Khám phá "thánh đường" Nou Camp của Barca

thứ ba 21-6-2016 16:36:48 +07:00 0 bình luận
Mùa giải đã hết và Nou Camp đang ngủ ngon giữa mùa Hè. Nhưng khi mà người Catalunya còn chẳng mảy may bận tâm tới EURO, tới Tuyển TBN, thì nếu muốn tìm chút không khí náo nhiệt liên quan tới bóng đá những ngày này ở Barcelona thì chắc chắn phải tới.

Mùa giải đã hết và Nou Camp đang ngủ ngon giữa mùa Hè. Nhưng khi mà người Catalunya còn chẳng mảy may bận tâm tới EURO, tới Tuyển TBN, thì nếu muốn tìm chút không khí náo nhiệt liên quan tới bóng đá những ngày này ở Barcelona thì chắc chắn phải tới.

May mắn cho tôi bởi hôm Chủ nhật trời nắng đẹp và tôi chỉ mất đúng 1 lần chuyển ga tàu để đi từ khách sạn tới sân Nou Camp. Ngôi đền bóng đá của người Catalunya giờ là điểm dừng chân bắt buộc với những chiếc xe bus chở khách du lịch tham quan thành phố.

Tất nhiên, bạn có mua vé vào tham quan hay không thì tùy. Nhưng một con số thống kê đáng lưu ý đó là chỉ tính riêng trong năm 2014 đã có hơn 1,53 triệu lượt người đến thăm quan bảo tàng CLB và sân Nou Camp. Và như thế Nou Camp trở thành điểm hút khách nhiều nhất năm đó, vượt xa những điểm du lịch tiếng tăm khác ở xứ Catalunya như nhà hát - bảo tàng Salvador Dali hay bảo tàng Picasso.

Chẳng nói đâu xa, ngày tôi đến Nou Camp là Chủ nhật. Ở TBN ngày này hầu hết mọi quán xá đều đóng cửa, dân tình đi nghỉ, nhưng sáng qua vẫn có lườm lượt những chiếc xe bus cỡ to chở người tới thăm quan Nou Camp. Tất nhiên, phần đông là khách du lịch, thậm chí có cả các CĐV khoác những chiếc áo ĐTQG nước họ như Đức, CH Ireland, Anh…, nhưng bên cạnh đó cũng có cả những gia đình bản địa.

Một góc dẫn vào sân Nou Camp

Dòng người đổ vào sân đông đúc chẳng khác nào đi xem một trận bóng, ngay từ lúc sân Nou Camp mở cửa từ 10h sáng. Điều này khiến tôi cảm nhận rõ hơn chút không khí náo nhiệt, sau khi phần nào thấy hụt hẫng vì sự thờ ơ với EURO, với ĐT Tây Ban Nha ở xứ này.

Và cũng không mất nhiều thời gian, tôi bị cuốn ngay vào dòng người đang háo hức khám phá mọi ngóc ngách của Nou Camp.

Phải công nhận, Barca rất biết cách tận dụng thương hiệu, khai thác doanh thu từ việc quảng bá hình ảnh CLB, sân bãi, bảo tàng riêng cùng các dịch vụ đi kèm khác.

Bộ sưu tập Cúp của Barca trong bảo tàng CLB

Để sở hữu tấm vé tham quan FC Barcelona museu (bảo tàng CLB) và sân Nou Camp, bạn phải bỏ ra 23 euro. Và trước khi móc hầu bao mua vé, nhân viên còn gợi ý luôn nên chi thêm 5 euro để mua quyển sách hướng dẫn tham quan.

Chưa hết, nếu vừa muốn đọc sách hướng dẫn, vừa muốn nghe lời hướng dẫn viên, bạn sẽ phải chi thêm 5 euro nữa để nhận được cái tai nghe đeo trong suốt hành trình khám phá, với lời giải thích cặn kẽ qua 8 thứ tiếng để bạn lựa chọn.

Như thế, nếu mua tất các dịch vụ, cái giá vào tham quan Nou Camp không hề rẻ.

Khu vực giới thiệu những huyền thoại của CLB

Nhưng bản thân FC Barcelona cũng hiểu rõ giá trị, danh tiếng của đội bóng và sự thực họ cũng không làm bất kỳ ai thất vọng một khi đã bỏ tiền vào đây.

Thật vậy! Nơi được gọi là bảo tàng FC Barcelona trưng bày đủ những hiện vật, tư liệu như báo, phim ảnh… gắn liền với đội bóng từ thuở sơ khai cho đến tận mùa rồi. Ngoài ra, những chiếc Cúp Barca đã giành được cũng được bày đủ lên tủ kính. Cả một chiều dài lịch sử của sân Nou Camp cũng được giải thích cặn kẽ.

Và có một khu vực riêng giới thiệu về lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia, cùng triết lý bóng đá của Barca và văn hóa, tinh thần Catalunya được truyền đạt cho mỗi đứa trẻ khi bước chân vào CLB.

Rõ ràng, khi đặt chân vào FC Barcelona museu, sẽ chẳng khác nào đang ngồi trên cỗ máy thời gian. Và với những công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng, bạn có thể lựa chọn bất kỳ cầu thủ nào của đội bóng để xem lại những khoảnh khắc đã tỏa sáng. Nó thực sự thu hút người tham quan.

Nếu FC Barcelona museu được bố trí trong một không gian hơi tối thì tương phản đối lập hoàn toàn khi bước ra khu vực khán đài sân Nou Camp đón ánh nắng chói chang. Để lên được khu vực khán đài và sau đó xuống tận mặt sân, bạn phải đi quanh co qua phòng thay đồ, phòng họp báo… và cần có bảng chỉ dẫn để tránh… đi lạc.

Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là ở cuối đường hầm ngay trước bậc cầu thang dẫn lên mặt sân, có một gian phòng nhỏ bên tay phải được bố trí như một nhà thờ. Đó có lẽ là nơi các thành viên Barca luôn cầu nguyện cho chiến thắng, bình an trước mỗi trận đấu và có vẻ như Chúa đang lắng nghe đội bóng xứ Catalunya, nếu nhìn lại vô số chiếc Cúp lớn nhỏ CLB gặt lấy chỉ tính trong vòng 10 năm trở lại đây.

Đường hầm dẫn lên sân

Tất nhiên, đội bóng cũng gặt đậm doanh thu từ tiền bán vé thăm quan bảo tàng và sân Nou Camp mỗi năm, nếu chỉ nhìn thoáng qua số lượng khách trên 1 triệu và tối thiểu phải chi 23 euro để mua vé vào thăm quan.

Đúng là trong thời buổi hiện tại, những đội bóng cũng cần nhạy bén kinh doanh thay vì chỉ chăm chăm chuyện đá bóng. Tính nhẩm, mỗi năm Barca đã thu về hàng chục chiệu euro từ việc đem bảo tàng và sân Nou Camp ra làm thỏi nam châm hút khách du lịch.

Thậm chí, đến nhúm cỏ trồng ở sân Barca cũng nghĩ cách bắt chúng nảy nở ra tiền. Bằng chứng là họ vặt từng nhúm cỏ, có cả đất, đóng gói và bán 5 euro/gói, gói càng to tiền càng đắt. Đẹp mắt hơn, một mô hình sân Nou Camp thu nhỏ với nhúm cỏ ở trong làm mặt sân còn có giá 30-50 euro.

Khách du lịch có thể tham quan từ trên khán đài, cabin bình luận, xuống dưới đường piste.

Tất nhiên, không phải khách du lịch nào cũng rủng rỉnh để “mua cỏ Nou Camp” mang về nhà. Nhưng đúng là một khi chọn tour thăm quan bảo tàng cùng sân bóng của Barca, bạn phải cố cưỡng lại nhiều cám dỗ nếu không muốn móc hầu bao vô tội vạ để rồi khi bước ra mới giật mình.

Nói vui như hai anh bạn người Ireland đi cùng tôi, thì vào cửa tốn khá tiền mà đi ra cũng bị… “móc túi”. Đấy là câu chuyện 4-5 chiếc máy bán đồng xu lưu niệm, mỗi máy in hình một ngôi sao như Neymar, Messi, Suarez, Iniesta hay logo CLB.

Bạn sẽ phải thảy vào máy 4 euro tiền thật để đổi lại một đồng xu lưu niệm không to hơn là bao.

Và chắc chắn bạn không thể đem đồng xu ấy ra bất kỳ quán xá nào ở Barcelona để tiêu được.

Khi đồ Việt xuất hiện ở FCBotiga 

Cửa hàng bán đồ thi đấu và mọi phụ kiện liên quan đến nhãn hiệu FC Barcelona và hãng Nike (tài trợ chính cho CLB) có tên là FC Botiga. Ở đây khách thăm quan có thể dễ bị hoa mắt bởi vô vàn sản phẩm từ giày, dép, tất, quần áo, đồng hồ, móc chìa khóa, bóng… được trưng bày. Nhìn chung giá thành mỗi sản phẩm đều rất cao. 

Nhưng đáng chú ý là tất cả đều không được sản xuất ở TBN hay Mỹ (trụ sở Nike) mà đến từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Những mẫu áo phông có cổ, áo khoác nhẹ rất đẹp với logo Barca cùng thương hiệu Nike đều được dán mác “Made in Vietnam”. Thế mới thấy tự hào bởi sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam giờ đã đủ tiêu chuẩn bán ra ở châu Âu và thậm chí trong hệ thống FCBotiga trên toàn cầu.

Một số hình ảnh khác của sân Nou Camp

Cabin bình luận

Phòng họp báo

Gian nhà thờ nhỏ ngay trước lối đi dẫn lên mặt sân.

Mô hình sân Nou Camp với nhúm cỏ nhỏ có giá tận vài chục euro.

Những chiếc máy bán đồng xu lưu niệm ở lối ra, kết thúc hành trình tham quan.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội