Marathoner Đoàn Ngọc Hải cảnh báo tai nạn chết người khi chạy bộ lúc trời tối, vỉa hè mất nắp cống

thứ hai 25-1-2021 11:03:09 +07:00 0 bình luận
Ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM) mạnh mẽ lên tiếng phản ánh tình trạng một số địa phương để tình trạng vỉa hè mất nắp cống, đường tối vì không có đèn đường… có thể gây tai nạn cho người chạy bộ.

Năm 2020 đánh dấu quãng thời gian chạy marathon kết hợp làm từ thiện đặc biệt của ông Đoàn Ngọc Hải, người từng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND Quận 1 (TP.HCM) và được biết đến với chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ năm 2017.

Chỉ trong 5 tháng cuối năm 2020, kể từ khi sắm chiếc xe cứu thương màu trắng, ông Hải đã đi khắp đất nước để chở bệnh nhân nghèo, chở hài cốt liệt sĩ và đặc biệt là chở sữa và quà tặng cho các cháu nhỏ khó khăn rồi kết hợp chạy marathon.

Ông Đoàn Ngọc Hải tham gia nhiều giải chạy marathon khắp đất nước trong năm 2020

Ông Hải (52 tuổi) chạy tổng cộng 12 giải marathon trong năm 2020 và có 8 giải chạy liên tục trong khoảng 2 tháng cuối năm chỉ bằng việc lái xe cứu thương kết hợp làm từ thiện. Trong năm 2021, ông Hải tiếp tục thực hiện kế hoạch chạy marathon khắp đất nước và lái xe cứu thương làm từ thiện. Trên quãng đường từ Nam ra Bắc để chở những món quà mà những nhà hảo tâm gửi các em nhỏ tại các vùng miền khó khăn, ông Hải đã nhận ra một thực trách đáng lên tiếng.

Mỗi khi dừng nghỉ tại một địa phương trên đường đi làm từ thiện, ông đều tranh thủ dậy sớm để chạy bộ. Gần đây, ông chạy bộ sáng sớm tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và nhận ra một thực trạng trên những cung đường chạy. Sáng sớm 21/1/2021, trên đường từ Gia Lai đến Yên Bái, ông đi qua địa phận Hà Tĩnh và quyết định xỏ giày tập chạy. Ông nhận thấy nhiều điểm vỉa hè trên các tuyến đường trung tâm thị xã Kỳ Anh có những nắp cống bị mất, hở ra những hố sâu rất nguy hiểm. Ông đã dừng chạy bộ không chỉ vì những hố sâu đó mà còn vì trời quá tối.

Nội dung thư ngỏ ông Đoàn Ngọc Hải gửi thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi qua đây trên đường đi làm từ thiện và tranh thủ chạy bộ vào một buổi sáng

Sau đó, ông đã viết một bức thư ngỏ và đăng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để gửi đến lãnh đạo phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị thị xã Kỳ Anh. Bằng những lời lẽ đanh thép, không ngại va chạm, ông Hải phê phán những người này là “không có tinh thần trách nhiệm và vô cảm với nhân dân”. Ông còn nói rằng, nếu mình là bí thư hoặc chủ tịch thị xã này thì mình sẽ cách chức các cán bộ trên.

Những thông điệp mà ông Đoàn Ngọc Hải gửi gắm đã nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng, trong đó có không ít những chân chạy phong trào. Hiện tại, ông Hải đang có mặt tại Mù Cang Chải (Yên Bái). 5 giờ sáng ngày 25/01/2021, ông lại tập chạy ở khu vực trung tâm huyện và nhận thấy đường vào buổi sáng sớm rất tối do đèn đường không được bật. Ông cũng nhận thấy không có người dân nào tập chạy hoặc dậy tập thể dục nhẹ nhàng. Ông nhận thấy Mù Cang Chải là nơi an toàn, sạch sẽ và khuyên mọi người tới đây du lịch nếu có cơ hội.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội