Những chuyện bên lề thú vị ở Vietnam Mountain Marathon 2016

chủ nhật 2-10-2016 6:49:06 +07:00 0 bình luận
Cùng trao nhau nụ hôn sau khi hoàn thành 70km vượt núi, cậu bé 6 tuổi lần đầu chinh phục 10km Sa Pa là 2 trong nhiều câu chuyện đầy cảm hứng tại VMM 2016.

Vietnam Mountain Marathon hấp dẫn không chỉ bởi phong cảnh đẹp, thử thách khó khăn mà còn bởi những câu chuyện cảm hứng mà các VĐV tạo nên. Những câu chuyện bên lề thú vị dưới đây đủ nói lên vì sao VMM luôn thu hút thêm những người mới và “buộc” họ phải quay trở lại Sa Pa vào năm sau.

Cặp đôi chạy 42km vượt núi Sa Pa để kỷ niệm 15 năm ngày cưới

“Bạn phải về nhì vì phụ nữ Việt Nam”


Nguyễn Thị Đường dắt tay Sophie Clarke và người bạn thuộc Vương quốc Anh bước qua vạch đích

Nguyễn Thị Đường, nhà Á quân nữ cự ly 42km là một runner rất mạnh mẽ. Cô luôn đặt quyết tâm rất cao khi thi đấu. Cách đây 2 tháng, VĐV hiện sống ở Hà Nội này đạt giải Nhất nữ ở giải chạy ultra trail 15 giờ được tổ chức ở Hà Nội với quãng đường hơn 70km.

Cô và Sophie Clarke, VĐV về thứ 3, đã cùng nắm tay nhau về đích với nụ cười rạng rỡ. Trước đó, khi mới gần được 21km, Đường còn ở vị trí thứ 3, cách xa người dẫn thứ nhì là Sophie tới cả cây số. Khi được thông báo mình đang ở vị trí thứ 3, cô gái nhỏ nhắn này đã quyết tâm chạy đuổi theo để san bằng khoảng cách với Sophie Clarke.


Tinh thần thể thao đẹp giữa hai cô gái Việt Nam và Vương quốc Anh

Khi cách điểm CP6 (điểm kiểm tra áp chót) còn khoảng 1km, Đường đã đuổi kịp đối thủ. Sau khi bắt chuyện làm quen, cả hai cùng nhau rảo bước về đích.

“Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều trên đường chạy. Bạn Sophie bảo tôi, bạn phải về Nhì để dấy lên phong trào chạy bộ và tinh thần phụ nữ Việt Nam. Đối với tôi, tình cảm giữa các runner còn quý giá hơn nhiều so với thứ hạng”, nhà Á quân nữ 42km kể lại. 

Trao đổi với PV Webthethao, Sophie Clarke, cô gái người Anh hiện sống ở Tp.HCM cho biết: “Đó không còn là một cuộc chạy đua giữa hai người nữa. Chúng tôi quyết định sẽ cán đích cùng nhau. Tôi nghĩ nhiều phụ nữ Việt Nam không tin họ có thể thành công nhưng thực tế họ hoàn toàn có thể. Đường là mẫu hình tốt cho phụ nữ Việt Nam. Mọi người cần phải biết và tự hào về cô ấy”.

Nụ hôn chiến thắng


"Nụ hôn chiến thắng" ngay tại vạch đích

Hình ảnh 2 vợ chồng ôm chầm, trao nhau nụ hôn ngay tại vạch đích dưới cảnh nền tuyệt đẹp của đỉnh núi Silverstone trong ánh nắng cuối ngày của VĐV Bùi Tuấn Linh khiến tất cả những người có mặt tại Topas đều phấn khích và vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. 

Anh Linh hoàn thành 70km sau gần 14 giờ, khi trời đã vẫn còn hửng sáng. Trong khi đó, chị Ngọc, vợ anh chạy 21km xong từ khá sớm.


Cả gia đình đều chạy giải Lăng Cô Marathon. Ảnh: Bùi Tuấn Linh

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng anh Linh chạy cùng nhau trong một cuộc đua. Năm ngoái, anh Linh tham gia cự ly 21km trong khi vợ anh mới “mon men” chạy 10km quanh thị trấn Sa Pa.

Không chỉ có VMM, ở các giải thể thao mang tính thử thách khác như giải Lăng Cô Marathon hay giải ba môn phối hợp Ironman 70.3 Vietnam, cả hai vợ chồng anh Tuấn Linh đều cùng nhau “chiến đấu” trên các mặt trận và thường nằm trong nhóm VĐV có thành tích rất tốt.


Cả gia đình đều tham gia giải ba môn phối hợp Ironman & IronKid

“Thể thao là phong cách sống mà gia đình tôi lựa chọn. Chúng tôi chạy cùng nhau nhiều lần rồi. Hễ cứ rảnh là chúng tôi chạy”, anh Tuấn Linh chia sẻ. Trong năm sau, gia đình thể thao mẫu mực này tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn như chạy 100km Sa Pa hay tham gia giải full Ironman (140.6 dặm).

Cậu bé 6 tuổi hoàn thành cụ ly chạy 10km Sa Pa


Anh Đặng Ngọc Lâm cùng bé Beo 6 tuổi lần đầu tiên choàn thành giải chạy trail đầu tiên trong đời cự ly 10km sau hơn 3 tiếng rưỡi

Tại lễ bế mạc giải VMM 2016, trong khi khán giả cùng BTC đang bắt đầu tiến hành trao huy chương cho các VĐV thì ở cổng về đích của cự ly 10km phía sau lưng, một VĐV đặc biệt về đích muộn trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của những CĐV đứng xung quanh vạch đích. Beo, tên thân mật thường gọi của bé Đặng Lâm Kiên, đã hoàn thành 10km đường núi Sa Pa cùng với người bố của mình sau hơn 3 giờ 30 phút.

Đây là giải chạy trail đầu tiên của cậu nhóc mới 6 tuổi này. Anh Đặng Ngọc Lâm là một người rất yêu thể thao (từng 2 lần tham gia giải ba môn phối hợp tại Việt Nam) nên muốn con mình hướng đến các hoạt động rèn luyện thể chất cũng như nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh.

"Tôi hướng con mình yêu thích vận động, yêu thiên nhiên và khám phá cuộc sống xung quanh. Tôi sẽ cố gắng cho Beo chơi nhiều môn thể thao nhất có thể rồi chọn hoặc quyết định chơi sâu với môn nào là tùy bạn ấy", anh Lâm chia sẻ.

Khi biết bé Kiên sẽ chạy cự ly 10km, nhiều người lo cậu bé đang học lớp 1 này không thể hoàn thành nhưng anh Lâm xác định 10km chạy bộ như là một chuyến đi chơi của hai bố con, thăm thú cảnh đẹp và cuộc sống xung quanh nên mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.


Bé Đặng Lâm Kiên cùng bố (phía sau) "hiên ngang" đứng cùng các cô chú chạy 10km tại vạch xuất phát

Anh Lâm vốn có tiền sử chấn thương đầu gối nên không tham gia chạy VMM ở các cự ly dài hơn mà chỉ dám chạy cùng con trai chinh phục quãng đường 10km với độ cao chênh lệch cỡ 500m.

"Mọi chuyện diễn ra hết sức tình cờ. Hai bố con tôi lên Sa Pa với mục đích cổ vũ, hỗ trợ cho bạn bè tham gia chạy giải VMM nên tôi lái xe chở các đồ hậu cần lên đó. Trên xe, ngoài hai bố con còn có các cô chú VĐV khác nên mọi người nói chuyện về giải chạy. Một số người chọn chạy 10km vào sáng hôm sau (Chủ nhật - PV) như biện pháp tập phục hồi sau giải đấu, rồi cả người nhà của họ đi cùng cũng chọn 10km như một cách tiếp cận với VMM nên hai bố con quyết định tham gia."

"Thực sự là nhờ bạn Beo mà tôi đăng ký theo vì nếu để lựa chọn, mình sẽ chọn ăn sáng, cà phê, tán chuyện với anh em runner ba miền vì có rất ít dịp để chừng ấy con người yêu chạy bộ được gặp nhau", anh Lâm chia sẻ.

Do yêu thích chạy bộ nhưng đầu gối không cho phép chạy gắng sức nên anh Lâm thường tham gia các cuộc chạy bộ fun run (cự ly ngắn từ 5km trở xuống mang tính chất vui vẻ dành cho những người bắt đầu làm quen chạy bộ - PV). Anh và con trai mình là thành viên thường trực ở khá nhiều giải như Edurun, Hạ Long Marathon, Sông Hồng Half Marathon, Ironkid.

Cự ly dài nhất mà Beo từng tham gia là 5km tại giải Edurun do trường Vinschool tổ chức tháng 3 vừa rồi. Bộ sưu tập kỉ niệm chương, áo thi đấu của Beo ngày càng phong phú theo năm tháng.


Thay vì cắm mặt vào smartphone, máy tính bảng, hai bố con bé Kiên đi ngược xu thế để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, của đất nước Việt Nam

"Ở 2km đầu tiên xuôi theo đường Cầu mây, đường xuống dốc đẹp, không khí cuộc chạy rất náo nhiệt do hơn 400 người tham gia nên cu cậu bị cuốn theo và chạy khá nhanh khiến tôi liên tục nhắc giảm tốc độ, tranh thủ uống nước hoặc chụp ảnh."

Sau đó đường chạy bắt đầu khó hơn khi phải len lỏi qua các ruộng lúa, thôn bản, cánh rừng nên cu cậu  phải chạy chậm lại. Tôi tranh thủ nói chuyện với Beo về ruộng bậc thang, về cuộc sống và tập tục của người H'Mong, về núi rừng Việt nam, các cự ly cũng như các VĐV đã chạy ngày hôm qua."

"Thời điểm nản nhất là 2km cuối khi chúng tôi phải leo từ bản Cát Cát về trung tâm thị trấn. Dốc khá gắt, đường bê tông không có bóng mát nên tôi liên tục phải dội chai nước vào mũ, áo và hhai cánh tay của Beo để làm mát. Lác đác, một số VĐV bị chuột rút, phải đi xe ôm về nhưng Beo vẫn quyết tâm tự đi về đích vì chỉ có thế mới có 'medal finisher' (huy chương dành cho người hoàn thành - PV). Và cuối cùng, hai bố con cũng hoàn thành cuộc dạo chơi sau 3 giờ 30 phút. Nhất định năm sau hai chúng tôi sẽ thi tiếp và phá kỷ lục cá nhân này".

Và dường như chẳng thể đợi được lâu, hai bố con anh Lâm sẽ lại tiếp tục chạy ở giải Long Bien Marathon, giải marathon đầu tiên của Hà Nội sau hơn 2 thập kỷ vào ngày 23 tháng 10 tới đây.

Trong thời kỳ thiết bị công nghệ bùng nổ, nhiều trẻ em còn mải mê "cắm mặt" vào những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng của bố mẹ thì bố con anh Lâm đang vui vẻ cùng nhau chạy ngược xu thế ấy để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội