"Cô gái" H'Mong ở Hà Giang từng chạy chân đất 21km giành giải 3

thứ bảy 5-5-2018 14:52:14 +07:00 0 bình luận
Hình ảnh Mai Ngọc Anh trong bộ váy của người H’Mông, chạy với đôi dép than tổ ong “thần thánh” suốt 42km đường đèo gây ấn tượng ở Hà Giang Marathon 2018.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất giải Hà Giang Marathon 2018 là hình ảnh hai chàng trai trong bộ váy của người H’Mông, chạy đôi dép than tổ ong “thần thánh” chạy suốt quãng đường 42km đường đèo.

>>> Đứng hình trước những cô gái H'Mông tại Ha Giang Marathon 2018

>>> Ha Giang Marathon 2018: VĐV hạnh phúc chinh phục cung đường hạnh phúc

>>> Ha Giang Marathon 2018: Xúc động hình ảnh runner mù về đích

>>> Sự khổ đau ngọt ngào trên cung đường marathon Hà Giang


Mai Ngọc Anh (thứ hai từ trái sang) cùng các VĐV 42km. Ảnh: Nguyễn Đạt

Mai Ngọc Anh và bạn đồng hành Nguyễn Tiến Việt là 2 “sweeper” của BTC có nhiệm vụ chạy kèm cặp và “quét” những VĐV chạy cuối cùng của cự ly 42km lên xe. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, hai sweeper này còn tranh thủ nhặt rác và vỏ chai nước dọc đường bỏ vào gùi và gom lại ở các điểm check point. Hành động đẹp của cả hai đã ghi điểm lớn trong lòng những người tham gia giải Hà Giang Marathon 2018.

 


2 sweeper Mai Ngọc Anh và Nguyễn Tiến Việt. Ảnh: Hải Đăng

Mai Ngọc Anh, một trong hai sweeper, vừa giành vị trí thứ 3 cự ly 21km với thời gian 1 giờ 26 phút tại giải Ecopark Marathon 2018 cách đó chỉ vài ngày. Điều đặc biệt là runner sinh năm 1992 này chạy chân đất (barefoot) mà vẫn lên podium. Giữa tháng trước, Mai Ngọc Anh còn lọt vào Top 10 cự ly 70km ở cuộc đua rất thử thách Vietnam Jungle Marathon (VJM) tại Pù Luông (Thanh Hóa).


Hai sweeper tranh thủ nhặt rác dọc đường chạy. Ảnh: NVCC

Thành tích ấn tượng như vậy song Mai Ngọc Anh mới chỉ bước vào con đường trở thành một runner được hơn 1 năm. “Tháng 2 năm ngoái, tôi thấy quảng cáo giải VJM 2017, liền đăng ký cự ly 42km. Đây cũng là giải race đầu tiên của tôi”, Mai Ngọc Anh nhớ lại cơ duyên đến với chạy bộ.

“Lần đầu chẳng hề có kinh nghiệm gì, tôi chạy 42km với chai nước 500ml cầm trên tay và đôi giày bata. Trông tôi rất ‘amateur’, không hề giống một runner thứ thiệt trang bị đầy đủ đồ chạy từ đầu đến chân. Tôi có cảm giác hoàn toàn lạ lẫm vì lúc đó chẳng quen ai, mọi người mang đồ chuyên nghiệp quá”.


Mai Ngọc Anh trong lần đầu tham dự một giải chạy ở Vietnam Jungle Marathon 2017. Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều VĐV đi những đôi giày chạy trail xịn để bảo vệ đôi chân thì Ngọc Anh sử dụng đôi giày mỏng mà vẫn về đích sau hơn 8 giờ đồng hồ. “Tôi gặp sự cố khá buồn cười ở giải VJM năm ngoái khi trượt chân xuống ruộng. Tất, giày ướt hết khiến tôi khá lo lắng”.

Sau hơn 1 năm tập luyện chăm chỉ, Mai Ngọc Anh đã có sự tiến bộ rõ rệt và hái “quả ngọt” top 10 cự ly 70km VJM năm nay. Để có được thành tích ấy, Ngọc Anh phải đổ mồ hôi nhiều, có tháng tổng quãng đường chạy (mileage) lên tới hơn 500km.

 


Sau 1 năm luyện tập, Mai Ngọc Anh lọt top 10 70km Vietnam Jungle Marathon 2018. Ảnh: NVCC

“Từ ngày biết đến Hội những người thích chạy đường dài LDR, tôi đọc được nhiều bài chia sẻ của anh Cao Ngọc Hà và nhiều runner kinh nghiệm khác để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để chạy bộ, trong đó có cả chuyện chạy barefoot (chân đất)”, anh chia sẻ.

“Đã từng có khoảng thời gian chạy bộ giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn chán, nhất là khi tôi mới vừa thất nghiệp. Nó dạy tôi rằng dù chưa biết tương lai phía trước như thế nào nhưng hãy cứ giữ cố gắng để đi đến đích. Chính vì thế, tôi càng thêm gắn bó với chạy bộ”.

Nhờ tích cực “khoe” chuyện chạy bộ và ảnh các giải chạy trên Facebook, nhiều bạn bè của Ngọc Anh đã bắt đầu xỏ giày chạy theo. Đây là điều mà khiến Mai Ngọc Anh cảm thấy vui nhất.

 


Mai Ngọc Anh (phải) chạy chân đất, đứng bục nhận giải 3 cự ly 21km Ecopark Marathon 2018. Ảnh: NVCC

“Chạy bộ dù là hoạt động thể thao nhàm chán khi chân tay cứ phải lặp đi lặp lại song nó giúp anh tập trung tốt, làm việc thoải mái và cảm thấy thư giãn hơn”, Ngọc Anh nói. “Nhất là những lần đi chạy trail, tôi có thêm trải nghiệm nhiều hơn. Cảm giác chạy giữa thiên nhiên, được ngửi mùi cây mùi đất thực sự là liều endorphin vô giá”.

Cuối tuần sau, Mai Ngọc Anh sẽ cùng bạn bè mình rong ruổi đến Đà Nẵng để chinh phục thử thách ba môn phối hợp Ironman 70.3 Vietnam 2018.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội