Lái xe cứu thương chở hài cốt liệt sĩ, ông Đoàn Ngọc Hải chạy bộ sáng sớm rét buốt ở Nghệ An

thứ bảy 9-1-2021 10:35:11 +07:00 0 bình luận
Tranh thủ thời gian tạm dừng nghỉ trên đường chở hài cốt liệt sĩ từ Gia Lai về Yên Bái, ông Đoàn Ngọc Hải xỏ giày tập chạy vào sáng sớm rét buốt ở Nghệ An…

3 rưỡi sáng sáng 9/1/2021, ông Đoàn Ngọc Hải xỏ giày đi chạy nhân đoàn đang tạm dừng nghỉ ở Nghệ An trên chuyến chở hài cốt liệt sĩ về Yên Bái. Trong cái lạnh rét buốt của mảnh đất miền Trung, người đàn ông hơn 50 tuổi đơn độc trên đường chạy.

“Trời đang rét đậm, tôi cố gắng vùng ra khỏi tấm chăn êm ấm tại khách sạn, thức dậy sau một hành trình dài 800km lái xe chở liệt sĩ Nguyễn Văn Đạt từ Gia Lai ra đây, xỏ giày vào chạy lúc này là cả một việc rất khó khăn phải không các bạn trẻ.

Tôi đã chọn được con đường Nguyễn Duy Trinh vắng xe và đèn đường rất sáng để tập bài chạy nhẹ. Chỉ tập được có 6km vì 5 giờ đã khởi hành về Yên Bái theo kế hoạch đã định...” - ông Hải cho biết sau buổi tập sáng sớm nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải tranh thủ chạy bộ sáng sớm lạnh 11 độ ở Nghệ An 

Trên đường chạy tập ở Nghệ An, ông Hải nhận xét: “Tôi quan sát không thấy một bạn trẻ nào dậy tập chạy (lúc 5giờ sáng), rất nhiều tỉnh thành như thế này, trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Có thể bia rượu, thuốc lá và thói quen đã làm các bạn không thể dậy sớm để tập luyện các môn thể thao chăng?.

Chiều đến sau một ngày làm việc, các bạn lại phải lao vào các buổi tiệc liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi, thăng chức, lên lương… tất cả những cái đó sẽ làm hỏng cơ thể các bạn trong tương lai không xa. Vì bệnh tim mạch, huyết áp, mỡ máu, gút, tiểu đường... sẽ tấn công các bạn ở tuổi ngoài 30”.

Ông Đoàn Ngọc Hải dừng lại tặng quà các cháu nhỏ khi đang trên đường lái xe cứu thương chở hài cốt liệt sĩ từ Gia Lai về Yên Bái

Ông Hải nhanh chóng lên đường cho kịp kế hoạch. Ông lái xe cứu thương và cùng 4 người nhà của liệt sĩ đang trên đường về Yên Bái. Trăn trở về phong trào chạy bộ tại Việt Nam hiện nay, ông Hải nói: “Mỗi một thanh niên khỏe mạnh sẽ tạo nên một cường quốc vững mạnh. Ví dụ như Hàn Quốc và Nhật Bản (hai con rồng châu Á), họ có phong trào chạy bộ rất mạnh, người người chạy bộ, nhà nhà chạy bộ.

Đến với môn chạy bạn, chỉ cần một đôi giày, các bạn hãy tham khảo các giải marathon tại Việt Nam đều có các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km để có hướng phấn đấu sức khỏe cho vợ, cho gia đình hạnh phúc và góp phần cho đất nước phát triển mạnh.

Mất tiền, bạn có thể làm lại được, nhưng để mất sức khỏe, bạn sẽ mất hết”.

Ông Đoàn Ngọc Hải gây chú ý cộng đồng chạy bộ phong trào trong năm 2020 khi chạy tổng cộng 12 giải marathon

Ông Đoàn Ngọc Hải (52 tuổi) là nguyên phó chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM. Ông từng biết đến với chiến dịch “dọn sạch vỉa hè cho người đi bộ” năm 2017. Ông lui về hậu trường và gây sốt trong năm 2020 khi chạy tới 12 giải marathon, trong đó có 8 giải chạy marathon trung bình mỗi tuần một giải kể từ tháng 10. Cuối tháng 8/2020, ông sắm xe cứu thương và tự lái đi khắp đất nước để chở hài cốt liệt sĩ, chở bệnh nhân khó khăn, tặng quà cho các cháu nhỏ và kết hợp chạy marathon.

Ông Hải đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam gặp và làm hồ sơ để công nhận danh hiệu Người Việt Nam tự lái xe cứu thương đi chạy marathon nhiều nhất với chuỗi chạy 7 giải marathon trong 7 tuần.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội