Huyền thoại Ma Long tự hào về 100 năm bóng bàn thế giới, gửi kỳ vọng tới thế hệ trẻ
Huyền thoại bóng bàn Ma Long cho biết anh rất hạnh phúc khi trở lại London — thành phố mà anh xem là “vùng đất may mắn” trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Tay vợt sở hữu 19 danh hiệu vô địch thế giới đã có mặt tại OVO Arena Wembley để theo dõi tuyển nam Trung Quốc đánh bại Hàn Quốc 3-0 ở bán kết Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2026.
Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Ma Long xúc động bày tỏ: “Tôi rất vui khi được trở lại London. Đây là nơi mang lại nhiều may mắn cho tôi — từ Olympic, World Cup cho đến Liverpool, nơi tôi giành danh hiệu World Cup đơn nam đầu tiên trong sự nghiệp.”
London từng chứng kiến Ma Long giành HCV đồng đội nam Olympic 2012, trong khi nhà thi đấu Copper Box cũng là nơi anh cùng tuyển Trung Quốc đăng quang ITTF Team World Cup 2018. Ngoài ra, Ma Long còn nhắc lại chức vô địch World Cup đơn nam đầu tiên tại Liverpool — cột mốc mở ra kỷ nguyên thống trị của anh ở bóng bàn thế giới.
Trong bối cảnh Giải vô địch thế giới 2026 đánh dấu cột mốc 100 năm kể từ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại London vào năm 1926, Ma Long cũng chia sẻ niềm tự hào khi được góp phần vào lịch sử môn thể thao này.
“Tôi rất tự hào khi bóng bàn đã bước sang cột mốc 100 năm. Và tôi cũng tự hào vì bản thân đã có những đóng góp nhỏ bé cho hành trình ấy. Rất nhiều thế hệ huyền thoại trước đây cũng đã cống hiến rất nhiều cho môn thể thao này.”
Khép lại cuộc trò chuyện, tượng đài bóng bàn Trung Quốc gửi gắm kỳ vọng tới thế hệ kế cận: “Tôi hy vọng những tay vợt trẻ sẽ được truyền cảm hứng để tiếp tục đến với bóng bàn.”
