoàn thành mục tiêu có một tấm bằng trước khi nghĩ đến việc chuyển hẳn sang làm HLV.

Hà Thảo

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội