Sức mạnh từ những chiếc ôm siết chặt trên đường chạy Longbien Marathon 2019

thứ tư 30-10-2019 7:18:00 +07:00 0 bình luận
Không biết từ bao giờ, sức cuốn hút của chạy bộ lại lớn đến vậy. Người người, nhà nhà đến với các giải chạy để trải nghiệm cuộc đua, để vượt qua chính mình… và quan trọng hơn là để càng thêm gắn bó.

Longbien Marathon 2019 là mùa giải thứ 4 được tổ chức với quy mô đã lên đến gần 6000 vận động viên, tham dự 4 cự ly là 42km, 21km, 10km và 5km. Bên cạnh những cuộc tranh tài đỉnh cao, nơi mà các chân chạy xuất sắc nhất giành vinh quang...

...thì đây là sân chơi của những tình bạn, tình bằng hữu...

Là nơi để các vận động viên thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp, vui khỏe và làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng đường chạy marathon cũng là nơi để các vận động viên thể hiện hết cung bậc cảm xúc của mình. Với những ai chưa từng thử một lần chạy hết quãng đường hơn 42km thì khi vượt qua nó, dù là đau đớn, mệt mỏi... thì những cái ôm động viên nơi vạch đích sẽ là cách để họ thấy những gì vừa trải qua không phải là vô nghĩa.

Khóc để thấy mình đã trải qua những gì trên đường chạy. Khóc để thấy những nỗ lực đã khiến mình không thể gục ngã. Từ đây, "bỏ cuộc" là từ không có trong từ điển ngôn ngữ của nhiều vận động viên.

"Hãy đừng ngại thể hiện cảm xúc bạn nhé, đã có tôi ở bên!"

Đi chạy cùng nhau để càng thêm gắn bó. Đây chính là cách mà Lại Thị Hoa (trái) và Nguyễn Hoàng Hiệp đã làm.

Vượt quãng đường 21km không dễ dàng, Hoa và Hiệp dành cho nhau những cái ôm nồng thắm trên vạch đích. Phía trước họ là cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón. Chúc mừng hai bạn trẻ vì những dự định sắp tới.

Đi cùng nhau, dù là đau đớn thì được sẻ chia vẫn hơn là hào nhoáng trong cô đơn phải không nào.

Nguyễn Thị Hồng Phượng (88575) thật sự may mắn khi có đến 3 người bạn đồng hành giúp mình hoàn thành chặng đường 21km đầy thử thách.

Gia đình thể thao đang là mô hình mà nhiều cặp vợ chồng đang hướng con cái mình tham gia cùng. Còn gì đẹp hơn hình ảnh này nữa...

Chị Vũ Thị Quỳnh Lan hẳn là một trong những người phụ nữ hạnh phúc khi được chồng và các con đón chào trên vạch đích. Cái ôm siết chặt cậu con trai là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực hoàn thành marathon (42,195km) của chị.

Còn với anh Phạm Phúc Khang, trở thành marathoner theo cách này thật chẳng còn gì bằng...

Nụ hôn lên má của hai con chính là phần thưởng ý nghĩa cho gần 6 giờ vất vả để hoàn thành cuộc đua của anh.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội