Wushu Việt Nam với mục tiêu tranh HCV ASIAD 2014: Chẳng còn ai dám tin

thứ hai 11-8-2014 18:00:55 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Dù có hy vọng, song thực sự chẳng ai dám tin môn này có thể giành HCV ASIAD 2014. Wushu

(thethao24.tv) – Dù có hy vọng, song thực sự chẳng ai dám tin môn này có thể giành HCV ASIAD 2014. Wushu Việt Nam đã từng phải chấp nhận 6 kỳ liên tiếp phận “bạc” ngay cả thời điểm đỉnh cao nhất. Và giờ đây, mục tiêu có Vàng càng trở nên vô vọng khi cả sự đầu tư lẫn lực lượng đã sa sút rõ rệt.

>>>Cả hai ĐTQG bóng chuyền nam nữ không dự ASIAD 2014

>>>Bơi Việt Nam hướng tới ASIAD 2014

>>>Bóng bàn Việt Nam vắng mặt tại ASIAD 2014: Vì đâu nên nỗi khốn cùng?

Kết thúc ASIAD 2010 tiếp tục không đoạt nổi tấm HCV nào có thể coi wushu đã thất bại và thất vọng cũng đúng, mà bảo không cũng chẳng sao.

Đơn giản, bởi môn này bao lâu nay vẫn cứ vậy, trình độ và thành tích chỉ tương đối, thậm chí ngày càng bộc lộ rõ tính chất ảo và khó lường.

Thực tế ngay từ trước Đại hội gần như chẳng ai, kể cả dân trong ngành thể thao tin rằng wushu giành nổi HCV. Nó xuất phát từ lịch sử các kỳ trước, dù đã nỗ lực và xoay sở trong, ngoài đủ kiểu, rồi sở hữu những gương mặt xuất sắc thực sự như Thúy Hiền, mà rốt cuộc vẫn bất thành. Đã vậy, lần này, bản thân các tuyển thủ đều thua sút so với các lứa anh chị trước mình, trong khi vị thế, quan hệ ở tầm “vĩ mô” của môn này cũng sa sút hẳn.

Chẳng phải ngẫu nhiên, mà chính người trong cuộc đã thừa nhận trước rằng  phân đội taolu (biểu diễn) không có bất cứ cửa tranh Vàng nào cả. Còn shansou (tán thủ) dù cực khó song vẫn có hy vọng khi mà ở các nội dung này tính chất cảm tính đã được triệt tiêu đáng kể. Tức là, có thể nỗ lực, phấn đấu được phần nào, và nếu may mắn, thuận lợi biết đâu lại lần đầu… làm nên lịch sử (!). Hy vọng càng lóe lên trước thông tin nước chủ nhà Trung Quốc bỏ qua hạng 60kg, nội dung Việt Nam có võ sĩ trẻ, rất mạnh Tân Thị Lý.

Thực tế ASIAD trên đất Quảng Châu  đã diễn ra hoàn toàn đúng như lo ngại, hay nói chính xác hơn là dự báo của mọi người. Ở phân đội taolu, Việt Nam không có bất cứ cơ hội nào, đến huy chương cũng rất mong manh. Cuối cùng, cao nhất các võ sĩ biểu diễn cũng chỉ vươn tới HCB, của Nguyễn Thanh Tùng ở nội dung Thái cực quyền& Thái cực kiếm, với thành tích kém nhà quán quân đến cả 1 điểm.

Đáng nói hơn, thực chất, tất cả hy vọng Vàng đặt cả vào hạng 60kg tán thủ không có võ sĩ Trung Quốc của Tân Thị Lý, chỉ có điều nó đã sớm vỡ tan, vì chị để thua đối thủ Azadpour ngay từ tứ kết.

Ngay từ khi ấy, các nhà quản lý, huấn luyện môn này đã biết trước kết cục. Sau đó, dù có tới 3 võ sĩ tán thủ lọt vào tới CK gồm Nguyễn Thị Bích (hạng 52kg nữ), Phan Văn Hậu (56kg nam), Nguyễn Văn Tuấn (65kg nam), nhưng đều thua tâm phục khẩu phục trước các các VĐV của chủ nhà.

Lời thừa nhận rất chân thành mà cay đắng của võ sĩ hay nhất Việt Nam Nguyễn Thị Bích về thực tế “thua đối thủ toàn diện, từ thể lực, đòn vật, đòn chân tay” chính là minh chứng sinh động cho sự bất lực kéo dài.

Qua 6 kỳ Asiad đằng đẵng, quả thật nản đến mức… tuyệt vọng và không còn cảm giác, mà như ví von của nhiều người thì “HCV wushu ơi, ta chán hẳn rồi”.

Và có lẽ điều này cũng gần như chắc chắn một lần nữa tái lập ở ASIAD 2014 vào tháng 9 tới.

  • Kết quả của wushu Việt Nam ở 6 kỳ Á vận hội
  • Asiad 1990& 1994: không có huy chương- Asiad 1998: 1 HCB (Nguyễn Thúy Hiền), 2 HCĐ (Đàm Thanh Xuân, Trần Đức Trang)

    Asiad 2002: 1 HCB (Nguyễn Thị Mỹ Oanh), 1 HCB (Nguyễn Thị Mỹ Đức)

    Asiad 2006: 3 HCB (Phạm Quốc Khánh, Phan Quốc Vinh, Nguyễn Quốc Trung)

    Asiad 2010: 4 HCB (Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Nguyễn Văn Tuấn), 2 HCB (Nguyễn Mạnh Quyền, Phan Quốc Vinh, Nguyễn Minh Thông, Vương Đình Khánh)

  • “Mũi nhọn” võ lung lay  

  • Kể từ ASIAD 1994, với thành công cùng thực tiễn tại Đại hội, ngành thể thao đã nhìn thấy tiềm năng to lớn, rồi chính thức xác lập vị thế mũi nhọn cho các môn võ, taekwondo, karatedo và cả wushu dù môn này chưa giành huy chương. Việc thúc đẩy phong trào, cùng như đầu tư đỉnh cao cho 3 môn võ đã sớm có bước đột phá thực sự.

    Qua các kỳ Á vận hội, ở các mức độ khác nhau, cả taekwondo, karatedo, wushu đều luôn giữ vị trí hàng đầu của thể thao Việt Nam, luôn đóng góp số lượng huy chương nhiều nhất. Trong đó, karatedo đang “gặp thời” khi giành liên tiếp 4 HCV ở 2 kỳ Đại hội  trở lại đây (2 HCV năm 2002, 1 HCV năm 2006. 1 HCV năm 2010).

    Tuy nhiên, đến thời điểm này, dường như “mũi nhọn” số 1 này đang lung lay dữ dội. Sau hai kỳ liền có HCV (1 HCV 1994 và 1 HCV 1998), taekwondo đã trải qua 3 kỳ trở lại đây không thể một lần tái lập ngôi cao nhất. Trong khi, wushu qua 6 kỳ vẫn chưa thể có Vàng. Cơ hội cho cả taekwondo và wushu ngày càng hẹp vì cả trình độ lẫn quan hệ quốc tế đều sa sút rõ rệt so với chính mình. Điều đáng nói, tình trạng này còn đang xảy ra với cả karatedo.

Hà Thảo

 

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội