Các CLB Tây Ban Nha lấn át Anh ở Champions League bằng tổng tỷ số 20-9
La Liga đang mở hội ăn mừng sau màn phô trương sức mạnh rất ấn tượng tại đấu trường châu Âu. Real Madrid, Barcelona và Atlético Madrid đã tạo nên cú áp đảo tuyệt đối trước các đại diện Premier League với thông điệp đanh thép: Champions League một lần nữa nói tiếng Tây Ban Nha. Ba cuộc đối đầu trực tiếp, 3 tấm vé đi tiếp và tổng tỷ số kinh ngạc 20-9 là minh chứng rõ nhất cho sự thống trị này.
Real Madrid thực sự là một "cỗ máy huỷ diệt" khi nghiền nát Man City. Đoàn quân của Pep Guardiola chỉ có thể gồng mình chống đỡ cơn cuồng phong trắng.
Sau màn trình diễn hoàn hảo ở lượt đi với một chiến thắng hủy diệt, "Kền kền trắng" tiếp tục ca khúc khải hoàn ngay tại Manchester trong trận lượt về khi cục diện đã sớm an bài. Với tổng tỷ số 5-1, Real Madrid hiên ngang giành vé vào tứ kết, khiến đại diện nước Anh phải tâm phục khẩu phục.
Trong khi đó, Barcelona đã trải qua những giây phút nghẹt thở trước Newcastle. Ở lượt đi, "Chích chòe" chơi lấn lướt và áp đặt thế trận gần như suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, khoảnh khắc lóe sáng của Lamine Yamal trên chấm phạt đền ở phút cuối đã giúp Barca cân bằng tỷ số, tạo lợi thế lớn cho trận lượt về.
Khi trở về sân nhà, kịch bản thay đổi hoàn toàn: chỉ có một màu áo duy nhất thống trị trên sân. Barca đã hủy diệt đối thủ với 7 bàn thắng, ấn định tổng tỷ số 8-3 đầy thuyết phục.
Niềm vui của người Tây Ban Nha càng trọn vẹn nhờ Atletico Madrid. Đoàn quân của Diego Simeone đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để tạo ra cách biệt 3 bàn trước một Tottenham đang khủng hoảng. Dù "Gà trống" đã nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối cùng, bản lĩnh của các chiến binh "Colchoneros" đã giúp họ bảo vệ thành công thành quả.
Chiến tích này dẫn đến một kịch bản thú vị: Atletico sẽ tái ngộ Barcelona tại tứ kết. Điều này chắc chắn đảm bảo La Liga sẽ có ít nhất một đại diện góp mặt tại bán kết, biến giải đấu danh giá nhất lục địa già thành sân chơi của người Tây Ban Nha.
