“Xuân này, con không về”

chủ nhật 7-2-2016 11:27:08 +07:00 0 bình luận
Trong khi cả nước đang tưng bừng đón Tết Nguyên Đán với những ngày đoàn viên bên gia đình thì 2 anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đang phải miệt mài tập luyện nơi đất Mỹ xa xuôi, với giấc mơ tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

Rất vinh dự khi lần đầu tiên có 2 anh em của dân tộc Mường của xứ Thanh đang làm rạng danh thể thao Việt Nam. Họ xuất thân từ gia đình nghèo với cuộc sống vất vả và khởi đầu giấc mơ một cách kỳ diệu, từ những bước chạy trên đôi chân trần thì họ đã vươn ra tầm châu lục và tỏa sáng rực rỡ.

Với kế hoạch đầu tư trọng điểm của ngành thể thao, Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đã lên đường sang nước Mỹ để tập luyện dài hạn. Họ được đầu tư với một chiến lược dài hơi nhằm nâng tầm thành tích và cái đích ngắm đầu tiên là chiếc vé dự Olympic 2016 tại Brazil.

Trao đổi với Thể thao 24h trong những ngày cận kề Tết, Quách Công Lịch tâm sự rằng: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà nhưng những giải đấu đã cận kề nên phải cố gắng tập luyện. Thời gian bây giờ đang rất gấp rút nên tôi không thể nghĩ đến chuyện ăn Tết được đâu…”.

Lần đầu tiên xa nhà vào dịp Tết, nơi đất khách thì Công Lịch không dám mơ hay nghĩ gì về những món ăn mà mẹ thường nấu vào dịp đoàn viên đặc biệt này., Với chàng trai trẻ này, bây giờ nghĩ về điều ấy sẽ rất buồn nên việc duy nhất là lao vào tập luyện hết mình để xoa dịu đi nỗi nhớ nhà, nhớ hương vị Tết.

Do bận tập luyện tại Mỹ mà anh em họ Quách đã không thể về Việt Nam ăn tết cùng gia đình

Theo Công Lịch chia sẻ, bây giờ anh và em gái Quách Thị Lan vẫn sinh hoạt bình thường và có thời gian nghĩ về Tết. Họ cũng không có thời gian đi mua sắm hay chuẩn bị đồ ăn gì và sống xa chổ cộng đồng người Việt nên có lẽ sẽ không đón Tết bên đất Mỹ.

Theo đó, cả 2 anh em Quách Công Lịch sắp tham dự giải điền kinh trong nhà ở Mỹ (ngày 12/2) và ngày 15/2 sẽ bay sang Doha, Qatar để tiếp tục tranh tài. Thế nên họ sẽ dặn lòng mà không nhớ về hương vị Tết để cố gắng tập luyện tốt nhất.

“Tôi không biết có thể giành vé Olympic hay không nhưng luôn luôn cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình và vượt lên chính thành tích của bản thân…”, Quách Công Lịch chia sẻ.

Với những giấc mơ và đích ngắm trên đường đua, 2 anh em Công Lịch đã phải xa nhà vào dịp Tết và không có thời gian để nghỉ về Tết. Đó thực sự là điều đáng trân trọng với những gì họ đã và đang cố gắng cống hiến cho thể thao Việt Nam.

Lời chúc ý nghĩa nhất với 2 anh em Công Lịch nhân dịp Tết là hãy cố gắng vươn tới giấc mơ dự Olympic 2016. Đây cũng chính là lời chúc của tất cả NHM đến những VĐV thể thao VN đang ra sức tập luyện vì giấc mơ Olympic, điển hình là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã 5 năm không về nhà ăn Tết.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội