Giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2025: Ardianto / Hidayat gây bất ngờ ngay lần ra mắt
Muhammad Rian Ardianto và Rahmat Hidayat đã công bố sự hiện diện của cặp đôi này một cách đầy ấn tượng tại giải cầu lông Đan Mạch Mở rộng 2025, khi đánh bại hạt giống số 2 Aaron Chia và Soh Wooi Yik với tỷ số 21-13 và 21-17 trong trận đấu vòng 1 đôi nam đầy kịch tính. Chiến thắng của cặp đôi người Indonesia này đánh dấu một khởi đầu đầy hứa hẹn cho sự hợp tác của họ, sau những xáo trộn gần đây trong mối quan hệ đối tác của Ardianto. Sau khi tạm thời chia tay với người bạn đồng hành lâu năm Fajar Alfian vào đầu năm nay, Ardianto đã phải chịu đựng 2 lần bị loại ở vòng 1 cùng với Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan tại Korea Open và China Masters vào tháng trước.
Trước các tay vợt Malaysia, cặp đôi mới này dường như không hề mang tính thử nghiệm. Họ đã tận dụng sự mệt mỏi của đối thủ sau giải Arctic Open tuần trước, nơi hai tay vợt số 2 thế giới đã giành ngôi á quân. Hidayat đã khéo léo nói về lợi thế này. “Có lẽ họ hơi mệt mỏi sau trận chung kết tuần trước, họ không ở trong trạng thái tốt nhất”, anh nhận xét.
Về người bạn đồng hành mới, Hidayat khen ngợi khả năng xử lý bóng ở khu vực sân sau của Ardianto. “Rian chơi rất tốt ở đó và bao quát sân rất tốt”, anh nói. Ardianto đáp lại lời khen, nhấn mạnh rằng sự kết hợp trước đây của Hidayat với Kevin Sanjaya Sukamuljo và Pramudya Kusumawardana đã định hình lối chơi của anh như thế nào. “Rahmat sở hữu những phẩm chất tốt từ những trải nghiệm đó. Cậu ấy đã có một nền tảng vững chắc, điều này thật tuyệt vời vì chúng tôi cảm thấy như mình không phải bắt đầu lại từ đầu.”
Sau đó trong ngày, Weng Hong Yang đã đánh bại Loh Kean Yew của Singapore với tỷ số 21-17, 11-21, 21-17. Thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên hai tay vợt thường xuyên dự World Tour gặp nhau. “Điều kiện sân hoàn toàn khác khi chúng tôi thử nghiệm. Đường cầu rất nhanh và tôi đã dành ván đầu tiên để cố gắng thích nghi”, Loh chia sẻ. Weng chia sẻ: "Vấn đề nằm ở những pha cầu dài. Loh nhanh nhẹn và thích kết thúc nhanh. Tôi biết tỷ số càng sát nút thì trận đấu sẽ càng dài."
Nhà vô địch China Masters đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký cho nội dung đơn nam của đội tuyển Trung Quốc, với hai danh hiệu trong mùa giải này. Weng Hong Yang khao khát khẳng định bản sắc riêng, nhấn mạnh rằng anh ấy sẽ không bị so sánh với các tay vợt cầu lông hàng đầu. "Tôi ngưỡng mộ những huyền thoại như Lin Dan, Chen Long và Shi Yu Qi. Tôi chơi theo cách của mình, tôi có phong cách riêng, tôi chỉ là tôi. Tôi muốn mọi người biết đến tôi vì chính con người tôi." Weng sẽ đối đầu với Alex Lanier ở vòng 16.
Nguyễn Thùy Linh bảo vệ danh hiệu Vô địch Cầu lông Đồng đội Quốc gia?
