Nhà báo Anh Ngọc nhận định: Đừng mong Italia chơi thực dụng, họ sẽ thắng đẹp Thổ Nhĩ Kỳ

thứ sáu 11-6-2021 7:58:35 +07:00 0 bình luận
Euro 2020 khởi tranh với trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Một cuộc thư hùng đáng chờ đợi giữa thế lực một thời của bóng đá châu Âu và một đội bóng đầy ngổ ngáo. Là một người am hiểu bóng đá Italia, nhà báo Anh Ngọc có những nhận định xung quanh trận đấu này.

Sau khi bị hoãn vì dịch COVID-19, Euro 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào 2h00 ngày 12/6 với trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Giới túc cầu đang dõi theo Italia sau khi bị loại ở vòng loại World Cup 2018. Theo anh, Azzurri thời điểm này có sự khác biệt, nhất là sau những chiến thắng giòn giã trong thời gian qua?

Nhà báo Anh Ngọc: ĐT Italia đá các trận giao hữu không nói lên được quá nhiều điều bởi các đối thủ của họ trung bình hoặc yếu. Họ trải qua gần 30 trận bất bại và 8 trận gần nhất không thủng lưới bàn nào. Nhưng đối thủ của họ không vừa tầm, không phải là những Đức, Tây Ban Nha hay Pháp. Chúng ta đừng bị đánh lừa bởi những kết quả như thế này. Đá với một đội San Marino có gì để tự hào; thắng đậm đội CH Czech không có gì tự hào cả.

Có một Italia rất khác dưới bàn tay Roberto Mancini.

Điều làm được của Italia thời gian qua là thay đổi thứ hạng trên BXH FIFA. Thời điểm năm 2018, họ có vị trí khá thấp nhưng đến tháng 5 vừa rồi, Italia nhảy lên vị trí thứ 7. Những gì Roberto Mancini làm được đáng ngưỡng mộ vì trong quãng thời gian ba năm qua, bóng đá nước này có sự thay đổi lớn.

Thay đổi nhất chính là kết cấu của đội tuyển. Trong quá khứ, thường ở các giải đấu lớn như Euro hay World Cup, ĐT Italia là tập hợp của những cầu thủ đến từ CLB. Chẳng hạn Juventus luôn đóng góp từ 5-6 cầu thủ; thậm chí có năm đóng góp hầu hết các cầu thủ. Inter hay Roma cũng vậy.

Nhưng những năm qua, các CLB bị ngoại hóa nhiều. Juventus không còn nòng cốt của đội tuyển. Roberto Mancini buộc phải lắp ghép. Trận đấu với CH Czech là điển hình. 11 cầu thủ ra sân đến từ 10 CLB khác nhau. 

Italia bây giờ đá có ý tưởng, bản sắc và cho cả thế giới thấy, họ đang hồi sinh mạnh mẽ. Trận đấu đầu tiên cũng là trận khai mạc, lại ngay trên sân nhà. Các thành viên đều biết, cả thế giới đều dõi theo và quan tâm nên họ sẽ phải chơi hết mình để chứng tỏ họ là ai.

Xét về mặt chuyên môn, HLV Roberto Mancini không sở hữu đội hình quá mạnh, chỉ mang tính khá; so với các ứng viên hàng đầu còn kém xa một bậc, từ ngôi sao đến chất lượng. Tuy nhiên, đây là đội bóng mạnh mẽ về tinh thần, sự đoàn kết và quan trọng là họ muốn khẳng định, ĐT Italia đã hồi sinh. Tinh thần là vũ khí lớn với họ. Roberto Mancini rất giỏi khích tướng các cầu thủ. Trong một trận đấu mà cả thế giới dõi theo, tôi tin Italia sẽ chơi hay, hết mình để đi tìm chiến thắng.

Anh đánh giá như thế nào về Thổ Nhĩ Kỳ?

- Thổ Nhĩ Kỳ đang hay. Tôi có cảm giác họ trở lại thời kỳ từng vào đến bán kết World Cup 2002 hay bán kết Euro 2008. Mặc dù đội hình hiện tại so với đội hình thời điểm đó chênh lệch hơn một chút. Hàng công của họ hơi bị già và chỉ mạnh về hàng thủ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ thường chơi cực kỳ khó chịu. Một đội bóng mà không ai muốn gặp cả.

Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu đội hình khá chất lượng.

Tôi không ngạc nhiên nếu Thổ Nhĩ Kỳ được xem là ngựa ô của giải, gây khó khăn cho mọi đối thủ. Ngoài ra, HLV Senol Gunes từng đưa ĐT Thổ Nhĩ Kỳ đến bán kết World Cup 2002. Đó là một HLV giàu kinh nghiệm. Ông ấy có các cách làm thế nào để Thổ Nhĩ Kỳ chơi hay.

Nhưng vấn đề của đội bóng này trước Euro 2020 là sự bất ổn. Ở UEFA Nation League, họ chỉ thắng đúng 1/6 trận. Còn ở Vòng loại World Cup 2022, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Hà Lan 4-2, hạ Na Uy 3-0 nhưng sau đó lại hòa 3-3 với Latvia. Con số thống kê chỉ ra rằng, họ sở hữu hàng thủ tốt với Soyuncu hay Demiral song lại không duy trì sự ổn định cao.

Ở vòng loại Euro 2020, hàng thủ đội bóng chỉ thủng lưới 3 bàn sau 10 trận nhưng 11 trận sau đó, họ lại thủng lưới đến 19 bàn. Đây là những con số khó chấp nhận được với hàng thủ gồm nhiều gương mặt sao số. Trong khi đó, hàng công chưa mang lại sự yên tâm.

Nhà báo Anh Ngọc tin vào một chiến thắng cho Italia trong trận khai mạc
Euro 2020.

Nhìn tổng thể, về tương quan lực lượng, Italia nhỉnh hơn song Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là kẻ phá bĩnh. Năm 2000, khi hai đội gặp nhau ở Euro, Italia nhọc nhằn giành chiến thắng nhờ bàn thắng trên chấm penalty của Filippo Inzagh để ấn định chiến thắng 2-1.

Ở một trận khai mạc, trước đối thủ khó chịu như Thổ Nhĩ Kỳ, anh nghĩ Italia sẽ nhập cuộc như thế nào?

- Italia của thời điểm hiện tại rất khác với những năm trước. Họ chơi kiểu thực dụng, khởi đầu chậm. Nhưng Italia dưới tay Antonio Conte năm 2016 và của Roberto Mancini luôn nhập cuộc hào hứng. Những ai nghĩ Italia đá thực dụng, buồn ngủ thì chắc chắn họ sẽ phải nghĩ lại. Bởi Italia hoàn toàn khác, họ chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3. Trận đấu này sẽ rất hấp dẫn.

Mục tiêu của Italia không chỉ là chiến thắng mà còn giữ sạch lưới. Hàng hậu vệ của họ được cho một số vấn đề về tuổi tác của Bonucci hay Chiellini. Cặp trung vệ này có tổng số tuổi 71. Họ không bị các tiền đạo của những đội bóng yếu làm khó. Song, trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ là bài kiểm tra với họ, với cả Mancini.

Anh dự đoán như thế nào về kết quả của trận đấu này?

- Tôi dự đoán 2-1 nghiêng về Italia. Họ có lợi thế đá cả ba trận vòng bảng trên sân nhà. Nếu ở vị trí đầu bảng, nhánh tiếp theo có lợi cho Italia. Báo chí nước này còn nói “chúng ta phải đến được Wembley”. Rõ ràng, sự tự tin của người Italia rất lớn. Sự tự tin này không giống như những năm trước khi không có cơ sở rõ ràng. Năm nay thì khác, họ tự tin phải đi đến trận chung kết. Mancini sẽ không ngại đội bóng nào cả. Nếu gặp đối thủ lớn thì đó cũng chỉ là bài “test” lớn với ông. 

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội