Trắng đêm chạy giải trail xuyên núi đầu tiên ở Hà Nội

chủ nhật 17-7-2016 17:20:41 +07:00 0 bình luận
Chạy xuyên đêm, xuyên trưa trong cái nắng oi đỉnh điểm của mùa hè miền Bắc, giải chạy LUT 2016 được xem là giải khắc nghiệt nhất Hà Nội trong vài năm trở lại đây.

Hơn 50 VĐV đã tham dự giải 15h Loop Ultra Trail 2016 (LUT 2016), giải chạy độc đáo và khắc nghiệt nhất tại Hà Nội vào cuối tuần qua. Người tham gia phải chạy trong 15 giờ đồng hồ xung quanh khu vực núi Độc Tôn (ven hồ Hàm Lợn, Sóc Sơn) trên cung đường chạy có độ dài xấp xỉ 4km và cao độ lên xuống mỗi vòng khoảng hơn 120m.


Do chạy trong đêm tối, các VĐV tham gia buộc phài có đèn pin và còi để đảm bảo an toàn (Ảnh: BTC)

Đây là cuộc thi chạy địa hình lần đầu tiên do nhóm những người yêu chạy bộ cự li siêu dài (Ultra Holic) tổ chức. Vì tính chất khắc nghiệt của cuộc đua (chạy xuyên đêm, nhiệt độ ban ngày quá cao) nên số lượng vài chục người như trên có thể được xem là ấn tượng, so sánh với giải Vietnam Mountain Marathon năm đầu tiên chỉ có... 4 người Việt tham gia cự li 42km và 12 người chạy cự li 21km.

Trên cung đường tưởng như ngắn và “không có gì” này, các VĐV được trải nghiệm hầu hết đặc trưng địa hình vùng rừng núi. Sau khi thở phì phò để leo lên được đoạn dốc gắt dài gần 100m, người tham gia phải chạy qua lối đi rất hẹp có đá rêu trơn, cây cỏ dại mọc kín hai bên đường.


Để khỏi bị cây cào xước, tránh nắng và mất nước, các VĐV phải che kín người từ đầu xuống chân (Ảnh: BTC)

Nếu ai không trang bị đồ bảo hộ như tất dài, bọc tay thì chắc chắn chân tay sẽ bị cây, gai cào xước chỉ sau 1, 2 vòng chạy. Con suối vắt ngang với lổn nhổn những phiến đá to giữa đường chạy buộc các VĐV phải ghìm tốc độ và cẩn trọng. Cuối lộ trình, con dốc đổ dài khoảng 1km và ba con dốc lên ngắn nữa đủ làm nản lòng những kẻ non kinh nghiệm.


Nhóm VĐV leo con dốc gắt trong đêm tối (Ảnh: BTC)

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-17 giờ. Nhưng thực tế, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức xấp xỉ 40 độ. Như vậy, những người tham gia không những phải chạy xuyên đêm mà còn phải chịu cái nắng gay gắt đỉnh điểm nhất trong ngày. Thử thách thực sự không dành cho những người mềm yếu.

Anh Đặng Quang Đức, trưởng BTC giải cho biết: “Chúng tôi muốn mở một sân chơi mới thường niên cho người yêu thích chạy bộ cũng như chạy địa hình. Ngoài ra, giải này sẽ giúp các VĐV rèn luyện, nâng cao thể lực cũng như tinh thần bởi thời điểm diễn ra giải thời tiết khá khắc nghiệt. Đây là tiền đề để nhóm Ultra Holic tổ chức những giải chạy chuyên nghiệp hơn”.


Các VĐV "mò mẫm" trong đêm tối (Ảnh: BTC)

Không chỉ thu hút những người yêu chạy bộ trong nước, LUT 2016 còn nhận được sự quan tâm của cả các VĐV người nước ngoài hiện làm việc ở Việt Nam. Một số bạn bày tỏ sự tiếc nuối vì không biết thông tin sớm để đăng ký và chuẩn bị. Trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận, hiện vẫn còn quá ít giải chạy, sân chơi dành cho những người yêu thích chạy bộ nói chung và chạy địa hình nói riêng để người nước ngoài đang sinh sống và công tác tại đây có thể tham gia.

Anh Jean Verly, chủ nhiệm CLB Viet Climb cho hay: “Dù tôi không phải là finisher (tối thiểu 11 vòng tương đương cự li 42km mới được công nhận - PV) do có việc bận phải về sớm nhưng tôi cảm thấy rất vui. Những người chạy địa hình đường dài (ultra trail) và những người chơi leo núi đều có điểm chung là yêu những ngọn núi. Đây là cơ hội tốt để tôi luyện tập chuẩn bị cho giải Rinjani 60km ở Indonesia 2 tuần nữa. Tôi mong chờ các giải tiếp theo ở đây”.


Để được công nhận là Finisher, các VĐV phải chạy ít nhất 11 vòng (tương đương 42km)

Ngoài chuyện thi đấu, các VĐV còn có thời gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chạy địa hình đường dài, chạy giải, chọn đèn pin nào thì đủ sáng, cách chọn lựa giày chạy phù hợp với địa hình ở Hàm Lợn hay Sapa (Giải Vietnam Mountain Marathon)... BTC kết hợp với Salomon Vietnam hỗ trợ cho các VĐV mượn giày chạy, thay cho những đôi giày không phù hợp, để hạn chế những chấn thương không đáng có.

Sau 15 giờ, LUT 2016 đã chọn lựa được những gương mặt chiến thắng xứng đáng. Nhất Nam thuộc về VĐV Nguyễn Doãn Cường, một gương mặt quen thuộc trong giới chạy trail phía Bắc. Anh Cường cũng là VĐV người Việt có thành tích tốt nhất tại Vietnam Mountain Marathon 2015 ở cự li 70km (và cũng là 1 trong 4 người Việt hiếm hoi chạy giải VMM 42km mùa đầu tiên).


VĐV Nguyễn Doãn Cường - Nhất Nam 15h Loop Ultra Trail 2016 (Ảnh: BTC)

Không thể không nhắc tới VĐV trẻ Đỗ Ngân Sơn, người đã "lặn lội" từ Tp.HCM ra Hà Nội và xuất sắc giành giải Nhì trên "sân khách" trong điều kiện thời tiết và địa hình đều không quen thuộc. Ngân Sơn cũng vừa giành chức VĐ giải Phu Quoc Marathon cự li 42km tháng 6 vừa qua.

Gây bất ngờ hơn cả là nhà vô địch nữ Nguyễn Tiểu Đường. Cô gái nhỏ nhắn này đã đạt kết quả rất đáng nể khi chạy được tới 18 vòng, ngang ngửa các VĐV nam tốp đầu. Được biết, Tiểu Đường chỉ mới “kết bạn” với chạy bộ một cách thường xuyên nhờ gia nhập nhóm Hội những người thích chạy đường dài trên mạng xã hội Facebook trong vòng 6 tháng trở lại đây. 

Tuần trước, cô gái nhỏ bé nhưng phi thường này vừa giành chức vô địch nữ giải Hanoi Vertical Run tại tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay. Lý do cô gái nhát ma này tham gia LUT 2016 chủ yếu để thử thách bản thân và làm tiền đề cho việc tham dự giải Vietnam Mountain Marathon 2016 sắp tới. Ngoài ra, cô thích ý nghĩa của giải khi số tiền đóng góp của mỗi người được ủng hộ cho các việc làm từ thiện. 


VĐV nữ Nguyễn Tiểu Đường thả lỏng cơ trong lúc nghỉ lấy sức cho vòng tiếp theo (Ảnh: BTC)

"Đêm em sợ ma nên phải chạy nhanh. Ba tiếng cuối thật kinh khủng. Em chưa bao giờ chạy dưới nắng gắt như vậy, lại còn bị dị ứng. Lúc mệt cũng muốn bỏ cuộc nhưng rồi em nhìn cây liễu ven đường, chúng vẫn xanh mát, sống tốt giữa vùng núi này. Em cũng rất yêu núi. Em tự nhủ, chiến thắng không dành cho kẻ sợ hãi yếu đuối, không có chiến thắng nào là dễ dàng cả", nhà vô địch nữ chia sẻ.


Những bước chân không nghỉ giữa trưa nắng gắt (Ảnh: BTC)

Sau khi thân thể rã rời để hoàn thành 15 giờ thử thách, các VĐV được đội ngũ y tế của phòng khám ACC tư vấn về các loại chấn thương khi chạy hay khi tập thể thao. Ngoài ra mỗi người còn được massage miễn phí để hồi phục cơ bắp nhanh chóng. Các VĐV thắng cuộc đều nhận được phần thưởng là sản phẩm giày chạy địa hình của hãng sản xuất đồ thể thao danh tiếng Salomon

Đánh giá về giải, anh Đức chia sẻ với webthethao: “Số lượng VĐV tham gia chưa được như mong đợi do điều kiện còn hạn chế, về thời gian, địa điểm cũng như cơ sở vật chất. Tuy nhiên, bù lại, giải qui tụ được những VĐV chạy phong trào đam mê, có chuyên môn cao. Nhiều VĐV lấy giải này để làm cuộc thử nghiệm cho các giải chạy quốc tế lớn hơn”.


Các VĐV vẫn rất tươi tỉnh sau 15 giờ xuyên đêm, dãi nắng (Ảnh: BTC)

Được biết, nhóm Ultra Holic tổ chức với tinh thần tự nguyện, không vì lợi nhuận. Chi phí giải chủ yếu từ VĐV tham gia và nhà tài trợ ủng hộ giải thưởng. LUT 2016 sẽ dành tặng toàn bộ số tiền bán racekit để ủng hộ các dự án từ thiện sắp tới, chưa kể một số VĐV còn đóng góp thêm số tiền tương ứng với số km mà họ chạy được.

Để học hỏi và cọ sát, trao đổi kinh nghiệm, webthethao cũng có 2 thành viên tham dự giải đấu "khắc khổ" này.

Kết quả chung cuộc giải 15h Loop Ultra Trail 2016
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội