Á quân trẻ châu Á chuyên “thả thính vẫn FA” tiết lộ mẫu bạn trai khiến VĐV điền kinh hết cửa

thứ bảy 30-5-2020 13:07:16 +07:00 0 bình luận
Khuất Phương Anh, người từng giành HCB điền kinh trẻ châu Á chạy 400m, gây ấn tượng bởi cá tính và ngoại hình khác biệt của mình. Cô nàng Hà thành được mệnh danh là “chuyên gia thả thính” nhưng giờ vẫn cô đơn…

Trong số nhiều nữ VĐV điền kinh vẫn đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Khuất Phương Anh được liệt vào hàng “cá tính dị biệt”. Với vóc dáng và khuôn mặt có phần lạnh lùng nhưng ấn tượng như một người mẫu, cô gái Hà Nội này ẩn chứa nhiều điều… cực dị.

Mê chơi trò chơi điện tử, suýt chia tay nghiệp điền kinh

Khuất Phương Anh sinh ngày 11/12/1997 tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) có chặng đường đến với điền kinh khá gian nan. Khi đang học cấp 2, Phương Anh lọt qua vòng tuyển chọn một cuộc thi chạy 80m và được đi thi đấu cấp huyện. Có thành tích chạy tốt, cô gái này được gia nhập đội chạy của huyện, trước khi được thầy Nguyễn Danh Thanh của đội năng khiếu phát hiện.

Ban đầu, ngay bản thân Phương Anh cũng chưa mê điền kinh lắm bởi môn này vừa mệt vừa khổ. Rổi gia đình cũng kịch liệt phản đối để cô con gái theo điền kinh vì thấy quá vất vả. Nhưng được sự động viên của huấn luyện viên Nguyễn Hoàng An, Phương Anh đã từ bỏ ý định xin về nhà không tập nữa.

Khuất Phương Anh có cá tính mạnh mẽ

“Người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất khi mới bắt đầu theo nghiệp điền kinh là cô Nguyễn Hoàng An. Lúc đó, dù đã ở độ tuổi 60, cô vẫn hàng ngày đi hơn chục km số để 5 giờ sáng có mặt huấn luyện, dù mưa hay nắng, lạnh hay bão cũng vậy. Cô chính là động lực để tôi tiếp tục theo điền kinh. Một người  HLV tâm huyết với nghề, rất chiều và hiểu tính tôi nữa…” - Phương Anh cho biết.

Nhưng với Phương Anh, 10 năm đeo đuổi điền kinh lại là những kỷ niệm khó quên với cô giáo Thúy Nga. “Người có sự ảnh hưởng nhất với tôi là cô Thúy Nga, người hay giận tôi nhất và tôi cũng hay… nói xấu cô nhất. Hơi lệch một chút là tôi từng rất đam mê điện tử nên hồi đó tập với cô, tôi thường không ngủ trưa để đi chơi game nên hay bị cô mắng lắm. Tính cách tôi như con trai nên lúc nào cô cũng lo và mắng thế.

Cô hay mắng như vậy nhưng lại thương tôi nhất trong suốt những năm tháng tập luyện. Kể cả khi về hưu, cô vẫn là người luôn ở đằng sau, ủng hộ tôi dù thắng hay bại. Cô vẫn là người khiến tôi kính nể và yêu thương nhất”.

Con đường đến với điền kinh của Khuất Phương Anh nhiều khó khăn ngay từ ban đầu

Gập ghềnh đường chạy và những chấn thương tai hại

Sở trường của Khuất Phương Anh hiện nay là chạy 800m. Tuy nhiên, xuất phát ban đầu của cô gái này lại là chạy 400m rào. “Tôi bắt đầu tập luyện từ năm 2010. Sau một năm ăn tập cùng đội chạy của huyện thì đến năm 2012 tôi lên tập với đội chạy Hà Nội. 2014 là thời điểm tôi gia nhập tuyển trẻ quốc gia và trở thành tuyển thủ quốc gia từ năm 2016 đến bây giờ.

Nội dung sở trường của tôi là 800m, nhưng không phải là nội dung tôi tập luyện từ đầu. Trước đó, tôi là một VĐV 400m rào, nhưng sau khi lên đội tuyển quốc gia thì tôi được chuyển hướng sang 800m vì 400m rào có các chị rất mạnh là Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan” - Phương Anh tâm sự.

Năm 2016, Phương Anh giành 2 HCB giải điền kinh trẻ châu Á tổ chức ở TP.HCM đều ở những nội dung 400m cá nhân và tiếp sức. Thành tích đáng nổi bật của cô gái này còn có một HCV Đại Hội TDTT Quốc gia, một kỷ lục đại hội, 3 tấm huy chương SEA Games gồm 2 bạc, 1 đồng…

Khuất Phương Anh giành 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 30

Tại SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017, Khuất Phương Anh giành HCB 800m khi về sau đàn chị Vũ Thị Ly. Tới SEA Games 30 ở Philippines tháng 12/2019, Phương Anh vẫn chỉ giành HCB cự ly này khi thua Đinh Thị Bích, VĐV quê Nam Định mới lần đầu dự SEA Games 30.

Đáng tiếc hơn, ở nội dung 1500m, Khuất Phương Anh không đấu lại đàn chị Nguyễn Thị Oanh (HCV 1500m, 5000m và kỷ lục SEA Games 3000m chướng ngại vật) và chỉ giành HCĐ. “Tấm huy chương bạc SEA Games 30 không nằm trong dự kiến của tôi, do thời gian chấn thương quá dài và không có thời gian hồi phục. So với thành tích tôi đạt được ở giải vô địch quốc gia vượt xa với thành thích HCV SEA Games thì lần này may mắn không đến với tôi và sự cố gắng của tôi có lẽ đã chưa đủ. 22 năm cuộc đời, chưa một lần nào tôi cảm thấy thất vọng về bản thân đến thế…” - Phương Anh nói về SEA Games 30 vừa qua khi không đạt mục tiêu giành được HCV.

Khuất Phương Anh dính chấn thương gân khoeo và bị mảng bám bánh chè nên thành tích ngày càng đi xuống. Cả tháng nay, cô gái này đã phải nhập viện để điều trị chấn thương. “Tôi nằm viện một tháng nay rồi. Lần này đau lâu thật sự. Tôi dính chấn thương gân khoeo và bị mảng bám bánh chè. Các bác sĩ bảo không cần chụp cộng hưởng từ và chỉ điều trị bình thường. Có thể tôi sẽ xin ra viện để tập luyện trở lại vì tháng 7 tới có giải. Còn Cúp Tốc độ vào tháng 6 tới thì tôi chính thức rút lui” - Phương Anh cho biết.

Khuất Phương Anh (3) về nhì cự ly 800m sở trường, sau nhà vô địch Đinh Thị Bích (5) tại SEA Games 30

Những sở thích “lạ” 

Cũng như bao cô gái khác, Khuất Phương Anh có những sở thích vừa dễ hiểu, vừa “lạ”. Phương Anh thích du lịch, mua sắm, ca hát, chạy bộ, tập gym và nuôi động vật… ngủ. Cô gái này đặc biệt không thích gấp quần áo, ghét bị ép buộc, không ưa những người không thích mình… nhưng lại rất thích sự khó khăn vì “cái gì dễ dàng quá thật nhàm chán”.

Phương Anh cũng có sở thích khác biệt với những nữ VĐV điền kinh khác khi chỉ thích sử dụng đồ của hãng Nike. Trong khi các VĐV khác ký hợp đồng trang phục với những nhãn hàng khác thì Phương Anh từ chối và chỉ mặc thương hiệu này khi thi đấu.

“Vì tất cả các VĐV nổi tiếng tôi biết đều sử dụng Nike nên tôi rất thích thương hiệu này. Ví dụ như ngôi sao chạy 400m Allyson Felix của Mỹ hay Caster Semenya chạy 800m người Nam Phi… cũng đều chọn Nike để mặc. Bên cạnh đó, hầu như các nước mạnh về điền kinh trên thế giới đều chọn Nike là thương hiệu đại diện như Mỹ, Trung Quốc, Kenya , Anh, Canada… nó thể hiện được sự mạnh mẽ nên tôi rất thích Nike” - Phương Anh thổ lộ.

Chuyên gia “thả thính” vẫn… ế

Khuất Phương Anh được mệnh danh là “chuyên gia thả thính” bởi luôn gây sốc với các dòng trạng thái đăng trên mạng xã hội. Sở hữu vòng eo chỉ 59cm cùng khuôn mặt mang phong cách trang điểm cá tính, cô gái 23 tuổi này khiến nhiều người “bỏng mắt” bởi những tấm ảnh táo bạo.

“Tôi hay thả thính với bạo miệng thế thôi chứ vẫn “độc toàn thân” đây. Mẫu bạn trai lý tưởng của tôi là một người trưởng thành, ấm áp, nhưng có đôi chút trẻ con cũng tốt, đặc biệt phải để ý tới cảm xúc của đối phương . Người ấy phải ngầu nữa vì tôi đặc biệt thích mấy anh có hình xăm cute” - Phương Anh nhí nhảnh nói.

Khi được hỏi rằng một chàng trai mê thể thao, đặc biệt là theo nghiệp điền kinh thì có “lọt mắt xanh” không, Phương Anh nói: “Tôi thích một chàng trai ở ngoài họ bươn trải mọi thứ trên đời, họ hiểu được tất cả. Còn một chàng trai điền kinh không phải là không tốt, nhưng mà tôi cảm giác nếu hiểu hết nhau rồi thì lại không còn gì thú vị.

Có lẽ chuyện tình cảm của tôi không mấy suôn sẻ nên tôi cảm nhận đàn ông Việt Nam 60% khá vô tâm, không hay để ý tới cảm xúc của đối phương. Không biết có phải tôi ích kỷ không hay vì tôi hay bị “mọc sừng” nên cảm nhận thế?”.

Khuất Phương Anh mong muốn nhanh khỏi chấn thương để có thể trở lại mạnh mẽ vào năm 2021. Cô gái cá tính này ước mơ một lần đứng trên bục cao nhất tại SEA Games ở cự ly chạy 800m sở trường của mình.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội