Thể thao Việt Nam từ ASIAD 2010 đến ASIAD 2014: Chưa làm lại & làm khác

thứ năm 28-8-2014 17:00:52 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv)-Tại ASIAD 2010 phải nhờ sự xuất thần của võ sĩ karatedo 18 tuổi Lê Bích Phương, TTVN mới có nổi 1

(thethao24.tv)-Tại ASIAD 2010 phải nhờ sự xuất thần của võ sĩ karatedo 18 tuổi Lê Bích Phương, TTVN mới có nổi 1 tấm HCV. Sau một kỳ ASIAD quá tệ hại tưởng như ngành thể thao sẽ phải làm lại và làm khác, thế nhưng qua 4 năm đến giờ vẫn gần như không có gì thay đổi.

>>> Xét xử vụ đánh bạc ở V.Ninh Bình: Những giọt nước mắt, cái cúi đầu & lời xin lỗi

>>> Cầu thủ cầm đầu vụ bán độ tại Vissai Ninh Bình lĩnh án 2,5 năm tù

>>> Tiêu cực ở Ninh Bình: Trách ai, trách cái gì…?

Thua không bất ngờ

Có nuối tiếc, có đen đủi và nếu tận dụng tốt nhất, có thể đã khác. Tuy nhiên, thảm cảnh đoàn quân tranh tài tại Quảng Châu chỉ đăng quang được vỏn vẹn 1 lần hoàn toàn chẳng bất ngờ. Thậm chí, trước khi Phương lập công, ngay cả lãnh đạo đoàn TTVN cũng đã tính đến 99,9 % khả năng “trắng Vàng”.

Việt Nam đoạt tới 17 HCB – nhiều nhất ở các lần dự tranh, chỉ có điều tuyệt đại đa số đều có khoảng cách xa so với HCV. Rõ nhất như 4 HCB của wushu, 2 của  bắn súng, 2 với rowing, rồi 1 ở cầu mây, 1 cờ tướng hay kể 3 của điền kinh…

Có lẽ chỉ có 2 trường hợp đáng phải coi là “mất Vàng” là Lê Quang Liêm để vuột ngôi đầu cờ vua cá nhân khi liên tục dần đầu có cùng điểm số với nhà quán quân và võ sĩ taekwondo Hoài Thu đánh rơi chiến thắng khi trận chung kết chỉ còn đúng 45 giây. Dù vậy, suy cho cùng, cả Liêm lẫn Thu đều chưa có gì vượt hẳn lên đối thủ của mình về mặt đẳng cấp, phong độ và phải tự trách mình vì bản lĩnh, sự tập trung yếu hơn.

Tình thế của lần này vẫn giống hệt như ASIAD  2006, Việt Nam vẫn có rất nhiều tuyển thủ lọt vào được CK song đều bất thành khi tranh chấp vị trí cao nhất một cách chới với, đúng nghĩa “cửa dưới” rõ rệt. Cơ hội trông chờ cả vào nỗ lực mang tính thời điểm cụ thể cùng may mắn như nhìn nhận của giới chuyên môn là sự xuất thần. 4 năm trước, Việt Nam có 3 HCV nhờ sự xuất thần của cầu mây nữ với 1 cú “đúp”, cùng sự tỏa sáng của võ sĩ karatedo Nguyệt Anh. Bây giờ, sự xuất thần chỉ xảy ra với Bích Phương, cũng ở môn karatedo nên TTVN chỉ dừng lại ở 1 chiến tích Vàng.

Văng khỏi Top 20 châu Á, tụt xuống hạng 6 ĐNÁ

Hao hụt quá nặng so với chỉ tiêu ban đầu giành từ 4-6 HCV, TTVN đã tụt dốc không phanh trên bản đồ thể thao châu lục và khu vực, với thứ hạng kém cỏi nhất trong 5 kỳ Á vận hội trở lại đây.

Chỉ có 1 HCV,  lần đầu tiên, Việt Nam đã văng xa khỏi Top 20, cụ thể đứng thứ 25, thua tới 6 bậc so với ASIAD  2006. Đáng nói hơn, xét riêng ở ĐNÁ, “cường quốc SEA Games” Việt Nam xếp tận thứ 6, dưới tất cả các đoàn được coi là có “máu mặt” Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines. Thật là cám cảnh bởi chỉ 1 năm trước, Việt Nam đã hả hê vì ngôi thứ nhì SEA Games 25, trong thế luôn bám đuổi quyết liệt Thái Lan mà vẫn hỗ trợ được nước chủ nhà Lào (!?).

Những người có trách nhiệm của ngành thể thao cho rằng, TTVN đã gặp quá nhiều đen đủi, hao hụt, trong khi nhiều đoàn ĐNÁ như Malaysia, Singapore, Indonesia được lợi quá lớn khi một số môn thế mạnh đặc thù của họ có mặt như squash, bowling, đua thuyền rồng… Tuy nhiên, đó chỉ là sự ngụy biện, “đánh bùn sang ao”. Có lẽ chẳng có gì phải phàn nàn, nếu như Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu mà chính mình đặt ra, chỉ cần mức tối thiểu là 4 HCV.

Rõ ràng, trình độ của TTVN so tầm châu lục vẫn giậm chân tại chỗ, thiếu hẳn những mũi nhọn, trọng điểm đủ sức chinh phục đỉnh cao này. Việt Nam yếu, lại không có sự nhìn nhận và chuẩn bị cần và đủ cho ASIAD nên không thua thiệt mới lạ.

Thực tế phũ phàng

Một lần nữa, sau thảm họa ASIAD 2010, lại thấy các nhà quản lý khẳng định, nêu quyết tâm phải làm lại và làm khác với mục tiêu, biện pháp “vươn lên tầm châu Á”  như một điệp khúc cũ kỹ.

 Ai cũng thấy, từ đó phải làm lại và làm khác để TTVN có thể phát triển, thậm chí còn phải trước nhiều, cụ thể là từ lần trắng tay tại Olympic 2004.

 Nhưng đúng như nhìn nhận của giới chuyên môn và người hâm mộ, ngành thể thao có làm thật và làm như thế nào thì tiếp tục… hãy đợi đấy. Nhiều người nói vui mà đầy chua xót rằng không đổi mới nhanh cách nghĩ, cách làm thì đến SEA Games 2011, Việt Nam lại lọt vào Top 3 thì đâu lại vào đấy thôi. Rồi kể cả sau Olympic 2012 không giành nổi huy chương nào cũng chưa có gì chuyển động, và lại được xòa nhòa bởi việc tái lập Top 3 tại SEA Games 2013.

Và đến giờ, trước thềm ASIAD 2014, TTVN đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng khi chỉ tiêu giành 2-3 HCV, tức là giảm tới phân nửa so với Đại hội trước, vẫn hết sức mong manh. Đoàn TTVN có tới 8 môn có thể hy vọng tranh Vàng song thực sự chưa có một tuyển thủ nào thuộc diện ứng viên hàng đầu, chắc thắng cho chức vô địch.

Nếu may mắn, TTVN có thể đạt hay thậm chí vượt xa chỉ tiêu. Song một khi không may mắn, chuyện tái lập thảm họa như ASIAD 2010 hoàn toàn có thể xảy ra.

 Hà Thảo

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội