Nhà báo Trương Anh Ngọc: Juventus – Chiến thắng hay là chết

thứ tư 30-9-2015 14:33:33 +07:00 0 bình luận
Một đội bóng đã 4 lần liên tiếp đoạt Scudetto có cần phải hô khẩu hiệu như thế để cứu lấy bản thân mình chỉ sau 6 trận ở Serie A, và giờ tiếp tục lấy Champions League làm cảm hứng để vượt qua những tháng ngày đầy gian nan này không?

Câu trả lời là có, khi những đám mây đen đang lơ lửng trên đầu của chính Allegri. Nhà chiến lược 48 tuổi và các học trò của ông bây giờ không còn “allegri” (vui sướng, tiếng Ý). 6 trận đấu ở Serie A thì 3 thất bại, và 10 điểm kém bộ đôi đầu bảng Fiorentina-Inter là một cú sốc bẽ bàng đối với đội bóng kiêu hùng đã chinh phục tất cả, đã tạo ra những kỉ lục, đã tạo ra những dòng tít mạnh mẽ trên báo chí, đã khiến nhiều người ngả mũ ngưỡng mộ vì những gì họ tạo ra ở mùa bóng trước ở Châu Âu.

Thế rồi, sau một mùa hè, khi những ngôi sao lớn ra đi, trái bóng lăn trở lại, và “Bà đầm già” mất đi vẻ kiêu sa vốn có vì những cái tát. Một đội bóng sụp đổ hoàn toàn ở Serie A, không còn là chính họ nữa, bối rối, lúng túng trong những sơ đồ chiến thuật liên tục thay đổi mà Allegri áp dụng, do quá nhiều chấn thương và chính ông cũng mất phương hướng, và như tất cả đều nhận thấy, không hề có một ý tưởng hay sự chắc chắn nào ở khu vực giữa sân, nơi đã từng có một bộ não (Pirlo), một buồng phổi (Vidal) và một trái tim (Tevez) thường xuyên lùi sâu lấy bóng.

Có thể chơi mà không cần não (Juve mùa trước nhiều lần vắng Pirlo, hoặc Pirlo chơi tệ), nhưng không thể thiếu trái tim và thiếu buồng phổi. Và thất bại đến như một điều đương nhiên, giống hệt như Milan tệ hại mà Allegri đã dẫn dắt ở mùa 2012/13, sau khi bị tước mất Ibrahimovic và Thiago Silva. Những con số nói lên tất cả: 1) trong 6 trận mùa này thì 5 lần Juve bị dẫn trước (điều này chỉ xảy ra 8 lần trong 38 trận mùa trước) và cả 5 lần đó họ mất điểm (thua 3 trong đó); 2) họ chưa thắng nổi trận nào mùa này ở Juventus Stadium; 3) họ đã thủng lưới 7 lần trong chỉ 5 trận (mùa trước, bàn thua thứ 7 chỉ đến ở vòng 16); 4) sau 28 năm, kể từ mùa 1987/88, họ mới lại thua 3 lần sau 6 trận (nhưng ở mùa đó, họ cũng thắng được 3 trận trong thời điểm đó)… và còn nhiều điều khác nữa cho thấy Juve không còn là chính họ.

120 triệu euro đã được chi ra mùa hè qua, nhưng ít ra, vào thời điểm hiện tại, người ta có thể nhận thấy là những đầu tư ấy chưa đem lại những gì được chờ đợi. Alex Sandro, hậu vệ đắt giá thứ 3 ở châu Âu hè qua, ngồi dự bị. Dybala chưa được Allegri thực sự tin tưởng, Hernanes thay vì đá hộ công lại được bố trí chơi phía trên hàng thủ (và mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận Napoli), Khedira chưa chơi phút nào đã vào viện….

Allegri có thể bao biện rằng, Juve không thể có đội hình mạnh nhất một khi thiếu vắng 11 cầu thủ chấn thương, nghĩa là nguyên đội hình, nhưng ông không còn nhiều thời gian nữa cho những thử nghiệm và người ta không chấp nhận thêm những thất bại nữa. Hai trận đấu với Sevilla và Bologna trước kì nghỉ cho ĐTQG thi đấu có thể được coi là sự khởi đầu cho một quá trình lo lắng nếu Allegri không thay đổi được tình thế. Người ta chờ đợi những ngôi sao lớn của tuyến giữa là Marchisio và Khedira trở lại sau chấn thương, trong khi Mandzukic và Asamoah hoàn toàn bình phục sau kì nghỉ ấy và nếu tình hình vẫn tệ hại trong trận đấu với Inter (18/10), ông sẽ lên “đoạn đầu đài”. Những cái tên đã được đưa ra trong danh sách chờ, từ Lippi đến Capello, những người đã từng gắn bó nhiều năm tháng với Juve.

Juve mùa này liệu có giống Milan của Capello mùa 1994/95, đá cực dở ở Serie A sau Scudetto thứ 3 liên tiếp vào năm 1994, nhưng vẫn vào đến chung kết Champions League 1995 (để rồi thua Ajax của Van Gaal và Kluivert)? Còn quá sớm để nói đến điều ấy, bởi trước đó, họ phải tìm cách “xử lí” Sevilla nhằm khôi phục niềm tin cho chặng đường sắp tới. Điều đáng chú ý là đội bóng của Emery cũng đang khủng hoảng tại La Liga và chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận như Juve. Một trận thắng để trở lại “allegri” hay thất bại để tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng? Allegri và Juve, đằng sau là vực thẳm!

Trương Anh Ngọc (từ Roma, Italia)

Điềm lành của chủ nhà

Trọng tài người Thụy Điển Jonas Eriksson từng cầm còi ở 3 trận Champions League có liên quan tới “Bà đầm già”, và CLB Italia không thua cả 3 trận đó. Mùa 2011/12, Juve hạ Shakhtar Donetsk 1-0 ngay tại Ukraine. Mùa 2013/14 là trận thắng Copenhagen (Đan Mạch) 3-1. Mùa trước, Juve cầm hòa Real Madrid 1-1 tại Bernabeu ở bán kết.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội