"Đứng hình" thử thách free soloing ở thiên đường hang động Tú Làn

thứ sáu 31-3-2017 8:26:47 +07:00 0 bình luận
Cảm giác tay không leo lên các mỏn đá trên tường hang Hung Ton cao hơn 10 mét luôn khiến các soloer trào dâng sự phấn khích cao độ.

Free Soloing – có thể rất nhiều người chưa bao giờ nghe thấy từ này - là tên môn thể thao mạo hiểm mà phượt thủ người Anh Aiden Webb đã vì nó mà thiệt mạng tại Sapa, môn thể thao luôn đứng giữa sự sống và cái chết, thậm chí phải trả giá bằng chính tính mạng mình...

Free Soloing không bao giờ xuất hiện trong bất cứ cuộc thi nào vì nó được đánh giá là điên rồ, nguy hiểm và dũng cảm nhất trên hành tinh.

Đây là môn thể thao mà người chơi không mang theo bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào khác ngoài một túi đựng bột ma-giê để bôi lên tay nhằm tăng ma sát khi bám vào các tảng đá trơn trượt. Nhưng tại Tú Làn, bột ma-giê chẳng có tác dụng vì các tảng đá, hàm ếch trong những hang động nơi đây thì tự bản thân nó lúc nào cũng trơn ướt do sự lên xuống mức nước của các dòng sông trong hang hay nước ngầm nhỏ xuống từ trần hang. Thứ duy nhất mà các soloer phải mang đó là áo phao và mũ bảo hiểm do quy định của ban quản lý bắt buộc.


Có lẽ việc thám hiểm hay bơi trong hang vẫn chưa làm cho các phượt thủ thấy "đã" nên họ đã thử sức mình với môn thể thao mới đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị trên các bức tường của hang Hung Ton. Ảnh: Hải Đăng

Sự trơn trượt của những mỏn đá trong hang sẽ là thử thách vô cùng lớn đối với các soloer. Ảnh: Hải Đăng

Người chơi khi tham gia thử thách này cần phải mang áo phao, mũ bảo hiểm kết hợp với đèn pin vì sông bên dưới rất sâu và ánh sáng trong này cũng rất tối. Ảnh: Hải Đăng

Để trèo lên cao nhất có thể, ngoài ý chí sắt đá thì các soloer còn phải biết kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp với sự khéo léo... Ảnh: Hải Đăng

...bởi các mỏm đá tại đây vô cùng trơn ướt do tác động của dòng sông bên dưới cũng như nước ngầm nhỏ xuống từ trần hang. Ảnh: Hải Đăng

Đôi khi, những thử thách của môn thể thao mạo hiểm khiến cho các soloer phải lắc đầu ngao ngán... Ảnh: Hải Đăng

...nhưng nó cũng không thể làm họ chùn bước trong sự phấn khích tột độ khi được chinh phục "mẹ" thiên nhiên có một không hai như ở nơi đây. Ảnh: Hải Đăng
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội