“Dáng đi xác sống” - đặc sản thương hiệu của Vietnam Mountain Marathon

thứ hai 23-9-2019 8:58:00 +07:00 0 bình luận
Vietnam Mountain Marathon 2019 là năm thứ 7 giải chạy địa hình độc đáo này được tổ chức ở Sa Pa. Ngoài việc nổi tiếng về cung đường chạy tuyệt đẹp, đầy thử thách… thì VMM còn được biết đến bởi một điều thú vị nữa: Zombie Walk.

Không phải chỉ ở VMM mới xuất hiện “Zombie Walk” mà hầu hết các giải chạy địa hình có các cự ly khủng như 100km, 70km, 55km hay 42km đều xảy ra tình trạng “Dáng đi xác ướp”.

Zombie Walk chỉ dáng đi không còn bình thường nữa do các nhóm cơ đau nhức khiến các vận động viên phải đi rón rén, “chân đi hai hàng”… và đã trở thành câu trêu đùa quen thuộc của các vận động viên với nhau.

Vietnam Mountain Marathon 2019 quy tụ gần 4000 vận động viên tham dự các cự ly 100km, 70km, 42km, 21km, 15km và 10km. Với cung đường mới được đánh giá cực khó năm nay, rất nhiều vận động viên đã DNF (Không hoàn thành). Số còn lại mạnh mẽ chiến đấu với thiên nhiên và chính bản thân mình để vượt qua thử thách khắc nghiệt.

Đây là đôi chân của nhà vô địch 100km nam Nguyễn Tiến Hùng. Sau 14:33:45, Hùng Hải (biệt danh của Nguyễn Tiến Hùng) đã bảo vệ thành công chức vô địch cự ly khủng nhất cuộc thi này. Thành tích trên cũng là kỷ lục mới của cuộc thi cho cự ly 100km.

Dù là chạy dài hay chạy ngắn, chấn thương vẫn luôn rình rập các vận động viên...

Sau nhiều giờ "hành xác" thì leo lên các bậc cầu thang đã khó...

Nhưng bước xuống bậc thang, điều tưởng dễ, hóa ra lại không đúng trong trường hợp này.

Sau một ngày thi đấu, Quảng trường Sa Pa hay những khu vực xung quanh luôn đầy ắp những hình ảnh đáng yêu thế này.

Nhọc nhằn bước từng bước một xuống bậc thang, điều mà chỉ hôm qua, khi chưa thi đấu, họ có thể làm một cách nhanh thoăn thoắt...

Nhưng sau hàng giờ đồng hồ leo trèo, đau mỏi... giờ đây việc bước xuống một bậc cầu thang thôi cũng không hề đơn giản.

Tập tễnh bước trên mỗi bậc cầu thang một mình...

...hay may mắn được "một nửa" giúp đỡ...

"Cho anh vịn tay nhờ cái nào?"

Đâu phải runner nào cũng có may mắn như anh chàng này.

"Đường đi rộng thế kia, sao phải vịn tay thế?"

Cảm giác này chỉ những người chạy địa hình đường dài mới thấu hiểu.

Còn đây là Charmaine Thompson, nhà nữ vô địch của cự ly 100km VMM 2019. Chân chạy người Australia tập tễnh bước lên nhận giải với "dáng đi xác ướp" và phải nhờ đến Tian Qi Ong (Malaysia), người về thứ ba, giúp một tay...

Và sau khi nhận giải, nhà vô địch phải đi lùi để bước xuống...

Tất cả khẳng định một điều: để đạt được thành công tại Vietnam Mountain Marathon hay bất kỳ giải chạy nào khác, Charmaine Thompson và các vận động viên đã phải nỗ lực hết mình cho niềm đam mê của họ. Và khi nhìn thấy một "Zombie Walk", bạn hãy mỉm cười, chào hỏi và động viên họ nhé.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội