“Bầy sói” Wolfsburg rời hang là chịu trói!

thứ hai 11-4-2016 16:23:51 +07:00 0 bình luận
Thắng Real Madrid 2-0, Wolfsburg có hy vọng vượt qua tứ kết Champions League nhiều nhất trong 8 đội, nhưng đừng bất ngờ nếu “Bầy sói” phải dừng bước.

Wolfsburg vừa vươn đến tầm cao mới. Đấy là nhận định của truyền thông quốc tế khi “Bầy sói” hạ Real Madrid 2-0 ở lượt đi tứ kết Champions League. Đúng là những kẻ thắng thường được dâng tặng nhiều mỹ từ, và với trường hợp của Wolfsburg, những lời có cánh càng đáng được trân trọng do “Bầy sói” vừa gặp khá nhiều khó khăn như Bas Dost – tay săn bàn số 1 mùa trước bị vỡ xương bàn chân trong kỳ nghỉ đông, hoặc Nicklas Bendnter đang bị cấm tập luyện do không nghe lời HLV… Bởi bất chấp những bất lợi ấy, thầy trò Dieter Hecking vẫn cùng nhau bất ngờ đánh gục đối thủ từng 10 lần vô địch Cúp C1/Champions League.

Truyền thông quốc tế tin rằng Wolfsburg vừa vươn đến tầm cao mới.

“Bây giờ Real Madrid hẳn biết chúng tôi đáng sợ tới mức nào”, Julian Draxler – cầu thủ chạy cánh của Wolfsburg tự tin tuyên bố sau màn trình diễn khiến toàn bộ Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale đều mờ nhạt. Người trám chỗ Kevin de Bruyne chẳng phải không có lý, khi tốc độ của anh kết hợp cùng Andre Schurrle và Bruno Henrique ở hướng đối diện giúp các đợt phản công của đại diện Đức cực kỳ sắc bén và tận dụng tốt không gian lộ ra phía sau các hậu vệ biên của Real Madrid như Danilo. Không chỉ Real Madrid mà các ông lớn khác ắt hẳn đang khiếp sợ trước các cầu thủ tấn công của Wolfsburg có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tới 89% như Julian Draxler.

Sự thật là ngay cả người Đức cũng từng tin rằng sau khi Dortmund lui xuống, Wolfsburg sẽ trở thành quyền lực số 2 sau Bayern Munich. Bởi lẽ, “Bầy sói” có quá nhiều tài năng mà chỉ điểm qua danh sách mua sắm từng mùa là đủ hiểu. Như ở mùa 2012/13, họ có Ivan Perisic (nay sang Inter), Bas Dost (từ Heerenveen) và Naldo (từ Bremen). Đến mùa 2013/14, họ thêm Kevin De Bruyne (Chelsea, nay ở ManCity), Luiz Gustavo (Bayern), Timm Klose (Nurnberg, nay ở Norwich), Daniel Caligiuri (Freiburg), chưa kể Junior Malanda đụng xe chết. Ở mùa trước, “Bầy sói” tăng cường Andre Schurrle (Chelsea), Josuha Guilavogui (Atletico), Sebastian Jung (Frankfurt), Aaron Hunt (Bremen), Niklas Bendtner (Arsenal), còn mùa này gồm Julian Draxler (Schalke), Max Kruse (Gladbach), Dante (Bayern).

Trớ trêu là giờ đây, Wolfsburg đang đứng thứ 8 Bundesliga, kém nhóm có suất dự các Cúp châu Âu mùa sau chỉ 2 bậc, nhưng kém đội xếp ngay trên họ tới 6 điểm trước 5 vòng cuối. Nghĩa là nếu không vô địch Champions League, “Bầy sói” sẽ ngồi nhà xem các Cúp châu Âu 2016/17 qua truyền hình. Mổ xẻ lý do tại sao đoàn quân của Dieter Hecking gây thất vọng như vậy chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Wolfsburg lạnh sống lưng khi chợt nhớ đội nhà sắp hành quân tới sân Bernabeu đầu tuần này. Đơn giản là vì mỗi khi rời sân Volkswagen Arena, “Bầy sói” trông càng chán hơn cả bầy chuột. Bằng chứng là tới nay, thành tích thi đấu trên đất khách của họ chỉ nhỉnh hơn đội áp chót Eintracht Frankfurt. Họ cũng chỉ thắng có 2 trận khi xa nhà, vừa bằng Eintracht Frankfurt và kém mọi đối thủ khác. Và 2 chiến thắng ấy chỉ đến khi gặp tân binh Darmstadt ở đầu mùa lúc đối thủ này còn “ngây thơ”, và hạ đội cuối bảng Hannover 96 gần đây lúc đối thủ này mất tinh thần.

Wolfsburg rất dễ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục sau 90 phút thi đấu ở thủ đô TBN.

Nghiêm trọng hơn, Wolfsburg xách theo cả “thói quen” ấy sang Champions League. Ở vòng bảng, họ thua cả PSV Eindhoven lẫn Man Utd trên đất khách, thậm chí ngay cả khi mở tỷ số tại Old Trafford. Ở vòng 1/8, Wolfsburg hạ Gent cả 2 lượt đi và về, nhưng cần nhớ đây là đối thủ thuộc loại yếu nhất và “Bầy sói” khá chật vật tại Bỉ. Đầu tuần này, nguy hiểm rình rập xem ra càng nghiêm trọng hơn, vì tại Bernabeu, Real Madrid thật sự chẳng khó thắng lại 2-0, thậm chí 3-0. Bởi tại vòng bảng, “Kền kền trắng” từng hạ Shakhtar Donetsk 4-0, Malmo 8-0 cũng như thắng Roma 2-0 ở vòng 1/8. Tại La Liga, Real Madrid cũng từng thắng 10 trận với kết quả đủ để loại Wolfsburg, bất chấp đối thủ thuộc loại sừng sỏ như Celta Vila (hạng 5, 7-1) hoặc Sevilla (hạng 7, 4-0). Do đó, không khắc phục được phong độ khi rời Volkswagen Arena, Wolfsburg rất dễ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục sau 90 phút thi đấu ở thủ đô TBN.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội