Ekitike bị chấn thương nặng, rời sân trên cáng và nhiều khả năng nói lời tạm biệt với World Cup
Cơn ác mộng chấn thương đã đổ ập xuống đầu tiền đạo Hugo Ekitike ngay trong trận cầu đinh tại tứ kết lượt về Champions League.
Phút 30 trận đấu giữa Liverpool và Paris Saint-Germain, cầu thủ người Pháp đã gặp phải một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng ở mắt cá chân phải, khiến niềm hy vọng tham dự World Cup 2026 của anh đang đứng trước nguy cơ tan thành mây khói.
Đáng chú ý, tình huống dẫn đến chấn thương xảy ra khi Ekitike không hề va chạm với bất kỳ ai. Trong một pha chạy đà tưởng chừng vô hại bên phần sân đối phương, cựu sao PSG bất ngờ mất thăng bằng và đổ gục xuống sân, tay ôm chặt lấy vùng gân kheo và mắt cá.
Hình ảnh tiền đạo 23 tuổi rời sân Anfield trên cáng với những giọt nước mắt lăn dài đã khiến các khán đài lặng đi, dự báo về một kịch bản tồi tệ nhất.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Arne Slot không giấu nổi vẻ lo lắng khi chia sẻ với giới truyền thông: "Tình hình trông thực sự rất tệ. Ekitike đã cảm thấy đau đớn dữ dội và rõ ràng đây là một chấn thương nghiêm trọng. Tôi thậm chí không chắc liệu cậu ấy có thể thi đấu trở lại trong phần còn lại của mùa giải này hay không".
Chiến lược gia người Hà Lan cũng cho biết thêm rằng Ekitike đã phải về nhà ngay giữa hiệp hai để kiểm tra sơ bộ thay vì ở lại theo dõi các đồng đội.
Chấn thương này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của cả Liverpool lẫn đội tuyển Pháp. Với 19 bàn thắng ghi được cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này, Ekitike gần như đã chắc suất trong danh sách triệu tập của HLV Didier Deschamps cho vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè tới.
Người đồng đội Ibrahima Konate ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất buồn cho cậu ấy. Với việc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần, đây thực sự là một thử thách quá nghiệt ngã".
