Thư EURO: Tìm "hơi thở" trái bóng Beau Jeu ở Barcelona

chủ nhật 19-6-2016 22:58:06 +07:00 0 bình luận
Tôi đến Barcelona với câu hỏi liệu NHM bóng đá ở đây đang nhớ ngôi sao của họ, Lionel Messi nhiều hơn, hay là quan tâm đến ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2016?

Tôi đến Barcelona với câu hỏi liệu NHM bóng đá ở đây đang nhớ ngôi sao của họ, Lionel Messi nhiều hơn, hay là quan tâm đến ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2016?

Từ Toulouse (Pháp) tới Barcelona xấp xỉ 400 km. Một quãng đường không ngắn. Nhưng khi những chiếc xe bus Eurolines có thể chạy ngang dọc châu Âu với thời gian tương đối nhanh nhờ hệ thống đường xá hiện đại, còn tàu cao tốc TGV có thể chạy cả 100 km/giờ hoặc hơn thế, chỉ một giấc ngủ ngắn cùng 1 bữa ăn nhẹ, tôi đã tới Barcelona.

Vẫn vương trong đầu những câu chuyện về bóng đá và hình ảnh một vài CĐV Tây Ban Nha ít ỏi xuất hiện ở Toulouse, một trong số đó còn mặc nguyên bộ quần áo dành cho những nghệ sỹ đấu bò tót, điểm đầu tiên tôi dò đến bằng được là Arc de Triomf.

Đó là một nơi tuyệt đẹp, với cánh cổng vào có thể ví như “Khải hoàn môn” của xứ Catalunya. Ở giữa là khoảng trống đường đi rộng rãi, với những hàng cây cao vút và hai bên cũng là những con đường rất rộng với không ít tòa nhà kiến trúc tuyệt đẹp, như Tòa án Barcelona.

 Tác giả trước lối vào Arc de Triomf.

Arc de Triomf vẫn là nơi Barca làm lễ diễu quân báo công cho những danh hiệu lớn như La Liga hay Champions League họ giành được trong mùa giải. 12 năm liên tiếp trôi qua, sau mỗi mùa bóng, Arc de Triomf lại mở hội cho 8 danh hiệu VĐQG và 4 chức VĐ Champions League.

Mới chỉ cách đây chưa đầy 5 tuần, Arc de Triomf còn ngập trong không khí lễ hội khi thầy trò HLV Enrique ăn mừng danh hiệu La Liga thứ 24.

Ngoài ra, Arc de Triomf cũng từng được biết đến như một địa điểm đặt màn hình khổng lồ, mỗi khi diễn ra những trận đấu trọng đại của Barca. Nó chẳng khác nào Fanzone thu nhỏ giữa lòng Catalunya.

Lối đi rộng thênh thang ở giữa của Arc de Triomf là địa điểm tuyệt vời để có thể dựng những màn hình khổng lồ và biến nơi đây thành Fanzone cổ vũ cho tuyển TBN.

Nhưng đầu giờ chiều qua khi tôi đến đó, tức chỉ sau nửa ngày TBN đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ tại Nice (Pháp), Arc de Triomf chẳng hề rơi rớt lại dù chỉ một chút không khí nóng bỏng, thậm chí là rác thải NHM trút ra chưa kịp được dọn đi, khi họ đến cổ vũ cho TBN.

“Có. Có 1-2 cái màn hình rõ to đặt ở đấy tối qua”, anh cảnh sát cao lớn Victor chỉ tay về phía Arc de Triomf trả lời tôi, khi đứng gần cổng công viên Ciuttadela, đối diện với bức tượng điêu khắc rất đẹp đánh dấu phía cuối của Arc de Triomf.

Nhưng đó là tất cả những gì Victor biết.

Anh cảnh sát khoảng ngoài 40 tuổi này không quan tâm sát sao bóng đá, và với ĐT Tây Ban Nha thì… càng không. Victor có thể nói với tôi cả chục phút về việc CĐV ở Barcelona yêu mến Lionel Messi ra sao, và vụ án cáo buộc trốn thuế nhằm vào ngôi sao của Barca chỉ là “trò hề”. Nhưng Victor không rõ tối qua TBN đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ mấy bàn (?!).

Sự thật, trong buổi tối hôm trước mà TBN gặp Croatia, người Catalunya đã được thấy 2 màn hình khổng lồ chiếu trận đấu ĐTQG ở Arc de Triomf. Nhưng chính quyền thành phố không làm điều đó, mà là chính trị gia Albert Rivera.

Nhân vật đứng đầu đảng Nhân dân (Ciudadanos) và có chân trong Hạ viện TBN này phản đối gay gắt ý định đưa Catalunya trở thành quốc gia độc lập, tách hẳn khỏi TBN. Và tối hôm trước Rivera đã cho dựng 2 màn hình lớn với mục đích vận động tranh cử, trước khi… khuyến mại người ủng hộ mình bằng trận đấu giữa TBN với Croatia.

Số đông CĐV xứ Catalunya vẫn muốn biến Arc de Triomf thành “Fanzone của Barca” hơn là đến đây cổ vũ cho ĐT TBN

Trước đó, người đứng đầu Hội đồng thành phố Barcelona, bà Ada Colau đã cấm tiệt việc dựng các màn hình khổng lồ ở Arc de Triomf  CĐV xem ĐT Tây Ban Nha thi đấu cho tới vòng tứ kết EURO. Với những người đơn giản chỉ yêu bóng đá, đó là hành động điên rồ và phân tích kỹ hơn, không ít người chỉ trích việc làm trên mang động cơ chính trị nhằm tách Barcelona khỏi TBN.

Sự thật, một cuộc khảo sát mới đây nhất cho thấy rằng không ít người dân Catalunya đã quá mệt mỏi, phiền toái vì câu chuyện kéo dài hàng chục năm đó là nên hay không nên tách khỏi TBN.

Bóng đá cũng nằm trong vòng xoáy ấy, mà gần nhất là chuyện trung vệ Gerard Pique bị CĐV tuyển TBN (tất nhiên không phải CĐV Barca) lăng mạ khi khoác áo ĐTQG. Hay hiện tại, vẫn dấy lên tranh cãi rằng tại sao phe Madrid (Casillas, Ramos) tiếp tục nắm trong tay những vị trí cao nhất phân chia thứ hạng để đeo băng đội trưởng, rồi mới đến Iniesta của “cánh Barca”. Liệu có phải chuyện kèn cựa phe cánh Madrid – Barca sẽ không có hồi kết?

Và mới đây, 2 CĐV nữ mặc áo ĐT TBN đã bị tấn công ngay trên phố và bị lăng mạ là… gái điếm, từ những kẻ theo đường lối cực đoan luôn muốn Catalunya tách ra độc lập và cầu thủ Barca không còn dính dáng đến tuyển TBN nữa.

Tất cả những điều đó, sau cùng, chẳng tốt đẹp gì và có thể ảnh hưởng không tốt đến sự đoàn kết thống nhất cần phải có ở một ĐTQG và ảnh hưởng xấu tới những NHM chân thành luôn giành tình yêu cho bóng đá.

Hôm qua, không phải tôi không gặp được những người như thế. Alex, một cậu SV phát tờ rơi giới thiệu về hội trại khoa học diễn ra trong công viên Ciutadella rất hồ hởi khi nói với tôi về bóng đá ở Catalunya và cả ĐT Tây Ban Nha. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Alex không phải người bản địa mà chỉ đến du học, nhưng cậu nắm rất chắc những thông tin bóng đá.

Có lẽ, cũng bởi Alex chẳng bận tâm với câu chuyện chính trị rằng ngày mai Catalunya có độc lập hay không, và những chiêu trò mà các chính trị gia đem ra “thử nghiệm trên bóng đá”.

Nhưng giờ thì đó là điều khiến người ta chưa hề cảm nhận thấy rõ rệt nhịp thở EURO ngay tại Barcelona này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội