Kỳ phùng địch thủ một thời của Faker và số phận bi thảm sau khi giải nghệ

thứ năm 10-2-2022 11:00:00 +07:00 0 bình luận
Crown, nhà vô địch CKTG 2017 giờ đây đang sống trong cảnh nghèo khổ, thậm chí anh còn òa khóc ngay trên sóng livestream vì ấm ức với cuộc sống nghèo khó

Trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp, Crown từng là đối thủ lớn nhất của Quỷ Vương Bất Tử Faker và là ngôi sao của Samsung Galaxy, đội tuyển đã giành ngôi vô địch CKTG 2017 sau khi đánh bại SKT T1 3-0 trong trận chung kết. Tuy nhiên, đó cũng là vầng hào quang cuối cùng dành cho tuyển thủ sinh năm 1995.

Từ đối thủ lớn nhất của Faker...

Khởi đầu sự nghiệp, Crown từng là một tuyển thủ Starcraft, được STX Soul chiêu mộ vào 3/2011. So với sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại thì Crown không nổi tiếng và có thành tích cao ở bộ môn Starcaft. Khi rời STX Soul, Crown đã làm streamer Starcraft một thời gian nhưng bị cấm stream sau khi chơi một bản đồ Starcraft 18+ trong buổi stream của mình.

Crown từng là tuyển thủ Starcraft trước khi chuyển sang thi đấu LMHT

Đây là cú hích để anh chàng này quay qua chơi Liên Minh Huyền Thoại. Tiếp đó thì gia nhập SamSung Galaxy vào năm 2015 rồi được Edgar, HLV trưởng của đội tuyển khi đó, người cũng từng là một tuyển thủ Starcraft chọn để đánh chính ở đường giữa. Trước khi gia nhập SSG, Crown đã đi theo làn sóng ngoại binh Hàn Xẻng và thi đấu cho Team 58ers cùng KaBum! Thế nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với anh chàng này khi mà Crown chẳng hề giành được sự công nhận như các ngoại binh Hàn Quốc khác. Do đó anh chàng này mới quay trở lại LCK thi đấu sau 6 tháng đánh tại Brazil. 

Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Crown được biết đến như một người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Chức vô địch CKTG 2017 đồng thời được người hâm mộ đặt biệt danh “khắc tinh của Faker” có lẽ đã đủ xếp Crown vào một trong số tuyển thủ vĩ đại của LCK.

Chức vô địch CKTG 2017 là thành tích huy hoàng nhất và cũng là thành công cuối cùng của Crown

Nhìn lại CKTG 2017 khó ai có thể quên sự “tỏa sáng” của người đi đường giữa SSG, đặc biệt vị tướng Viktor trong tay Crown đã trở thành thương hiệu với những pha solo kills đẳng cấp. Ngay cả Faker cũng chịu số phận trở thành nạn nhân của Crown tại kỳ CKTG này, chính vì vậy nhiều người hâm mộ đã đặt biệt danh cho Crown là “khắc tinh của Faker” như muốn tôn vinh tài năng của anh.

Cuộc sống sau CKTG 2017

Dù tài năng của Crown đã được thừa nhận, nhưng anh cũng được biết là tuyể thủ có tâm lý thấp kém. Đây cũng là lý do mà Crown thi đấu kém tại CKTG 2018.  Ở SSG (sau này là KSV), chúng ta đã chứng kiến vô số lần anh chàng này bị ảnh hưởng, khóc tại chỗ, suy sụp tinh thần… Và sau chức vô địch CKTG 2017, Crown đã đánh mất sự tự tin và phong độ của mình khi không thể chịu được áp lực.

Tâm lý yếu là nhược điểm lớn nhất của Crown

Trong suốt 2 năm thi đấu tại LCS, Crown đều không để lại nhiều dấu ấn, có thể nói, đây là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của Crown. Thậm chí, vào đầu năm 2020, Crown còn bị thanh lý hợp đồng sau màn trình diễn đáng thất vọng sau 3 tháng gắn bó với đội.

Sau khi thử sức tại giải CK, Crown quyết định giải nghệ và trở thành một streamer. Mới đây, anh đã có những tâm sự đầy bất ngờ về cuộc sống nghèo khó sau khi nghỉ thi đấu.

Ngay trên sóng livestream, cựu tuyển thủ của SSG/Gen.G một thời đã không kiềm được mà bật khóc nức nở. Anh cho biết bản thân rất ghen tỵ với Uzi: "Anh ấy có nhiều người hâm mộ, còn nhìn tôi mà xem, chẳng ai thèm đoái hoài." Crown cảm thấy khá bất công khi danh hiệu lớn nhất mà Uzi từng đạt được chỉ là MSI còn Crown đã có hẳn 1 chức vô địch CKTG. Tuy nhiên, Uzi vẫn còn sức hút rất lớn với cộng đồng trong khi nhiều khán giả mới của LMHT thậm chí còn không rõ mặt mũi Crown ra sao.

Crown bật khóc trên livestream vì cuộc sống vô cùng bi đát sau khi giải nghệ

Khi còn thi đấu đỉnh cao, Crown từng có thu nhập lên tới hàng triệu USD mỗi năm, nhưng giờ đây anh tiết lộ rằng bản thân đang vô cùng tuyệt vọng để kiếm tiền khi tiền bạc dành dụm được đã mất sạch sau những lần đầu tư làm ăn thua lỗ. Chính điều này đã khiến nhà vô địch CKTG một thời suy sụp và bật khóc ngay trên livestream của mình.

Giờ đây, Crown chỉ còn có thể bấu víu vào ánh hào quang quá khứ để cứu vãn sự nghiệp game thủ. Dẫu vậy, thành tích huy hoàng trong quá khứ vẫn không thể giúp Crown thu hút được nhiều người theo dõi.

Thành Hưng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội