Longbien Marathon 2016 và những câu chuyện thú vị không phải giải chạy nào cũng có

thứ tư 26-10-2016 22:36:03 +07:00 0 bình luận
Hai VĐV nhí, trong đó em bé mới 4 tuổi chinh phục 10km hay chàng trai chạy trong bộ đồ công sở là những câu chuyện thú vị bên lề giải chạy Longbien Marathon 2016.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: “Ơ, xuất phát rồi ạ?”

Không nhiều người để ý Hoa hậu Mai Phương Thúy hoàn thành 5km nhưng không có tấm ảnh nào ở vạch xuất phát. Nguyên do là các phóng viên “quây kín" Mai Phương Thúy phỏng vấn ngay sau khi cô vừa mới hoàn thành thủ tục gửi đồ thi đấu.

Mai Phương Thúy làm thủ tục gửi đồ

 

Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi chạy bộ, Hoa hậu Việt Nam nhiệt tình trả lời câu hỏi của các phóng viên đến nỗi không để ý hiệu lệnh xuất phát của trọng tài. 

Khi thấy các VĐV nhí cùng các phụ huynh chạy ào lên, Mai Phương Thúy mới thảng thốt chỉ tay hỏi lại các phóng viên “Ơ, xuất phát rồi phải không ạ?” rồi tất tả chạy theo mọi người như sợ lạc đường. Tất nhiên, Mai Phương Thúy phải chịu "thiệt thòi", không hề có ảnh chụp lúc ở vạch xuất phát như mọi người để khoe.


Hoa hậu Mai Phương Thúy khi về đích, hoàn thành 5km

Sau hơn 40 phút, Mai Phương Thúy cùng một số VĐV nhiệt tình chạy cùng dẫn đường, trong đó có PV Webthethao, hoàn thành giải chạy đầu tiên trong đời giữa tiết trời oi bức, nắng nóng. Dù chạy không nhanh như nhiều VĐV khác nhưng sự thân thiện, nhiệt tình của Mai Phương Thúy chiếm được sự cảm tình của mọi người.

Chàng trai chạy 10km trong trang phục... công sở

Một trong những người nổi bật nhất trong ngày thi đấu có trang phục khác thường nhất là VĐV Đào Ngọc Quang Vinh. Chàng trai mang số Bib 1866 này đã hoàn thành 10km chạy bộ với bộ trang phục “cổ cồn”, quần âu sẫm màu cùng chiếc sơ mi trắng đẫm mồ hôi.

Trong khi các VĐV khác mặc quần áo chạy gọn gàng với chất liệu thoáng mát vẫn còn cảm thấy nóng vì thời tiết giữa trưa thì hẳn chạy với bộ quần áo “kì dị” này không dễ chịu một chút nào.


Đào Ngọc Quang Vinh chạy đua với bộ trang phục không giống ai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Vinh giải thích: “Trong một vài giải chạy mà tôi tham gia trước đây, tôi có thấy một số vận động viên trong các trang phục lạ mắt. Họ chạy rất thong thả, pha trò bằng những câu nói vui trong lúc chạy và khiến cho các VĐV khác cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Họ khiến tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi bị chấn thương sau khi  tham gia Vietnam Mountain Marathon cuối tháng 9 nên tôi chọn cho mình một cự ly nhẹ nhàng là 10km tại Longbien Marathon.

Tôi lên kế hoạch tham gia giải bằng một bộ trang phục chạy có “điểm nhấn”. Tuy nhiên, do ở địa phương tôi đang sinh sống và làm việc không có chỗ cho thuê trang phục đặc sắc, nên tôi chuyển hướng suy nghĩ sang việc sẽ chạy bằng chính bộ đồ mà mình mặc để làm việc hàng ngày. Tôi coi đó là một thử thách nho nhỏ, mới lạ dành cho bản thân. Hơn nữa, tôi muốn động viên tinh thần, làm cho các VĐV khác và khán giả cảm thấy thư giãn trong cuộc đua”

 


Chàng trai công sở về đích sau 1 giờ 07 phút

 Thực tế, thử thách tưởng chừng như đơn giản này đã diễn ra không được “xuôi chèo mát mái” đối với Quang Vinh, người từng chạy 10km trong 55 phút với bộ trang phục chạy chuẩn. 

“Trước khi race, tôi nghĩ khá đơn giản và chủ quan vì cho rằng 10km  là một cự ly ngắn nên tôi cũng chưa luyện tập và chạy thử với bộ trang phục này bao giờ. Khi vào chạy đua, một vài rắc rối nho nhỏ xảy ra. Bộ trang phục bó sát và không co giãn khiến cho tôi không thể nhấc chân cao và bước sải dài hơn khi chạy. Không những vậy, tôi còn bị chafing (trầy xước - PV) nhẹ khi về đích."

"Điều này chứng tỏ sự bất tiện rõ rệt của bộ trang phục công sở so với các bộ đồ thể thao chuyên chạy khác của tôi, những bộ đồ mà có sự thông thoáng, đem lại sự thoải mái khi chạy”, chàng trai hiện làm việc ở Bắc Ninh chia sẻ. 


Đào Ngọc Quang Vinh chụp cùng Đại sứ Anh Giles Lever


“Trên đường chạy, khá nhiều vận động viên và người dân hai bên đường nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tuy nhiên, tôi cho rằng đó là sự nhìn nhận tích cực khi thấy rất nhiều người cười thích thú. Tôi cảm thấy vui khi đem lại nụ cười cho mọi người. Một vài bạn bè khi biết tôi chạy với bộ đồ công sở thì cảm thấy thú vị và hỏi tôi “sao hay làm chuyện điên rồ vậy?”. Cá nhân tôi thì cảm thấy khá bình thường vì bản thân tôi thích làm những chuyện hơi khác thường  để những người bên cạnh mình cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là một cách để tôi tự tạo niềm vui cho mình sau những ngày dài làm việc mệt mỏi”.

VĐV nhí 4 tuổi hoàn thành 10km

Khi cuộc đua gần đến hồi kết thúc, đa số các VĐV đã ra về vì không thể chịu nổi nắng gắt giữa trưa. Những người ít ỏi còn ở lại tại sân khấu chính đã phải ngỡ ngàng khi thấy hai VĐV nhí lò dò về đích. Vũ Khánh Tùng (4 tuổi) và chị Vũ Khánh Lâm (6 tuổi) đã hoàn thành 10km sau 2 giờ 30 phút. Những ai có mặt ở đó chứng kiến đều thương mến và khâm phục. Hai chị em lẳng lặng uống nước, ngắm nghía chiếc huy chương trong vòng vây của người lớn.


Vũ Khánh Lâm (6 tuổi) và Vũ Khánh Tùng (4 tuổi) chinh phục 10km sau 2 giờ 30 phút

 

Chị Nhung, mẹ của 2 VĐV nhí chia sẻ: "Thỉnh thoảng, Tùng và Lâm tập chạy cùng bố ở công Viên Yên Sở vào ngày thứ 7. Hai chị em đã từng đi được quãng đường 8km trên Ba Vì nhưng là vừa đi vừa nghỉ chứ chưa lần nào chạy một lèo 10km liên tục như thế này".

Đây không phải là giải chạy đầu tiên của hai chị em Tùng, Lâm. Hai bạn nhỏ này từng tham gia giải phong trào 5km ở Công viên Yên Sở từ năm ngoái, tức là khi Tùng mới... 3 tuổi. Riêng bạn Tùng còn tham gia thêm giải chạy ở sông Hồng cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, Longbien Marathon là giải chạy đầu tiên mà hai chị em nhận được huy chương để khoe với mọi người.

“Tối về nhà, không bạn nào kêu mỏi chân gì cả. Hai chị em vốn ít nói nhưng gặp ai cũng khoe có huy chương đẹp lắm dù có thể chưa hiểu hết ý nghĩa của việc mình đã làm và bố mẹ phải giải thích hộ", chị Nhung kể tiếp. 

 


Gia đình thể thao với 2 VĐV nhí 4 tuổi và 6 tuổi chinh phục 10km

 

Giống như nhiều gia đình thể thao khác ở Longbien Marathon, hai vợ chồng chị thường xuyên cho con mình tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi vận động, leo đồi núi, cắm trại. Chính vì thế, việc chạy bộ đã trở thành thói quen của 2 bạn nhỏ này. 

Kể lại hành trình chinh phục 10km, chị Nhung nhớ lại: “Bạn bé 4 tuổi thấy trên đường có gì hay đều dừng lại nghiên cứu, từ cây xoài đến hoa cỏ bên đường. Có khi hái hoa, nhặt lá nhặt cành gọi mãi không đi tiếp. Tuy ham chơi như vậy nhưng bé em thỉnh thoảng thấy các bác chạy 42km chạy qua là lại cuống lên sợ về muộn, mọi người ra về hết rồi." 

 


Hai mẹ con Vũ Khánh Tùng chạy 5km ở sông Hồng hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Hai chị em bình thường cũng cãi nhau chí chóe mà lúc chạy cũng biết nhường nhịn nhau. Chị mệt thì bám mẹ còn em tự đi, không tranh giành mẹ tí nào. Bố đi xe bên cạnh nhưng không thấy bạn nào đòi lên xe đi về đích kể cả lúc mệt nhất. Cả hai thấy vui vì gặp được nhiều bạn, được nhìn thấy anh Totti trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế".

Tùng và Lâm khiến nhiều người lớn phải cảm phục về khả năng chạy bộ cũng như sự kiên trì, không bỏ cuộc dù cuộc đua diễn ra giữa trưa nắng.

Xem video Hoa hậu Mai Phương Thúy trả lời phỏng vấn của Webthethao sau khi PV Webthethao chạy đồng hành cùng Mai Phương Thúy tại Longbien Marathon:

>

 

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội