Đôi nam cầu lông Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen khát khao biến cơ hội vô địch Denmark Open thành hiện thực

chủ nhật 20-10-2024 16:57:58 +07:00 0 bình luận
Khán giả địa phương sẽ có nhiều hơn một trận đấu để mong đợi, khi một hy vọng khác của chủ nhà là Anders Antonsen lọt vào trận chung kết Đan Mạch mở rộng thứ 2.

Top đơn nữ cầu lông thế giới với khả năng dự World Tour Finals 2024

“Chúng tôi rất muốn biến cơ hội này thành hiện thực”, là lời của Kim Astrup, sau khi anh và Anders Skaarup Rasmussen đặt vé vào trận chung kết giải cầu lông VICTOR Denmark Open 2024 sau chiến thắng đầy kịch tính 20-22, 21-18, 21-11 trước Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Trong trận chung kết thứ hai trên sân nhà sau khi về đích ở vị trí á quân năm 2021, họ sẽ đối đầu với những vận động viên giành huy chương bạc Olympic và hạt giống hàng đầu Liang Wei Keng/Wang Chang để tranh vương miện.

Astrup nói thêm về màn trình diễn trước Alfian/Ardianto: “Chúng tôi thực sự quen thuộc với sự cuồng nhiệt và nhiệt tình của khán giả. Khán giả ngày càng tốt hơn mỗi năm và chúng tôi thích điều đó. Chúng tôi rất tôn trọng Liang và Wang. Họ là số 1 thế giới vì một lý do nào đó, nhưng chúng tôi đã từng đánh bại họ ở Đan Mạch trước đây. Chúng tôi hy vọng sẽ làm được điều đó một lần nữa”.

Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen khát khao biến cơ hội vô địch Denmark Open thành hiện thực.

Rasmussen hài lòng khi lọt vào các trận chung kết liên tiếp, sau huy chương bạc tại giải Arctic Open vào tuần trước. “Chúng tôi đã ở cấp độ này trong một thời gian dài. Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn khi chúng tôi chơi trận chung kết năm 2021, điều này thực sự đặc biệt về thời điểm con trai tôi chào đời ngay sau đó”, tay vợt nam 35 tuổi nói. “Chúng tôi sẽ tỏ ra thoải mái trong trận chung kết. Chúng tôi sẽ dành thời gian, không căng thẳng. Khán giả thật kỳ diệu, họ ồn ào và hoang dã. Thật đặc biệt khi được vào chung kết”.

Astrup/Rasmussen đang hy vọng trở thành nhà vô địch đôi nam Đan Mạch đầu tiên sau 14 năm, kể từ Mathias Boe/Carsten Morgensen vô địch năm 2010. Cũng đã thua ở vòng bán kết năm ngoái, Rasmussen rất muốn sử dụng những thất vọng trong quá khứ của họ trên sân nhà làm động lực cho năm nay.

Bạn phải làm mọi thứ đúng đắn để chống lại những chàng trai đó, không có một giải pháp nào cả. Bạn phải giỏi phòng thủ, tấn công cũng như trong khu vực giao cầu và trả giao cầu của mình. Đó là về tổng thể tốt hơn, đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có thể thực hiện được”.

Sau khi vượt qua Kenta Nishimoto 21-15, 21-14, nhà vô địch năm 2020 Anders Antonsen cho biết: “Cảm giác thật tuyệt, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình đã luyện tập tốt nhưng tôi đã không thành công tại Thế vận hội. Các giải đấu sau đó đi kèm với rất nhiều căng thẳng liên quan đến tình huống khó khăn của tôi (phải chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên). Đã có một số khoảnh khắc 'gần nhưng không thành công' trong một số trận tứ kết, nên thật tuyệt khi được vào chung kết. Tôi đang mong chờ một kỳ nghỉ sau trận chung kết. Tôi đã đặt một chỗ ở phía nam Tây Ban Nha cho đêm chung kết. Có vẻ như tôi sẽ phải hoãn lại việc đó”.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội