Đức 3-0 Slovakia: Rũ bỏ hoài nghi

thứ hai 27-6-2016 1:27:22 +07:00 0 bình luận
Chiến thắng đậm không mấy nhọc nhằn của thầy trò Joachim Loew tại Lille chứng tỏ Đức lại sẵn sàng tranh ngôi quán quân châu Âu với Tây Ban Nha.

Chiến thắng đậm không mấy nhọc nhằn của thầy trò Joachim Loew tại Lille chứng tỏ Đức lại sẵn sàng tranh ngôi quán quân châu Âu. Bởi trước đó, giới quan sát thật sự hoài nghi cơ hội lên đỉnh của Đức sau khởi đầu trầy trật.

Nhưng giờ đây, trước thế trận gần như một chiều mà Đức tạo ra trong chiến thắng Slovakia 3-0, mọi hoài nghi coi như xóa sạch. Vì sau khi Jérôme Boateng mở tỷ số ở phút thứ 8 bằng cú sút xa ngoài 20m, không còn gì cản nổi Đức tiến đến chiến thắng.

Những pha lập công sau đó của Mario Gómez và Julian Draxler chỉ như lời khẳng định sức mạnh của Đức. Dĩ nhiên, không thể bác bỏ sự thật là Slovakia đá không tốt với hàng thủ thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, cũng thấy rằng HLV Joachim Loew chẳng thay đổi đáng kể ở đội hình chính của Đức.

Sau khi Jérôme Boateng mở tỷ số ở phút thứ 8, không còn gì cản nổi Đức tiến đến chiến thắng.

Các hậu vệ biên Jonas Hector và Joshua Kimmich tiếp tục được phép dâng cao hỗ trợ tấn công. Các tiền vệ Draxler, Mesut Özil và Thomas Müller được tự do di chuyển và hoán đổi vị trí, còn tiền đạo Gómez dùng sức mạnh để “làm tường”.

Lối chơi như vậy không quá xa lạ, vì từng được thể hiện ở trận thắng Bắc Ireland. Nhưng so với trận đó, Đức hôm nay chơi hay hơn nhiều, nhất là khi Toni Kroos có quá nhiều thời gian để kết nối tuyến giữa.

Kết quả là Đức không chỉ cầm bóng nhiều hơn (59%), mà dứt điểm lẫn sút chính xác đều trội hơn (15-8 và 8-3), chưa kể số pha phạt góc cũng hơn hẳn (8-1).

Draxler đã chơi ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo

Ngoài ra, cách biệt lẽ ra càng cao hơn, nếu Özil không đá hỏng phạt đền. Thậm chí chỉ trong hiệp 1, số đường chuyền của Đức trước vùng 16m50 của đối phương đã vượt trội với 35 so với 7 của Slovakia bên kia sân.

Dù vậy, Đức chẳng phải là không còn “tử huyệt”. Hector và Kimmich thường xuyên dâng cao nên để lộ khoảng trống phía sau chính là “gót Achilles” của Đức. Thế nhưng, đây là sự mạo hiểm bắt buộc, nếu họ phải chịu trách nhiệm tổ chức tấn công từ hai cánh.

Nhưng quan trọng không kém là bất chấp nhược điểm này, Đức hiện là đội duy nhất giữ sạch lưới tại VCK EURO 2016. Vì cho dù đối phương có thể khai thác nhược điểm từ các hậu vệ biên, Đức vẫn còn "bảo hiểm" bằng thủ môn Neuer.

Với hàng thủ như vậy, lại thêm sức công phá cải thiện rõ, Đức không tranh vô địch mới thật là chuyện lạ.

Ghi bàn

Đức: Boateng (8'), Gomez (43'), Draxler (63')

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer; Kimmich, Boateng (Howedes 72'), Hummels, Hector; Khedira (Schweinsteiger 76'), Kroos; Mueller, Oezil, Draxler (Podolski 72'); Gomez.

Slovakia: Kozacik, Pekarík, Skrtel, Durica, Gyomber (Salata 84'), Skriniar, Kucka, Hrosovsky, Hamsík, Weiss (Gregus 46'), Duris (Sestak 64').

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội