Muôn nẻo hạnh phúc của runner tại Ha Giang Marathon 2018

thứ ba 1-5-2018 8:08:25 +07:00 0 bình luận
"Cung đường hạnh phúc" tại Ha Giang Marathon 2018 thật sự đem lại hạnh phúc cho nhiều runner và cũng là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu của mọi người.

"Cung đường hạnh phúc" tại Ha Giang Marathon 2018 thật sự đem lại hạnh phúc cho nhiều runner và cũng là nơi gắn kết tình bạn, tình yêu của mọi người.

>>> Những hình ảnh và câu chuyện đặc biệt tại Ha Giang Marathon 2018

>>> Đứng hình trước những cô gái H'Mông tại Ha Giang Marathon 2018

>>> Ha Giang Marathon 2018: VĐV hạnh phúc chinh phục cung đường hạnh phúc

Thả mình vào những cung đường hạnh phúc


Ha Giang Marathon 2018 là lần thứ hai giải đấu được tổ chức và quy tụ gần 400 runner chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Ảnh: Trung Thu.

Các runner như được hòa mình vào với thiên nhiên. Ảnh: Trung Thu.

Những đoạn đường đèo quanh co càng làm tăng thêm sự phấn khích đối với các runner. Ảnh: Trung Thu.

Dốc 10% cũng không thành vấn đề, đặc biệt khi... xuống dốc. Ảnh: Trung Thu.

Đối với một số runner, trải nghiệm tại Ha Giang Marathon 2018 có thể là lần đầu tiên họ chạy trên đường đèo. Ảnh: Trung Thu.

Họ biết được khó khăn nhưng vẫn dấn thân với suy nghĩ rất thoải mái "không chạy được thì đi bộ". Ảnh: Trung Thu.

 Những cung bậc cảm xúc của tình bạn và tình yêu


Ha Giang Marathon 2018 cũng là địa chỉ để các cặp tình nhân cùng nhau trải nghiệm, cùng chạy và cùng vượt qua giới hạn của bản thân. Ảnh: Trung Thu.

Thẹn thùng nhưng lộ rõ sự hạnh phúc khi được người ấy bất chợt nắm tay. Ảnh: Trung Thu.

Ha Giang Marathon 2018 cũng dành chỗ cho tình bạn của các runner. Ảnh: Trung Thu.

Cùng nắm tay nhau về đích, sự gắn kết, cùng nhau làm được một điều mới mẻ mới là mục tiêu cao nhất. Ảnh: Trung Thu.

Ăn mừng cho "chức vô địch" của chính bản thân mình khi đã vượt qua thử thách. Ảnh: Trung Thu.

Dốc có hơi cao thì cùng nắm tay nhau vượt dốc. Ảnh: Trung Thu.

Hay cùng chia sẻ niềm vui với những người bạn như thế này... Ảnh: Trung Thu.

...và như thế này. Ảnh: Trung Thu.

... Và còn đó những khoảnh khắc ngộ nghĩnh


Trong một giải đấu không quan trọng thắng thua, mọi thứ chỉ đơn giản là trải nghiệm và cố gắng vượt lên chính mình thì ảnh độc là điều khá quan trọng. Ảnh: Trung Thu.

Gửi lời chào Hà Giang và Việt Nam bằng hôn gió. Ảnh: Trung Thu.

Tự mình vượt dốc kể ra cũng không khó lắm nếu phía trên đỉnh có một nguồn động lực lớn. Ảnh: Trung Thu.

Cô bé Nguyễn Phạm Diệu Anh (8 tuổi) thì chạy chỉ đơn giản vì thích. Cô bé xếp thứ 62/168 ở cự ly 10km. Ảnh: Trung Thu.

Chạy vui thôi nhưng đôi khi cũng thử đua tốc độ để tăng thêm phần kịch tính. Ảnh: Trung Thu.

Hay mặc đồ của người dân tộc Mông để về đích cũng là trải nghiệm lý thú trước khi hai bắp chân co rút vì chuột chạy. Ảnh: Trung Thu.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội