Tâm sự của người đẹp Adriane Galisteu: Tôi không hề “cắm sừng” Senna

chủ nhật 5-5-2019 23:00:00 +07:00 0 bình luận
Vào năm 1994, huyền thoại F1 Ayrton Senna đã hẹn hò với người mẫu Brazil Adriane Galisteu. 25 năm sau tai nạn thảm khốc trên đường đua Imola, cô vẫn là người đau buồn nhất.

Trong suốt 25 năm qua, vào dịp giỗ của Ayrton Senna luôn có sự xuất hiện của một người phụ nữ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Cô lặng thầm cầu nguyện cho Ayrton Senna và cô chưa bao giờ bỏ sót ngày giỗ nào. Người phụ nữ ấy chính là Adriane Galisteu - người yêu của Senna trước khi anh lìa đời.

Cho tới nay, cô Adriane Galisteu vẫn còn nhớ rất rõ những khoảnh khắc cuối cùng bên Senna trước khi chặng đua San Marino diễn ra. Dưới đây sẽ là những chia sẻ của người mẫu Adriane Galisteu về những ngày trước chặng đua San Marino 1994. 

Adriane Galisteu tại đám tang của Senna - ngày 5 tháng 5 năm 1994.

"Senna gọi điện cho tôi. Anh ấy không cảm thấy khỏe, không thể tập trung cho chặng đua. Rubens Barichello, bạn anh ấy đã phải nhập viện vì tai nạn trong buổi luyện tập. Anh ấy cũng đang rất đau lòng vì cái chết của Roland Ratzenberger trong buổi chạy phân hạng. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang rất đau buồn.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy đau đớn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sự buồn bã trong giọng anh ấy lớn tới thế. Tôi nhớ mình đã nói với anh ấy: "Senna, đừng tham gia chặng đua này"."

Lời khuyên Galisteu dành cho Senna cũng đã trùng với quan điểm của giáo sư thần kinh học của giải, Sid Watkins. Ông mong rằng Senna sẽ thư giản và đi câu cá hơn là tham gia cuộc đua.

Senna trò chuyện với Tiến sĩ Sid Watkins sau tai nạn tước đi mạng sống của Roland Ratzenberger.

Dù tâm trí của Senna đang không ổn định vì phải lái trên đường đua mà Ratzenberger qua đời, có nhiều tin đồn cho rằng một trong những yếu tố khiến anh phân tâm là vì trục trặc trong chuyện tình cảm với Galisteu. Trong cuốn sách Ayrton, o Heroi Revelado (Ayrton, câu chuyện của một anh hùng), tác giả Ernesto Rodrigues cho rằng Galisteu đã ngoại tình và anh trai của Senna là Leonardo đã thu âm được cuộc trò chuyện của hai người.

Theo lời tác giả Ernesto Rodrigues, ông đã phỏng vấn hơn 200 người ở 7 quốc gia khác nhau trong 2 năm để thu thập tư liệu cho sách. Tuy nhiên, em gái của Ayrton là Viviane đã phủ nhận việc các thành viên của gia đình Senna có trò chuyện với vị tác giả này. "Tôi sẽ không bàn về cuốn sách mà tôi chưa từng đọc" - Viviane cho biết, cô cũng đã nói rằng cô không tin lời cáo buộc trong cuốn sách về việc Galisteu ngoại tình.

"Tôi luôn 100% thành thật với Ayrton. Tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về anh ấy. Tôi gặp anh ấy khi còn rất trẻ và tôi đã sớm giới thiệu anh ấy với gia đình tôi" - cô Galisteu cho biết. Cô cũng tâm sự rằng cô gặp Ayrton khi đang làm người mẫu tại chặng đua Brazil năm 1993 và không ngờ rằng cả 2 sẽ yêu nhau.

Những lời cáo buộc Adriane Galisteu ngoại tình chỉ là tin đồn không hơn không kém

"Ngày 1/5 đó, tôi theo dõi cuộc đua trên TV, tai nạn đã khiến tôi sốc tới mức chỉ có thể xem đi xem lại cảnh tai nạn và mong rằng mọi chuyện sẽ khác. Tôi thấy chiếc xe gần như nát vụn nhưng tôi vẫn mong rằng anh ấy sẽ ổn.

Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại, vợ người bạn thân nhất của Senna đã bảo tôi phải đến Imola ngay. Xuyên suốt chuyến bay từ Libson tới Imola, tôi nghĩ rằng Senna chỉ bị thương nặng nhưng vẫn sống. Khi máy bay sắp sửa hạ cánh, người phi công nói rằng có tin nhắn từ đài chỉ huy không lưu. Tôi hy vọng rằng Senna sẽ nói với tôi: "Em không phải đến đây đâu, mọi thứ ổn mà".

Nhưng tin nhắn đó đến từ người bạn của tôi: "Adriane, cậu không phải đến đây nữa" - "Ồ vậy à, đó là điều tốt nhỉ". Tôi nghĩ rằng anh ấy đang dần bình phục, nhưng tôi không thể nào quên câu nói tiếp theo: "Không, anh ta qua đời rồi."

"Lúc đó, cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi.

Trong đầu tôi luôn nghĩ điều này là không thể. Anh ấy mất khi đang làm việc mà anh ấy giỏi nhất.

Sự ra đi của Senna đã để lại nỗi đau với Brazil và cả thế giới, nhưng với tôi, nó còn hơn thế. Tôi đã mất rất nhiều năm để có thể phục hồi sau nỗi đau này, nhưng tới nay vẫn không trọn vẹn."

Galisteu hiện đang ở tuổi 46, cô đã kết hôn với Alexandre Iodice vào năm 2010 và có con trai 8 tuổi Vittorio.

"Tôi và Ayrton đã có một chuyện tình rất tuyệt vời. Anh ấy được cả thế giới yêu mến nhiều hơn anh ấy nghĩ. Sẽ không ai có thể quên được anh ấy.  Anh ấy sẽ luôn nằm ở vị trí đặc biệt trong tim tôi. Tuy nhiên tôi đã lập gia đình, vì thế tôi không thể nói Senna là người duy nhất tôi yêu."

Nhà nước Brazil đã tổ chức Quốc tang 3 ngày cho Senna và anh được trân trọng như một nguyên thủ quốc gia.

Galisteu nhớ về đám tang của Senna tại Sao Paulo, khi một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới dừng lại để tưởng nhớ một huyền thoại.

"Tôi đã ở bên cạnh thi hài của anh ấy lâu nhất có thể. Tôi không về nhà, không tắm rửa, tôi chỉ muốn bên cạnh anh ấy."

"Ayrton có 3 giấc mơ" - Galisteu mỉm cười khi kể. "Đầu tiên là kết thúc sự nghiệp với đội Ferrari, sau đó là tham quan Disneyworld, và cuối cùng là trở thành một người cha. Anh ấy không chỉ là một nhà vô địch. Anh ấy có 1 trái tim nhân hậu, phương châm sống đơn giản và ước mơ giản dị. Anh ấy luôn vui vẻ. Ở nhà, anh ấy như 1 đứa trẻ và tràn ngập hạnh phúc".

Hảo Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội