Người Đức và "vết thương Italia" chưa lành sau nửa thế kỷ

thứ bảy 2-7-2016 19:02:32 +07:00 0 bình luận
Bạn nghĩ sao nếu ngay trước giờ xuất trận, người đồng đội mà bạn tin tưởng, tôn trọng nhất lại thú nhận chưa đá đã biết thua?

Bạn nghĩ sao nếu ngay trước giờ xuất trận, người đồng đội mà bạn tin tưởng, tôn trọng nhất lại thú nhận chưa đá đã biết mình thua?

Không cần biết kết quả sau đó ra sao, nhưng chắc chắn một điều tâm lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng, và có thể câu nói đó sẽ còn ám ảnh rất lâu về sau.

Người đồng đội mà chúng ta đang nói đến đó là Philipp Lahm khi thừa nhận: "Đã có nhiều lúc trong đầu chúng tôi luôn có một ý nghĩ rằng Đức sẽ không bao giờ thắng được Italia".

Đó là thời điểm Đức vừa đánh bại Slovakia 3-0 để tiến vào tứ kết và đối thủ của họ là Italia, đội đã loại ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha. Trong khi chỉ chưa đầy 3 tháng trước, Đức vừa vùi dập Italia tới 4-1 trong trận giao hữu tổ chức tại Munich.

Mà Philipp Lahm là ai? Anh chính là đội trưởng Tuyển Đức lên ngôi tại World Cup 2014, đã thi đấu trên trăm trận trong màu áo ĐTQG và là đồng đội cũ của không dưới 2/3 số cầu thủ tham dự  kỳ EURO này.

Người Đức đã từng khiến mọi đối thủ phải e sợ bởi sự bản lĩnh, lỳ lợm và đặc biệt là ý chí chiến đấu không bao giờ biết đến hai chữ bỏ cuộc. 7 lần gặp nhau gần nhất trong khuôn khổ các trận giao hữu quốc tế, Đức cũng thắng 3 và hòa 2 khi chạm trán Italia.

Nhưng nguyên cớ nào khiến cho một Tuyển Đức hùng mạnh với quá khứ lẫy lừng là 4 chức VĐTG, 3 chức vô địch châu Âu lại luôn run sợ mỗi khi đụng Italia tại các giải đấu lớn, với thành tích không thắng được trận nào trong cả 8 lần.

 

Với Đức, Italia chính là nỗi kinh hoàng

Cơn ác mộng của người Đức khi gặp Italia bắt đầu vào năm 1962 với trận hòa 0-0 tại vòng bảng. Kết thúc vòng bảng năm đó, Tây Đức cũ đứng đầu bảng trong khi Italia xếp thứ 3 và phải ra về sớm.

Đó cũng chính là khởi nguồn cho cái người Đức gọi là "Vết thương Italia" kéo dài mãi về sau này, tiêu biểu là những thất bại cay đắng trong trận chung kết World Cup 1982 với pha phối hợp kinh điển dẫn đến bàn thắng của Tardelli.

Bán kết World Cup 2006 với cú cứa lòng của Grosso "xé nát" trái tim những người Đức. Hay EURO 2012 với hai bàn thắng ở đẳng cấp thượng thừa của "Trai hư" Balotelli.

Và không thể không nhắc tới trận đấu được vinh danh là hay nhất thế kỷ 20, trận bán kết World Cup 1970. Trận đấu khi đó phải giải quyết bằng hiệp phụ khi Tây Đức gỡ hòa 1-1 ở đúng phút 90. Chỉ trong 15 phút đá thêm, đã có tới 5 bàn thắng được ghi, và dù Gerd Mueller đã lập cú đúp nhưng người Đức vẫn thất bại khi Italia ghi tới 3 bàn để giành thắng lợi chung cuộc 4-3.

 

Trận Italia - Đức tại World Cup 1970

Thậm chí đến năm 2007, người Italia còn sản xuất bộ phim Febbre a 90' (tạm dịch: Cảm xúc tột đỉnh) lấy cảm hứng từ chính trận đấu kinh điển đó.

Truyền thống thất bại khiến không chỉ Lahm và chính những huyền thoại của bóng đá Đức cũng luôn mang theo tâm trạng cửa dưới khi đối đầu với Italia.

HLV Felix Magath, thành viên Tuyển Đức trong thất bại năm 1982 đã nói: "Riêng cái cách mà người Italia hát quốc ca cũng đã khiến chúng tôi phải e sợ, và cho thấy họ sẽ vào trận với tâm lý sống chết cũng phải thắng".

Ngay đến "Hoàng đế" Franz Beckenbauer - người từng đưa Tuyển Đức VĐTG trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV - cũng phải thừa nhận các cầu thủ Đức dường như luôn bị căng cứng khi nhắc đến lời nguyền mang tên Italia.

Trước thềm trận đấu này, HLV trưởng Tuyển Đức, Joachim Loew còn bày tỏ sự thán phục dành cho đối thủ: "Italia như những ảo thuật gia thực thụ. Họ có thể biến đổi trận đấu theo cách mà không đội bóng nào trên thế giới có thể làm được".

Lý giải cho điều này, những chuyên gia tâm lý học thể thao cho biết không chỉ vì những thất bại trong quá khứ đã tác động mạnh đến tâm lý của các cầu thủ Đức khi còn chưa ra sân, mà chính vì phong cách thi đấu của Đức và Italia có những sự tương đồng như lỳ lợm, già "jeux" và chiến đấu tới cùng là nguyên nhân khiến Đức thường bị khớp tâm lý trước đối thủ.

Các cầu thủ lão luyện của Italia và đặc biệt là truyền thông nước này cũng tận dụng tối đa cơ hội để làm nhụt chí người Đức, với việc nhắc đi nhắc lại trận bán kết cách đây 4 năm.

Huyền thoại Bill Shankly có một nhận định nổi tiếng: "Thành công trong bóng đá có tới 80% là phụ thuộc vào cảm xúc". Và nếu không thể giải quyết được nỗi sợ hãi lởn vởn trong tâm trí, nguy cơ lần thứ 9 liên tiếp bóng đá Đức không thể thắng Italia là rất lớn.

Video niềm vui và nước mắt của CĐV Đức tại Việt Nam:

>

 

Mã nhúng

Link ảnh đại diện
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội