Aerith được sống có làm cái kết của Final Fantasy 7 được nguyên vẹn?

thứ bảy 18-4-2020 14:30:00 +07:00 0 bình luận
Aerith luôn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Final Fantasy 7, dù là phiên bản cũ hay FF7 Remake. Cái chết của cô đã khiến rất nhiều người hâm mộ nuối tiếc và bất bình. Nhưng nếu có cơ hội được sống, liệu Aerith có khiến cái kết của FF7 thực sự yên lòng các game thủ?

Từ lâu, dòng game Final Fantasy đã vượt xa khái niệm: "Game chỉ để giải trí" nhờ giá trị nhân văn đi kèm với cốt truyện sâu sắc, hệ thống nhân vật đầy ấn tượng, cả về ngoại hình lẫn cá tính không lẫn vào đâu được. Và có những khoảnh khắc của dòng game này đã trở thành kinh điển, một trong số đó chính là cái chết của Aerith trong Final Fantasy 7.

Cái chết cực shock của Aerith trong Final Fantasy 7

Đây có lẽ là một trong những cái chết đau lòng và thương tâm nhất trong tất cả các game. Một cô gái xinh đẹp, nhân hậu như Aerith lại phải bỏ mạng dưới tay phản diện Sephiroth, và Cloud không thể làm gì để ngăn cản được điều này. Cái chết của Aerith là một cú shock lớn với các game thủ cũng như với nhân vật chính Cloud. Nhưng chính sự hi sinh của cô lại là điểm nhấn giúp bảo vệ Trái Đất khỏi âm mưu của Sephiroth và mang đến một cái kết ý nghĩa cho toàn bộ mạch truyện của FF7.

Aerith là người cuối cùng sống sót trong số các Ancient, hay các Cetra. Trên thực tế, cô là con gái của Ifalna, một Cetra thuần chủng, và Giáo sư Gast, một nhà khoa học làm việc cho Công ty Shin-Ra. Cha mẹ cô đã bị giết trong khi chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Shin-Ra khi cô còn rất nhỏ, còn Aeris được một phụ nữ tên là Elmyra Gainsborough(còn gọi là Elmira) nhận về nuôi.

Aerith mang vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết dù sâu thẳm trong cô vẫn là một con gái kiên cường hiếm thấy

Xuất hiện lần đầu trong FFVII như một cô gái bán hoa, Aerith đã tình cờ gặp Cloud Strife ngay sau khi anh vừa cùng AVALANCHE đặt bom một trong các Mako Reactor. Sự xuất hiện của cô giữa như tia sáng nhỏ nhoi lóe lên giữa cược đời tối tăm của một lính đánh thuê như Cloud. Đó cũng là khoảnh khắc mà nhân vật chính của FF7 thực sự biết rung động.

Thực tế thì Aerith mang một vẻ đẹp mong manh và thuần khiết, nhưng nội tâm của cô lại kiên cường hơn bất cứ ai. Tình cảm giữa Cloud và Aerith cũng được phát triển một cách rất trong sáng và có phần hài hước. Lần hẹn hò đầu tiên của họ tại trung tâm giải trí Golden thật hài hước nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Aerith hồn nhiên vui vẻ, nét đẹp của 1 cô gái luôn yêu đời, luôn tin vào cuộc sống như thức tỉnh tâm hồn cô độc của Cloud. Aerith - 1 cô gái tuyệt vời - đã có tác động rất lớn đến Cloud.

Aerith là người làm tan chảy trái tim lạnh giá của Cloud

Cô kéo anh khỏi bầu trong gian căng thẳng mà tĩnh lặng và buộc anh dắt mình tới những điểm vui chơi nhộn nhịp giữa đêm. Họ đã tham gia một vở kịch cổ tích, họ đã đuổi theo một con mèo gián diệp của Shinra, họ đã cùng nhau ngồi trên những tầng đu quay cao ngất trời để tận hưởng màn pháo hoa. Aerith yêu phần con người của Zack ở trong Cloud, và cô cũng chính con người thật của Cloud dù chính anh còn không biết rõ về bản thân mình!

Tuy nhiên, định mệnh đã chia cắt Aerith và Cloud. Khi cô khám phá ra thân phận thật của mình, cô phải thực hiện nghĩa vụ giải cứu thế giới dưới tư cách một Ancient. Khi Cloud gặp lại Aerith, cũng là lúc Sephiroth kết liễu mạng sống của cô với một nhát kiếm. Thế nhưng, cái chết của cô lại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Dù cô chết đi, nhưng phép thuật Holy của cô, và dòng Life Stream do cô triệu hồi đã cứu lấy hành tinh vào phút cuối. Có thể các thế hệ và nhân loại về sau sẽ không ai biết tới sự hi sinh của cô nàng ngày đó. Nhưng có Cloud biết, Tifa biết, Barret biết, cả nhóm họ đều biết và Aerith sẽ mãi sống trong tâm trí họ.

Cái chết của Aerith dù dầy nuối tiếc, nhưng lại là vô cùng ý nghĩa

Nếu như Aerith không chết dưới lưỡi kiếm của Sephiroth, Cloud có lẽ sẽ mãi mãi chiến đầu như một tên lính đánh thuê, anh sẽ không bao giờ đi tìm con người thật của mình. Và nếu không vì cái chết của Aerith, anh có lẽ vẫn sẽ chạy trốn khỏi Tifa như thời thơ ấu thay vì trân trọng cô và hiện tại...

Cái chết của Aerith chính là điểm nhấn quan trọng nhất cho cái kết của Final Fantasy 7 và cả phiên bản Advent Children sau này. Và nếu Aerith còn sống, Final Fantasy 7 có mang lại cái kết mà game thủ mong muốn?

*Lưu ý: Phần sau của bài viết sẽ tiết lộ về nội dung game của FF7 Remake. Người đọc hãy lưu ý.

Cái kết của FF7 Remake đã khiến những fan của Aerith hài lòng. Tuy nhiên, thay vì mang đến một cái kết viên mãn, FF7 Remake lại khiến một bộ phần không nhỏ hụt hẫng và khá bất bình. Những người tưởng chừng như đã chết, lại bất ngờ xuất hiện trở lại, bao gồm cả Zack và Biggs.

Sau cuối, FINAL FANTASY VII Remake mang đến một trải nghiệm JRPG xuất sắc khi vừa giữ lại những yếu tố hoài cổ cần thiết, nhưng cũng vừa cải tiến rất nhiều để tạo nên trải nghiệm hấp dẫn hơn. Nhưng cái kết mở của nó lại không thực sự quá ấn tượng, thậm chí còn khiến người hâm mộ tương đối khó chịu khi vai trò của Aerith trở nên mờ nhạt hơn hẳn so với phiên bản cũ, còn Cloud lại tỏ ra bất lực trước Sephiroth.

Final Fantasy 7 Remake mang đến một cái kết mở, hứa hẹn nhiều bất ngờ trong phần tiếp theo

Dẫu sao, đây cũng chỉ là cái kết đầu của FF7 Remake Part 1. Game sẽ có 3 phần, và phần thứ hai của FF7 Remake có vẻ như sẽ mang đến một cốt truyện khác hẳn so với phiên bản gốc. Và mối tình tay tư giữa Cloud - Aerith - Tifa - Zack sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Âm mưu của Sephiroth vẫn đang được tiếp tục trong khi các nhân vật chính đều bất lực trong việc ngăn cản hắn. Cùng với đó là những nhân vật như Sid, Yuffie, Cait Sith, Vincent vẫn chưa xuất hiện...

Aerith và Zack còn sống, khiến cho cốt truyện của FF7 Remake trở nên hết sức khó đoán

Dù vậy, đây có lẽ vần là một nước đi khôn ngoan khi FF7 phiên bản gốc đã được khai thác triệt để. Với việc triển khai cốt truyện theo một hướng đi mới, FF7 Remake sẽ là một phiên bản Remake thực thụ chứ không phải Reboot như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, việc xây dựng cốt truyện mở có thể phát triển FF7 với nhiều kết thúc khác nhau, tạo giá trị chơi lại cho các fan của dòng game này.

Aerith sẽ tiếp tục sống để thỏa lòng người hâm mộ? Hay sẽ một lần nữa hi sinh để bảo vệ thế giới?

Hi vọng rằng, nhà sản xuất sẽ có lời giải hợp lý nhất cho mớ bòng bong này, người hâm mộ của dòng game FF không muốn Aerith phải chết một cách thảm thương, nhưng họ cũng không muốn dấu ấn của nhân vật này trở nên mờ nhạt hơn ở FF7 Remake.

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội