Ký ức Thử thách Tú Làn 2019: Thú Hoang - Hành trình mãi mãi tuổi 18

thứ năm 4-4-2019 10:18:00 +07:00 0 bình luận
Thử thách Tú Làn mùa thứ năm vừa kết thúc tại Tân Hóa với những cuộc đua khốc liệt nhưng đầy cảm xúc của 10 đội chơi. Với họ, đây là hành trình chỉ có một lần trong đời...

Thú Hoang là đội duy nhất có cả 10 thành viên đều xuất thân từ Quảng Bình. Sau 5 năm tổ chức trên mảnh đất quê hương, đây mới là đội chơi chủ nhà thứ hai tham dự Tu Lan Adventure Race.

Ký ức về những ngày tranh tài (1-2/4/2019) trở thành kỷ niệm khó phai. Và đây là cảm xúc của thành viên Trịnh Phương Dung của đội Thú Hoang:

Cuộc đua đầu đời để lại cho một em bé quá nhiều trải nghiệm không thể kể hết bằng lời, nhưng có lời nào kể được tôi sẽ ghi lại bằng bài viết dài thiệt dài.

1. Teamwork (Tinh thần đồng đội)

Tôi đã quá chai mặt với teamwork, teambuilding vì trong 8 năm trở lại đây tôi tham gia vào vô kể hội, nhóm, tổ chức và sự kiện. Nhưng với Tu Lan Adventure Race (TLAR) thì lại là một bài học nâng cao mới toanh về sự hy sinh vì đồng đội và khả năng thương lượng với bản ngã cá nhân. Có thể mỗi người đến với cuộc đua vì mục đích khác nhau nhưng phải đến lúc nắm tay nhau chạy qua vạch đích mới thực sự nhận ra lý do lớn nhất đẩy mình đến đây là gì.

2. Ý chí

Tụi tôi lập nhóm nhưng hầu như không có nhiều thời gian tập luyện chung, chủ yếu theo dõi và đả kích nhau qua Strava. Cả nhóm nghi ngại và băn khoăn về thực lực của đồng đội. Nhưng Nghé nói đúng đó, app (ứng dụng) chỉ có thể đo được chỉ số thể lực nhưng không thể biết được chỉ số nghị lực.

2 ngày trên đường đua vắt kiệt sức cùng nhau, đã có lúc cơ thể không còn muốn cử động nữa nhưng không một ai kêu than, không một ai có ý định bỏ cuộc. Phải trải qua rồi mới biết mình hoàn toàn có thể làm được những điều mà chính bản thân thậm chí chưa từng nghĩ đến.

3. Thể dục thể thao

Giữa vô vàn những đối thủ chuyên nghiệp thì nhóm tôi hầu hết là amateur (nghiệp dư), không có kiến thức về dinh dưỡng và không chuyên một bộ môn nào cả. Và TLAR là động lực để tôi thực sự nghiêm túc với việc tập luyện thường xuyên, quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe và chịu khó lắng nghe cơ thể hơn. 

Thể dục thể thao cũng cần có phong trào nhưng một khi đã nghiêm túc với nó thì mới thấy hết được ý nghĩa to lớn nó mang lại. Không chỉ thay đổi về thể chất mà còn đem đến rất nhiều khác biệt về tinh thần và phong cách sống. 

Một lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm bản thân cho những ai không thường xuyên vận động hoặc mới bắt đầu tập luyện là đừng ngại việc trải nghiệm và hãy kiên nhẫn dành thời gian để cơ thể trả lời bạn phù hợp với bộ môn nào nhất. Bản thân tôi đã thử qua rất nhiều môn nhưng đã dừng lại và gắn bó với Zumba, đơn giản vì chỉ với nó tôi mới có cảm giác mong chờ được đến phòng tập mỗi ngày.

4. Tu Lan Adventure Race, Tân Hóa và người Quảng Bình 

TLAR không chỉ là một cuộc đua trên đường chạy như rất nhiều cuộc đua phong trào khác. TLAR là một hình thức gây quỹ để xây nhà nổi chống lũ cho bà con người Nguồn tại rốn lũ Tân Hóa. Đấy là điều đáng tự hào và nhân văn nhất được tạo nên từ mỗi racer (người tham gia đua). 5 mùa TLAR đi qua, ban tổ chức và người chơi đã tặng được cho bà con gần 60 căn nhà nổi.

Còn Tân Hóa đời thực thì đẹp hơn trên phim Kong hay Người Bất Tử, đẹp hơn tất thảy những nơi tôi đã đi qua trên đất Quảng Bình. Kể cả trong lúc đua sấp mặt, tôi vẫn không quên việc nhìn ngắm xung quanh vì sợ bỏ lỡ mất không có dịp quay lại. Chỉ buồn rằng bà con không có lựa chọn nào khác ngoài sống chung với lũ, chấp nhận mất ngô mất lúa giữa mùa nước lên. 

Điều khá đáng tiếc là mỗi năm có 100 vận động viên tham gia và rất rất nhiều người khác khao khát được đăng ký Thử thách Tú Làn nhưng chưa có năm nào đại diện Quảng Bình chiếm được 10% tổng số người chơi. Tại sao?

Bằng tất cả những điều tuyệt vời trôi qua nhanh như giấc mơ trong 3 ngày vừa rồi, hy vọng THÚ HOANG của tôi năm nay và cả nhóm của anh Hào, chị Kiến Càng, Quý Anh năm trước hay số ít anh chị khác tôi chưa biết tới, sẽ truyền cảm hứng cho các bạn Quảng Bình đăng ký tham gia TLAR những mùa sau hoặc ít nhất là tạo động lực cho các bạn đến với thể thao. Đi đâu xa khi trên đất quê mình vẫn còn nhiều nơi chưa được trải nghiệm hết, giúp đỡ ở đâu xa khi người dân quê mình vẫn chưa hết khó.

Thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến anh Chảnh, anh Mạnh Linh, anh Hiệp, anh Tuấn Anh, anh Lộc, anh Trọng, Lòn, Nghé, Nbr (7 năm rồi) đã viết thêm một câu chuyện mới thiệt nhiều màu sắc trong hành trình tuổi trẻ của em bé Dung "forever 18".

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội