Vận rủi lại bám Sebastian Vettel: Chẳng sợ đối phương mạnh như cọp, chỉ ngại đồng đội lởm

chủ nhật 30-6-2019 14:36:00 +07:00 0 bình luận
Trên đường đua chính thức của Austrian Grand Prix 2019 tối nay, Sebastian Vettel một lần nữa trở thành nạn nhân của chỉ đạo tầm bậy từ đội nhà Ferrari.

Ở mùa này, chẳng biết bao lần ban huấn luyện của Ferrari đưa ra những chỉ đạo bậy bạ làm ảnh hưởng tới thành tích của cả Sebastian Vettel lẫn Charles Leclerc. Austrian Grand Prix 2019 cuối tuần này cũng chẳng phải ngoại lệ và thật cay đắng cho Sebastian Vettel khi anh trở thành nạn nhân của đội nhà trong bối cảnh phải và đang nỗ lực tột cùng do xuất phát ở vị trí thứ 9.

Muốn lật đổ Lewis Hamilton và Mercedes, Sebastian Vettel cần có màn trình diễn phi thường tại Áo. Trên thực tế, anh đã làm rất tốt khi từ thứ 9 leo lên đến thứ 4 lúc tiến vào lap 22 trong 71 lap của Austrian Grand Prix 2019.

Nhưng khi rời pit-stop (nơi tạm dừng để bảo trì xe), Sebastian Vettel đã rớt xuống thứ 8. Nguyên nhân là do chỉ đạo ngớ ngẩn của Ferrari. Trên đường đua Red Bull Ring, Sebastian Vettel khởi đi rất ấn tượng với chiếc lốp mềm.

Khi Vettel đến lap 22 thì đúng lúc Valtteri Bottas của Mercedes pit-stop. Ferrari nghĩ rằng chiến thuật khôn ngoan nhất lúc đó là yêu cầu Sebastian Vettel cũng lao ngay vào pit-stop. Nào ngờ khi Valtteri Bottas phóng xe đi thì các nhân viên kỹ thuật của Ferrari vẫn còn loay hoay bên xe của Sebastian Vettel.

Hóa ra là do nhận được chỉ thị bất ngờ quá nên bộ phận kỹ thuật của Ferrari tại pit-stop chưa kịp chuẩn bị đúng loại lốp xe mà Vettel đang dùng. Lẽ ra ngay lúc xe dừng lại thì mọi người đều phải cầm sẵn thiết bị để lắp ngay vào, nhưng khi Vettel dừng xe, có một nhân viên vẫn còn mãi lăn lốp xe của anh đến đúng vị trí.

Đối với môn đua xe F1, các tay đua muốn thắng thì phải tranh thủ đến từng phần ngàn giây, nên với sự chậm trễ kiểu này của Ferrari, Sebastian Vettel có hộc máu vì tức cũng chẳng lấy làm lạ.

Sau đó thì nhiều người có mặt tại hiện trường đã chứng kiến các nhân viên Ferrari hục hặc với nhau, còn Vettel trở lại đường đua đã nhanh chóng nhận ra anh bị Lando Norris và Max Verstappen qua mặt. Nếu các thành viên của Ferrari tiếp tục hành xử kiểu gà mờ thế này, đừng trách tại sao cả Sebastian Vettel lẫn Charles Leclerc đều không thể uy hiếp được Lewis Hamilton và Valtteri Bottas.

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội