Thẻ đỏ tranh cãi của Camavinga khiến Real Madrid trút giận vào trọng tài
Phút 85, khi trận đấu đang ở thế giằng co và Real Madrid đang nỗ lực bảo vệ thành quả, ông Vincic đã rút thẻ vàng thứ hai cho tiền vệ người Pháp với lý do giữ bóng nhằm trì hoãn trận đấu.
Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ giới chuyên môn và ban huấn luyện đội khách. Chuyên gia trọng tài Alfonso Pérez Burrull nhận định trên Radio MARCA rằng đây là một hành động lạm quyền và thiếu cân nhắc: "Việc đuổi một cầu thủ vì hành động giữ bóng chỉ trong 3 giây là hoàn toàn không tương xứng, nhất là trong một trận cầu có tính chất quan trọng như thế này".
Trọng tài Iturralde González cũng đồng tình khi cho rằng ông Vincic thiếu sự nhạy bén cần thiết ở cấp độ đỉnh cao. Thậm chí, ngôn ngữ cơ thể của vị vua áo đen cho thấy ông dường như không nhớ Camavinga đã nhận một thẻ vàng trước đó, dẫn đến việc rút thẻ đỏ một cách máy móc.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Alvaro Arbeloa không giấu nổi sự thất vọng cay đắng. Ông khẳng định: "Trọng tài thậm chí còn không biết cầu thủ của tôi đã có thẻ từ trước. Ông ấy đã phá hỏng một trận đấu đẹp, một cuộc đối đầu cân tài cân sức đang ở cao trào".
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng chiếc thẻ đỏ này chính là điểm kết thúc cho mọi nỗ lực của đội bóng, bởi nó diễn ra ngay thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện những sự thay đổi nhân sự để quyết định trận đấu.
Dù phải dừng bước với thất bại chung cuộc 3-4, Arbeloa vẫn dành lời khen ngợi rất lớn cho tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò: "Tôi rất đau lòng vì nỗ lực của các cầu thủ, nhưng chúng tôi sẽ trở về với niềm tự hào vì họ đã cống hiến tất cả".
Thất bại này không chỉ chấm dứt hy vọng giành chức vô địch châu Âu thứ 16 của Real Madrid trong năm nay mà còn để lại một vết gờ lớn về công tác trọng tài tại sân chơi danh giá nhất lục địa già.
