Verona van de Leur, bi kịch của tài năng bị bố mẹ ép phải thành công

thứ sáu 17-4-2020 13:30:00 +07:00 0 bình luận
Verona van de Leur có thể xem là tấm gương cho các VĐV đang thành công lưu ý: Cuộc đời đầy bẫy rập, nếu không đủ tỉnh táo, bạn sẽ từ đỉnh cao xuống bùn.

Chí ít, cuột đời Verona van de Leur xem ra vẫn có lối thoát. Nay ở tuổi 34, sau thời gian dài tích lũy tiền của nhờ chụp hình khỏa thân và đóng phim "người lớn", cô gái Hà Lan rốt cuộc đã bước hẳn ra khỏi ngành công nghiệp tình dục này từ năm 2019 để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, bài học của cô vẫn còn nguyên giá trị đối với giới VĐV và các bậc phụ huynh.

"Không tiền cạp đất mà ăn", Verona van de Leur ắt hẳn chưa từng ngờ nổi đời cô sẽ có lúc rơi vào hoàn cảnh bế tắc đó, khi giành 5 huy chương thể dục dụng cụ ở giải vô địch châu Âu 2002 rồi được tôn vinh là Nhà thể thao xuất sắc nhất năm của Hà Lan, trước lúc giải nghệ năm 2008.

Verona van de Leur (áo đỏ) trên bục vinh quang.

Verona van de Leur bất ngờ trỗi dậy vào năm 2001, trở thành ngọn cờ đầu của TDDC Hà Lan ở môn thể thao mà Liên Xô và các nước Đông Âu từng nắm quyền thống trị. Nhưng đúng vào lúc người Hà Lan bắt đầu tự hỏi tương lai nào đang chờ đón ngôi sao mới nổi này, chắc chắn chẳng ai ngờ đáp án lại là "vô gia cư, tù tội và ngành công nghiệp tình dục".

Trong cuốn tự truyện "Simply Verona" vừa ra mắt năm nay, Verona van de Leur thú nhận cô chưa từng cảm thấy tự hào khi thi đấu! Cô bắt buộc phải nỗ lực là do áp lực từ cha mẹ. Họ gây sức ép buộc cô phải thành công để họ được tận hưởng cuộc sống sung sướng. Nếu Verona thi đấu mà không có huy chương, mẹ cô luôn từ chối ra sân bay đón con, buộc con gái phải đón xe lửa về nhà trong nước mắt.

Không nhận được tình thương và sự ủng hộ vô tư từ gia đình, Verona càng cảm thấy TDDC như địa ngục. Bởi lẽ, những bài tập kỹ thuật của HLV Frank Louter chẳng khác nào những cuộc tra tấn cả với thể xác lẫn tinh thần.

"Không khác nào cảnh dạy thú trong rạp xiếc," Verona so sánh. "Mọi người hẳn đều từng xem những phim tài liệu trên internet quay cảnh bọn trẻ khóc thét? Chúng tôi cũng giống như vậy đó. Nếu muốn cơ thể mềm dẻo, buộc phải chịu đau đớn qua các bài tập nặng. Đôi khi cơ thể bị gẫy ở đâu đấy, đôi khi không sao là do may mắn."

Van de Leur không may mắn. Nên năm 2003 lúc 17 tuổi, cơ thể cô chịu hết nổi, còn tâm trí cô sụp đổ. Chỉ một năm sau thành công tột bậc, Verona muốn tự sát. "Tôi cảm thấy như thể mình đang trong hố đen. Có lẽ điều tốt nhất là từ bỏ TDDC, nhưng không được. Tôi đã thử vài lần, nhưng không ai cho phép."

Phải chờ mất 5 năm, Verona rốt cuộc mới chia tay TDDC. Nhưng khi giải nghệ năm 2008, Verona không ngờ đó chính là thời điểm sợi dây liên hệ với gia đình cũng bị cắt đứt vĩnh viễn. Sau một lần đi chơi cùng bạn trai tên Robbie trở về, Verona nhận ra nhà đã thay ổ khóa và cô không còn được phép tiến vào đó nữa. Sau này tìm hiểu, Verona mới biết cha cô đã tiêu xài hết tiền thưởng của con gái. Cô đã đệ đơn kiện 2 lần và tòa buộc ông bố phải trả lại tổng cộng 62.000 euro (1,5 tỷ đồng).

Không ai ngờ ngôi sao nhiều danh hiệu thế này lại rơi vào cảnh không nhà, tù tội và đóng "phim người lớn" để kiếm ăn.

Trong túi không tiền, Verona và bạn trai phải sống cảnh không nhà suốt 2 năm, hàng đêm ngủ tạm trong xe. Để có thứ bỏ bụng, mỗi chiều họ đều ra bãi biển dò tim những đồng xu mà du khách đánh rơi hoặc xin thức ăn thừa ở siêu thị.

"Khi không có tiền phải cạp đất mà ăn, bạn có thể sẽ vượt qua giới hạn đạo đức của mình, sẵn sàng làm những điều mà bạn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm," Verona cho biết. Tội ác đến vào một ngày năm 2010 khi Verona lang thang trong công viên. Cô phát hiện một đôi nam nữ ngoại tình. Cô chụp ảnh rồi gặp người phụ nữ đòi 2.000 euro (50 triệu đồng).

Một tối của vài tuần sau đó, Verona bị cảnh sát tóm được. Ban đầu cô bị tạm giữ 72 ngày về tội tống tiền, rồi bị phát hiện trong máy tính có những hình ảnh khiêu dâm trẻ em. May thay, luật sư đã cãi thắng cho cô cái vụ máy tính bị truy cập trái phép. Dù vậy, hình ảnh của Verona cũng đã sụp đổ. Mọi mối quan hệ xã hội trước đây đều xa lánh cô.

Năm 2011, Verona phải tìm cách tồn tại trong cuộc đời này. Cô nhận được đề nghị đóng cảnh "phim người lớn" trên webcam. Verona khẳng định cô lẽ ra đã từ chối hợp đồng đó, nếu tiền bạc để dành từ thi đấu không bị cuốn theo chiều gió do các vụ kiện cáo.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội