Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trong sương lạnh đến ngôi sao cờ tướng thế giới: Hành trình đẫm nước mắt của Tào Nham Lỗi
Một buổi sáng mùa đông năm 1992, bà Tào Tú Phượng tìm thấy một sinh linh bé nhỏ đang run rẩy vì lạnh và hoảng sợ trong chiếc giỏ đặt trước ngõ. Cậu bé 10 tháng tuổi ấy đầy vết loét, bị cha mẹ ruột "thí bỏ" cùng mẩu giấy ghi ngày sinh 3/11/1991. Bất chấp nghèo khó và sự phản đối của người thân, bà Tào và chồng đã nhận nuôi cậu, đặt tên là Tào Nham Lỗi – với hy vọng cậu sẽ vững chãi như núi đá.
Năm Nham Lỗi 6 tuổi, người ông nuôi qua đời, để lại di nguyện: "Thằng bé có năng khiếu chơi cờ, hãy cho nó theo nghiệp này". Từ đó, người bà nhỏ bé trở thành bệ phóng vĩ đại. Bà dồn toàn bộ 50.000 tệ tiết kiệm cả đời – một con số khổng lồ lúc bấy giờ – để đưa cháu đi tầm sư học đạo.
Trong giới cờ tướng, Tào Nham Lỗi được mệnh danh là "Khí tử đại sư" (Bậc thầy thí quân). Biệt danh này mang hai tầng ý nghĩa đau đớn: Anh sẵn sàng thí những quân cờ lớn để tạo thế trận mạo hiểm, và anh cũng chính là đứa trẻ từng bị cha mẹ "thí bỏ" ngoài đường.
Lối chơi của anh là sự phản chiếu của cuộc đời: Dám từ bỏ, dám liều lĩnh và luôn hướng về phía trước. Khi những thiên tài cùng trang lứa như Vương Thiên Nhất đã sớm vang danh, Nham Lỗi vẫn lầm lũi trong bóng tối. Mãi đến năm 2019, anh mới thực sự bùng nổ khi quật ngã cả hai "ngọn núi" Thiên Nhất và Duy Đồng để giành HCV Đại hội Thể thao Trí tuệ Thế giới và danh hiệu Đại kiện tướng Quốc tế.
Năm 2025, khi làng cờ Trung Quốc rung chuyển bởi những bê bối mua bán độ, Tào Nham Lỗi hiện lên như một điểm sáng của sự tử tế. Anh liên tiếp đăng quang tại các giải đấu đỉnh cao: Hàm Cốc Luận Đạo, Kim Tượng Thành và đặc biệt là Ngũ Dương Bôi.
Giây phút đăng quang, người ta thấy tân vương Tào Nham Lỗi không reo hò. Anh ngồi đó, hai tay ôm mặt khóc lặng lẽ. Đó là giọt nước mắt của sự giải tỏa, của nỗi nhớ người ông đã khuất và lòng biết ơn vô hạn dành cho người bà đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dưỡng một "phế tích" thành một huyền thoại.
Ở tuổi 34, khi đã đứng trên đỉnh cao, Tào Nham Lỗi không quên quá khứ. Anh đang thành lập học bổng mang tên mình để giúp đỡ những kỳ thủ trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Anh muốn chuyển tiếp tình thương mà mình từng nhận được từ người bà nuôi vĩ đại cho những thế hệ mai sau.
Tào Nham Lỗi đã chứng minh cho cả thế giới thấy: Xuất phát điểm không định nghĩa con người bạn. Một đứa trẻ bị bỏ rơi hoàn toàn có thể trở thành vị vua, nếu trái tim được sưởi ấm bằng tình yêu và ý chí được rèn giũa từ đá núi.
