Juventus ngược dòng thắng 3-0 vẫn bị loại đau đớn ở hiệp phụ
Dù đã chạm rất gần đến một cuộc lội ngược dòng không tưởng, Bianconeri cuối cùng vẫn phải cay đắng rời sân chơi Champions League trong hiệp phụ, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho người hâm mộ.
Sau thất bại nặng nề 2-5 ở lượt đi, nhiệm vụ của thầy trò HLV Spalletti trở nên vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, họ đã nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Phút 37, Manuel Locatelli mở tỷ số trên chấm phạt đền, thắp sáng hy vọng cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 30 trận góp mặt.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 47 khi Lloyd Kelly nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến Juventus chỉ còn chơi với 10 người. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Juve lại cho thấy một phản ứng rất kiên cường.
Phút 70, trung vệ Federico Gatti nhân đôi cách biệt, trước khi Weston McKennie ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 82 để nâng tỷ số lên 3-0. Với pha lập công này, McKennie trở thành tiền vệ thứ ba trong lịch sử Juve đạt mốc 10 bàn tại Champions League, sau các huyền thoại Platini và Nedved. Tổng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.
Tại đây, sự thua thiệt về quân số và thể lực bắt đầu khiến đại diện nước Ý hụt hơi. Phút 106, Victor Osimhen tận dụng sơ hở của hàng thủ Juve để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đến phút 118, Baris Yilmaz đặt dấu chấm hết cho hy vọng của chủ nhà với bàn thắng ấn định kết quả.
Thua chung cuộc, Juventus thiết lập một cột mốc buồn khi có lần đầu tiên trong lịch sử bị loại trước vòng 1/8 trong 3 mùa giải liên tiếp. Họ cũng là đội bóng chịu nhiều bàn thua nhất trong các hiệp phụ tại Champions League (6 bàn). Ngược lại, Galatasaray lần đầu lọt vào vòng knock-out kể từ mùa 2013/14 và sẽ đối đầu với Liverpool hoặc Tottenham.
