Alex Pereira nói rõ về chấn thương chân sau cú đá Ankalaev ở UFC 320
Nhà vô địch hạng bán nặng UFC Alex Pereira đã rời Las Vegas với chiếc đai vàng trở lại quanh eo – cùng một chấn thương mới ở bàn chân. Dù chỉ mất 80 giây để hạ gục Magomed Ankalaev bằng knock-out trong trận tái đấu tại UFC 320, “Poatan” xác nhận anh bị gãy xương bàn chân và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian đáng kể.
“Tôi đã chụp X-quang ở Las Vegas và MRI ở Brazil, và kết quả cho thấy bàn chân tôi bị gãy,” Pereira chia sẻ tại buổi giao lưu người hâm mộ ở Rio de Janeiro. “Tôi chưa biết quá trình hồi phục sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tập trung hướng đến sự kiện UFC tại Nhà Trắng. Đó là điều khiến tôi hứng thú.”
Sự kiện UFC White House – do Tổng thống Donald Trump công bố tạm thời diễn ra ngày 14/6/2026 – được xem là một cột mốc lịch sử của giải đấu. Nếu kịp bình phục, Pereira có thể góp mặt trong một trận “siêu đại chiến”, có thể là với Jon Jones hoặc thậm chí bước lên hạng nặng để đối đầu Tom Aspinall. Tuy nhiên, võ sĩ người Brazil chưa muốn tiết lộ danh tính đối thủ tiềm năng:
“Tôi chưa biết ai sẽ là người tiếp theo,” Pereira nói. “Tôi đang tập trung cho quá trình hồi phục.”
Chấn thương không phải điều xa lạ với “Poatan”. Sau thất bại trước Ankalaev hồi tháng 3, từng xuất hiện tin đồn Pereira thi đấu khi đang bị gãy tay và nhiễm virus, nhưng anh chưa bao giờ xác nhận điều này. Ngược lại, lần này chính đội của Ankalaev cho biết võ sĩ Nga đã thi đấu với xương sườn bị gãy trước trận tái đấu.
Pereira phản hồi đầy tự tin:
“Tôi không biết anh ta bị thương thật hay không, nhưng nếu đúng vậy thì các cú cùi chỏ của tôi chắc chắn khiến nó tệ hơn. Bạn không thể viện cớ. Tôi từng có hàng nghìn lý do để nói ra, nhưng tôi chờ đến khi chúng tôi tái đấu mới nhắc đến. Giờ họ lại đưa lý do để giảm công lao của tôi, tôi không quan tâm.”
Pereira đã kết thúc trận đấu bằng chuỗi cùi chỏ liên tiếp vào vùng thân giữa, buộc trọng tài dừng trận ở hiệp đầu tiên. Tay đấm Brazil kể lại khoảnh khắc chiến thắng:
“Đó là cảm giác tuyệt vời. Tôi tung cú đấm đầu tiên trúng đích, rồi thấy khoảng trống khi anh ta lao vào giữ chân tôi. Cú cùi chỏ đầu tiên trúng chính xác, máu chảy ra và tôi tiếp tục cho đến khi trọng tài can thiệp. Thật ra, tôi muốn trận kéo dài hơn chút vì tôi đã hứa sẽ tát vào mặt anh ta, nhưng chưa kịp làm.”
Với thành tích ấn tượng và phong cách thi đấu hủy diệt, Alex Pereira tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tay đấm đáng sợ nhất hành tinh. Tuy nhiên, chấn thương bàn chân lần này có thể khiến người hâm mộ phải chờ khá lâu trước khi chứng kiến “Poatan” tái xuất trong lồng bát giác.
