Tuyển bóng bàn Nhật Bản tiếc nuối ngôi vô địch, hướng tới màn phục thù tại Fukuoka 2028

thứ hai 11-5-2026 22:10:01 +07:00 0 bình luận
Theo HLV Nhật Bản, bước ngoặt lớn nhất của trận chung kết nằm ở trận mở màn, khi Tomokazu Harimoto dẫn trước Liang Jingkun 2-0 và có thời điểm dẫn 8-3 ở ván quyết định nhưng vẫn để thua ngược.

Đội tuyển bóng bàn nam Nhật Bả đã không thể hoàn thành mục tiêu vô địch tại Giải Vô địch Bóng bàn Thế giới Đồng đội 2026 khi để thua Trung Quốc 0-3 trong trận chung kết. Dù vậy, HLV trưởng Kishikawa Seiya vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò và cho rằng đội tuyển Nhật Bản đã tiến tới đẳng cấp có thể thực sự cạnh tranh chức vô địch.

Tôi từng chỉ giành HCĐ khi còn thi đấu. Để vào tới chung kết, đội bóng phải vượt qua thêm một rào cản lớn nữa sau tấm HCĐ. Vì thế, việc vào chung kết đã là điều rất tích cực. Quan trọng hơn, cả tôi và các vận động viên đều bước vào giải với tâm thế thực sự muốn vô địch. Điều đó khác hẳn trước đây”, Kishikawa chia sẻ.

Theo HLV Nhật Bản, bước ngoặt lớn nhất của trận chung kết nằm ở trận mở màn, khi Tomokazu Harimoto dẫn trước Liang Jingkun 2-0 và có thời điểm dẫn 8-3 ở ván quyết định nhưng vẫn để thua ngược.

Liang Jingkun từng nhiều lần tạo nên những màn lội ngược dòng như vậy. Đó là điểm mạnh của cậu ấy. Vì thế, đây không đơn thuần là vấn đề chiến thuật mà còn là vấn đề tâm lý của Harimoto”, ông nhận định.

Kishikawa cũng đánh giá đội tuyển Trung Quốc trong trận chung kết hoàn toàn khác so với vòng bảng: “Đó mới là hình ảnh quen thuộc của đội tuyển số một thế giới. Các tay vợt của họ hiểu nhau rất rõ. Có lẽ Trung Quốc không thích việc phải đối đầu những đối thủ ít tên tuổi nhưng chơi không còn gì để mất ở vòng bảng. Khi vào chung kết, họ đã trở lại đúng với đẳng cấp vốn có.

Sau thất bại, các tay vợt Nhật Bản đều nhắc tới mục tiêu “phục hận” ở kỳ giải tiếp theo tổ chức tại Fukuoka vào năm 2028.

Tomokazu Harimoto cho biết: “Tôi sẽ nhìn lại những điểm mạnh và hạn chế trong kỹ thuật của mình. Hai năm nữa, giải đấu diễn ra trên sân nhà tại Fukuoka sẽ là cột mốc rất quan trọng với chúng tôi. Tôi muốn hoàn thành mục tiêu phục thù ở đó.”

Trong khi đó, Sora Matsushima đăng tải hình ảnh toàn đội trên mạng xã hội kèm thông điệp: “Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giành HCV ở lần tới.

Shunsuke Togami cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để “đòi lại món nợ” sau hai năm nữa. Còn Yukiya Uda cho rằng tấm HCB vẫn là kết quả tích cực, dù toàn đội đều tiếc nuối vì đã ở rất gần mục tiêu cao nhất.

  • Từ khóa
Chí Trung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội