"Ma đồng" Hứa Văn Chương đăng quang Cúp Phương Trang trị giá 650 triệu đồng: Lời cảnh báo từ thế hệ Gen Z Trung Quốc
Chiều ngày 28/12, không khí tại Đà Nẵng nóng hơn bao giờ hết khi trận chung kết Giải cờ tướng Cúp Phương Trang 2025 đi đến hồi kết. Sau hơn 4 giờ đấu trí căng thẳng, "ma đồng" Hứa Văn Chương (24 tuổi) đã xuất sắc khuất phục kỳ thủ kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo, mang về danh hiệu vô địch cùng số tiền thưởng kỷ lục 25.000 USD (hơn 650 triệu đồng).
Chiến thắng của Hứa Văn Chương không phải là một bất ngờ ngẫu nhiên. Nó là minh chứng cho một chiến lược "trẻ hóa" tàn khốc của làng cờ Trung Quốc sau những biến động nội bộ. Truyền thông đại lục gọi họ bằng cái tên đầy uy lực: "Ma đồng".
Thuật ngữ này lấy cảm hứng từ hình tượng Na Tra – vị thiên tướng mang hình hài trẻ thơ nhưng sở hữu sức mạnh thần thông, tinh thần nổi loạn và bản lĩnh không biết sợ hãi. Họ là những kỳ thủ Gen Z được tôi luyện trong môi trường công nghệ AI hiện đại và những giải đấu nội bộ khắc nghiệt nhất hành tinh.
Sức mạnh của đội quân "Ma đồng" không chỉ nằm ở Hứa Văn Chương. Ba cái tên đang khiến cả thế giới cờ tướng phải e dè bao gồm:
Mạnh Phồn Duệ (2008): "Thần đồng" 17 tuổi vừa gây chấn động khi đánh bại nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh để giành HCV cờ nhanh châu Á.
Doãn Thăng (2005): "Cỗ máy" 20 tuổi, hiện được đánh giá là kỳ thủ có phong độ mạnh nhất nội bộ Trung Quốc với chức vô địch cờ chớp châu Á.
Hứa Văn Chương (2001): "Lão tướng" của nhóm trẻ, người vừa chứng minh bản lĩnh thép trước sức ép nghẹt thở của các kỳ thủ Việt Nam tại Cúp Phương Trang.
Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Vương Gia Thụy hay Hoa Thần Hạo cho thấy Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc "thay máu" toàn diện. Với lối chơi tấn công sắc bén, tận dụng tối đa lợi thế của các phần mềm phân tích (SW), thế hệ "Ma đồng" không chỉ kế thừa, mà đang định nghĩa lại cách chơi cờ tướng đỉnh cao.
Thất bại của những tượng đài tại giải lần này là một bài học đắt giá về sự đầu tư chiến lược. Thế giới cờ tướng đang chuyển mình, và tương lai dường như đã nằm trong tay những "đứa trẻ" mang sức mạnh vạn năng này.
