Thủ môn ĐT Tây Ban Nha giày vò bản thân với sai lầm tai hại trận Croatia

thứ năm 1-7-2021 19:15:24 +07:00 0 bình luận
Cho tới tận thời điểm này, Unai Simon vẫn chưa thể tự tha thứ cho bản thân vì sai lầm dẫn tới bàn thua trong trận đấu với Croatia.

MINIGAME DỰ ĐOÁN NGAY, QUÀ VỀ LIỀN TAY CÙNG WEBTHETHAO.VN

https://www.facebook.com/sporttv.vn/posts/1469178180101353

Thủ thành Unai Simon trở thành tâm điểm chỉ trích sau sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua đầu tiên trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia. Dù sau đó La Roja đã thắng, nhưng người gác đền của Athletic Bilbao vẫn chưa thể tự tha thứ bản thân.

"Tôi đã có một pha chạm bóng tồi tệ. Tôi tự giày vò bản thân bằng cách xem đi xem lại pha bóng đó 6-7 lần, nhưng tời giờ tôi vẫn chưa thể tự lý giải được. Mọi người hỏi rằng có phải tôi bị chói nắng hay không. Nhưng mặt trời không phải là vấn đề. Tôi đã đỡ hụt bóng", Simon tự dằn vặt.

 

Simon vẫn bị ám ảnh với sai lầm trận gặp Croatia

"Tôi có đủ không gian để khống chế quả bóng. Tôi cố đẩy nó ra phía trước thay vì giữ bóng lại trong chân, nhưng cuối cùng thì đó là một tai nạn. Trong sự nghiệp, tôi đỡ bóng như vậy rất nhiều, nhưng chưa từng mắc sai lầm như thế".

Sau hiệp 1, David De Gea là người đầu tiên chủ động đến bắt chuyện với Unai Simon. Thủ thành của Athletic Bilbao cho biết chính người đàn anh đã giúp mình giữ được sự bình tĩnh trên đất Copenhagen.

De Gea giúp người đàn em trấn tĩnh sau sai sót

"David đã chờ sẵn khi tôi bước ra khỏi sân để tiến vào phòng thay đồ. Tôi sẽ không tiết lộ những gì anh ấy đã nói, nhưng nhờ thế mà tôi đã thấy thoải mái hơn rất nhiều", Simon bày tỏ sự cảm kích.

"Việc anh ấy bước ra và bảo vệ tôi nói lên rất nhiều điều về nhân cách của anh ấy. Khi một thủ môn ở đăng cấp như David làm điều đó, chắc chắn tư tưởng của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều và bạn sẽ có tâm lý tốt nhất cho hiệp hai".

CĐV Tây Ban Nha tại Copenhagen không ngừng cổ vũ tinh thần của Unai Simon

Người gác đền 24 tuổi cũng gửi lời cảm ơn các cổ động viên Tây Ban Nha có mặt tại sân Parken. Thay vì buông lời chỉ trích hay la ó, họ đã động viên để Simon chơi tốt trong phần còn lại của trận đấu.

"Ngay sau tình huống đó, tâm trí tôi có không ít suy nghĩ tiêu cực. Nhưng ngay lập tức các khán giả đã vỗ tay cổ vũ, khen ngợi mỗi khi tôi chạm bóng, giúp tôi giảm bớt gánh nặng. Tôi rất biết ơn điều đó.

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội