02h45 (19/2), AS Roma - Real Madrid: Đan rổ có bắt được “Rô”?

thứ ba 16-2-2016 22:25:37 +07:00 0 bình luận
Ronaldo đến, Roma dựng một bức tường - khẩu hiệu mà tờ Corriere dello Sport hô hào có lẽ cũng là triết lý chơi bóng của Roma đêm nay, khi họ gặp lại một Ronaldo rất khác, khác xa 8 năm trước...
 

1 Gần 8 năm kể từ lần cùng Man Utd đến Olimpico đá trận tứ kết lượt đi Champions League 2007/08 và ghi 1 bàn giúp “Quỷ đỏ” thắng 2-0, đêm nay Cris Ronaldo trở lại Olimpico. Thực tế, xen giữa còn một kỷ niệm khác, khi Ronaldo cùng Man Utd thua Barca 0-2 ở trận CK mùa giải 2008/09 cũng tại Olimpico. Đó là trận chính thức cuối cùng của Ronaldo với Man Utd. Giờ anh quay lại Olimpico trong màu áo khác. Và đó là một Ronaldo rất khác so với 7-8 năm trước.

Sự khác biệt không chỉ thấy rõ vì tuổi tác. 8 năm trước Ronaldo là ngôi sang đang lên và sau chiến tích vô địch Champions League 2007/08 cùng Man Utd, lần đầu tiên anh nhận danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng. Giờ ở tuổi 31, Ronaldo quay lại Olimpico sau khi đã sưu tập thêm 2 Quả bóng vàng nữa, còn CR7 đã trở thành thương hiệu toàn cầu vượt khỏi tầm thế giới bóng đá. Đó không còn là Ronaldo với gương mặt non nớt như 8 năm trước mà giờ người đàn ông điển trai độc thân này có tới 109 triệu NHM thông qua mạng xã hội Facebook, nơi anh nhận được số lần “Like” còn nhiều hơn cả ca sỹ Shakira, tài tử Vin Diesel hay Tổng thống Mỹ Obama.

Ngoài ra, Forbes xếp Ronaldo vào vị trí cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất, với thu nhập trung bình 70 triệu euro/năm. Và nếu 7 năm sau khi chia tay Man Utd để lại không ít tiếc nuối cho CĐV thì giờ trong mùa giải thứ 7 với Real, di sản của Ronaldo cũng đang khiến NHM Real ngây ngất. Đó không chỉ là 2 Quả bóng Vàng, 1 chức VĐ Champions League, Cúp thế giới các CLB, La Liga, mà còn là 345 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó riêng mùa này là 32 bàn, 21 ở La Liga và 11 bàn chỉ sau 6 lượt trận tại vòng bảng Champions League qua đó đã nâng tổng số bàn của Ronaldo ở sân chơi danh giá này lên con số 88, một kỷ lục. Không thể phủ nhận, dấu ấn tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng, bằng chứng không chỉ là những nếp nhăn hay tần suất chấn thương tăng lên, phong độ, hiệu suất ghi bàn không thật ổn định. Nhưng Ronaldo giờ là một tượng đài đúng nghĩa. Và đương nhiên, đó là hiểm họa đáng sợ hơn nhiều với Roma.

 

 

2 Quả đúng hiếm có cầu thủ nào khiến Roma lo ngại đến thế ở Champions League trong gần 1 thập kỷ qua. Trong thất bại kinh hoàng 1-7 ở Manchester tại vòng knock-out mùa 2006/07, Ronaldo đã sút tung lưới Roma 2 lần. 1 năm sau là bàn mở tỷ số ngay tại Olimpico này, khi Man Utd thắng 2-0 ở tứ kết lượt đi. Ngày đó Ronaldo chơi bám biên nhiều hơn và tiềm năng ghi bàn còn chưa phát tiết hết. Nhưng 6 năm rưỡi với Real vừa qua Ronaldo đã hoàn thiện và vươn đến một đẳng cấp khác. CR7 thích nghi ở mọi vị trí trên hàng công, kể cả vai trò mũi nhọn và đặc biệt hiệu suất ghi bàn quá tuyệt vời, trung bình ghi 52,1 bàn/mùa. Nửa đầu mùa này dù chấn thương, xung đột với HLV Rafa Benitez thì Ronaldo vẫn lập kỷ lục với tận 11 bàn ở vòng bảng Champions League. Và nếu tân HLV Zidane liên tục phải thốt lên rằng “Ronaldo vẫn là số 1” thì hẳn ông hiểu rằng siêu sao người Bồ còn có thể làm nhiều điều tuyệt hơn nữa, sau 7 bàn cùng 3 pha kiến tạo của anh ở 6 trận đã qua từ khi Zidane được bổ nhiệm.

Phải! Đó sẽ không còn là Ronaldo trẻ trung, quen bám biên, mà giờ CR7 đang ở độ chín nhất khi đã hoàn thiện mình trở thành một cỗ máy ghi bàn hoàn hảo. Vậy thì Roma sẽ chống đỡ như thế nào? Không bức tường nào có thể đảm bảo chắc chắn sẽ chặn được Ronaldo. Đội bóng mạnh nhất Italia lúc này, Juventus hiểu rõ điều đó sau 180 phút đối đầu Ronaldo ở bán kết mùa trước. Giờ Roma đang có một HLV giàu kinh nghiệm ở giải đấu này, Luciano Spalletti, người từng dẫn dắt Giallorossi đánh bại chính Real Madrid sau cả 2 lượt đi-về vòng 1/8 ở lần chạm trán gần nhất tại Champions League 2007/08.

Cũng như Zidane, Spalletti mới có đúng 6 trận dẫn dắt Roma từ khi được bổ nhiệm thay Rudi Garcia hồi tháng trước nhưng ông đã nhanh chóng giúp Roma lột xác, mà 4 trận thắng gần nhất ở Serie A là minh chứng. Với Spalletti dày dạn kinh nghiệm trận mạc cùng khả năng xoay chuyển chiến thuật linh hoạt, những lỗ hổng phòng ngự của Roma dần được bít lại và hiệu quả là tỷ lệ bàn thua giảm từ 1,16 quả/trận xuống còn 0,83. Giờ các tifosi kỳ vọng, khi đội phó De Rossi bình phục và Roma có đội hình mạnh nhất, Spalletti sẽ đan một cái rổ sắt giúp quây chặt Ronaldo. 5 tháng trước, Roma từng khiến Messi câm lặng, Neymar “tắt điện” và nhờ siêu phẩm ghi bàn từ gần 60m của Florenzi họ cầm chân ĐKVĐ Barcelona khi mở màn vòng bảng. Giờ đội bóng áo Bã trầu hy vọng nhiều hơn thế, với HLV Spalletti. Nhưng hãy nhớ đêm nay trước mặt là Ronaldo...

Coi chừng “xe Benz”!

Real Madrid không thể lắp ghép dàn tấn công BBC, nhưng ngoài Ronaldo vẫn còn đó Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp tịt ngòi ở La Liga cuối tuần qua, tuy nhiên, hãy nhớ rằng anh đã ghi 16 bàn/12 trận gần nhất ở mọi đấu trường, trong đó có 2 hat-trick và trước khi im tiếng ở trận gặp Bilbao thì Benzema đã ghi bàn ở 6 trận liền trước đó. Roma sẽ phải dè chừng!

Real Madrid là đội ghi bàn tốt nhất ở Champions League mùa này với 19 bàn/6 trận ở vòng bảng, ngang Bayern. Trong khi đó, Roma thủng lưới nhiều thứ nhì ở vòng bảng, 16 bàn thua, chỉ khá hơn Malmo (21). Nhưng sau 2 tháng Cúp châu Âu tạm nghỉ và đặc biệt với sự hiện diện của HLV Spalletti, Roma hy vọng sẽ lắp ráp hàng thủ rắn chắc nhất để đương đầu dàn hỏa lực mạnh nhất.

 

 
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội