VĐV Hoàng Xuân Vinh: Giọt nước mắt & Giấc mơ chập chờn

thứ bảy 27-9-2014 16:00:14 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Không còn bàng hoàng như cách đây 4 năm khi mất HCV bởi viên đạn cuối oan nghiệt, niềm hy

(Thethao24.tv) – Không còn bàng hoàng như cách đây 4 năm khi mất HCV bởi viên đạn cuối oan nghiệt, niềm hy vọng số 1 của bắn súng Việt Nam dường như rất bình thản, thậm chí vô cảm sau thất bại ở nội dung 50m súng ngắn ổ quay, cũng là niềm hy vọng cuối cùng.

>>>Ngày thi đấu thứ 7 Asiad 2014: Ánh viên có huy chương thứ hai

>>>Asiad 17: Tiến Minh gặp đối thủ số 1 thế giới ở tứ kết

>>>Sốc: Bóng đá nam ở Asiad 17 bị nghi dàn xếp tỉ số

Nhưng đó chỉ là Xuân Vinh cố gắng nuốt nỗi đau, sự thất vọng đến cùng cực vào trong, trước khi bộc lộ nguyên vẹn, thậm chí vị tân đại tá quân đội 40 tuổi này còn quay mặt lau nước mắt.

Chính bản thân kỷ lục gia thế giới cũng không hình dung nổi, cuối cùng mình lại hoàn toàn “trắng tay” không giành nổi một tấm huy chương nào, chứ chưa nói đến Vàng như kỳ vọng. Kéo lê hộp súng bước nhanh ra khỏi NTĐ, xạ thủ nổi tiếng trầm tình gần như nổi cáu khi “được” thăm hỏi. Rồi trong sự nghẹn ngào, anh thú nhận “giá như có thể khóc được cho vơi đi thì tốt biết mấy”.


Xuân Vinh vẫn chưa thể giành tấm HCV cho bắn súng Việt Nam tại Asiad

Suốt 4 năm qua, tuyển thủ khoác áo lính đã không có một ngày thôi ám ảnh về viên đạn cướp cò khiến anh mất HCV ở ASIAD 2010. Và thực sự biến nỗi đau thành một động lực phi thường để vươn tới một đẳng cấp hàng đầu như hiện tại. Trước ASIAD 17, anh đã có một sự chuẩn bị hoàn hảo, với sự tin tưởng chắc chắn cho ít nhất 1 tấm HCV trong 3 nội dung sở trường.

Vậy mà với Vinh, mọi chuyện đã diễn biến hệt như một cơn ác mộng mà bản thân cũng không hiểu tại sao. Vinh đầy tự tin, gần như không vấp phải vấn đề tâm lý, thi đấu rất ổn định song “ác” ở chỗ, ở nội dung nào cũng có một hay một vài viên non tay đạt điểm thấp. Đơn cử ngay 50m súng ngắn ổ quay, Vinh đã dẫn đầu loạt bắn nhanh mà sau loạt bắn chậm lại chỉ về “đích” vị trí thứ 5 với tổng điểm kém nhà vô địch đúng 4 điểm.

Than thở mình là xạ thủ đen đủi và vô duyên nhất thế giới nhưng Vinh thừa nhận thất bại suy cho cùng cũng bởi không vượt lên được chính mình, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.

Sẵn sàng đối mặt với bi kịch mới, kể cả trách nhiệm của một “đầu tàu”, Vinh chỉ cay đắng và nuối tiếc khi mục tiêu đoạt HCV của bắn súng rất có cơ sở đã bất thành. Cũng đó còn là niềm tin, tâm sức của chính mình, cũng như bao người đã trôi “ra sông ra bể”. Vị đại tá quân đội ngậm ngùi kể suốt 2 tháng vừa rồi vì tập trung tối đa cho ASIAD nên anh không có lấy một ngày ở trong nước, không nhìn thấy 2 con lúc nào cũng mong bố về nhà, gánh nặng gia đình đặt cả lên vai vợ. Những tưởng anh có thể bù đắp lại được bằng những tấm huy chương, kể cả Vàng, song giờ đã vỡ tan cả.

Sau những trải lòng, với cả sự chân thành và mềm yếu, Vinh tái hiện hình ảnh của một “chiến binh” đích thực đầy mạnh mẽ và luôn hướng về phía trước. Anh đã lại nghĩ ngay về Olympic 2016, giải đấu mà Xuân Vinh là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên giành vé chính thức, cùng hàng loạt mục tiêu trước mắt, cũng như nhiều năm nữa.

Nếu nhìn sâu từ trường hợp điển hình của xạ thủ vỡ mộng Xuân Vinh mới càng thấy thương cho tình cảnh đơn độc, bất lực của những tài năng ít ỏi như anh, cũng như sự chới với của cả một nền thể thao so với đỉnh cao quốc tế.

Bắn súng Việt Nam chỉ có mỗi một Xuân Vinh, may mắn thành tài từ diện tuyển chọn khoảng 10 xạ thủ tập luyện, thi đấu súng ngắn cả nước. Trong khi đó, Hàn Quốc có cả chục xạ thủ tầm cỡ ngang và hơn Vinh, dựa trên một cái nền 200 xạ thủ ăn tập tại những trường bắn xịn nhất, với các điều kiện tốt nhất.

Vì thế, xét ở mặt nào đó, giấc mơ có HCV ASIAD của bắn súng và cả TTVN ở các môn cơ bản cũng chập chờn, mong manh giống hệt như những tấm bia giấy tại trường bắn Nhổn, cứ tồn tại như một thách thức suốt 2 thập kỷ, bất chấp thực tế cả thế giới người ta đã dùng bia điện tử.

Hà Thảo

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội