Bị Conor tố lừa đảo, Khabib châm biếm "khóa trị liệu" ở Mexico vô ích
Cuộc khẩu chiến giữa Conor McGregor và Khabib Nurmagomedov thêm một lần nữa bùng nổ sau khi Khabib công bố dự án NFT mới mang tên “Papakhas” trên nền tảng Telegram. Võ sĩ người Dagestan thông báo toàn bộ NFT đã được bán hết – và đó là lúc McGregor xuất hiện với những lời lẽ không khoan nhượng.
Trên mạng xã hội, McGregor cáo buộc đối thủ một thời đã “lợi dụng tên người cha quá cố và văn hóa Dagestan để bán NFT”, đồng thời cho rằng Khabib đã xóa hết nội dung sau khi bán được nhằm “bỏ mặc người hâm mộ”.
"Không đời nào một "người tốt" như Khabib lại dùng tên tuổi cha hắn cũng như văn hóa Dagestan để lừa đảo người hâm mộ, bán một đám thứ NFT online và rồi xóa mọi nội dung sau khi bán xong, mặc kệ người hâm mộ hắn bị mất tiền?
Ngay lập tức, Nurmagomedov phản hồi bằng giọng điệu dứt khoát, khẳng định McGregor luôn cố làm vấy bẩn hình ảnh của anh từ sau thất bại tại UFC 229.
“Đồ nói dối. Mày sẽ luôn cố làm bôi nhọ tên tuổi tao sau khi bị hủy diệt tối hôm đó, nhưng sẽ không bao giờ thành công,” Khabib viết. “Những món quà kỹ thuật số này mang giá trị thực, là hình dáng những chiếc papakha – biểu tượng truyền thống của người Dagestan.”
Khabib còn đăng kèm đoạn quảng bá dự án trên Telegram, nhấn mạnh đây là cách chia sẻ văn hóa chứ không phải “lừa đảo” như McGregor mô tả.
Tuy nhiên, McGregor tiếp tục tấn công với lời lẽ mỉa mai và gay gắt hơn, yêu cầu Khabib “xin lỗi vì dùng tên cha đã mất để bán những thứ đó”, đồng thời chế giễu khái niệm “gift”:
“Xin lỗi ngay lập tức vì dùng tên tuổi cha mày để "bán quà tặng" khiến fan của mày mất cả đống tiền. Bán cái gì đó thì không thể gọi là quà tặng… Đồ ngu! Dùng tên cha để làm trò trục lợi. Nhục nhã.”
Dù các dòng tweet phía Conor McGregor đã được xóa đi ngay sau đó, tuy nhiên nhiều người hâm mộ đã kịp lưu lại và lan truyền, khiến cuộc cãi vã lan ra cả cộng đồng MMA, đặc biệt là những người hâm mộ của cả hai bên.
Đây không phải lần đầu McGregor nhắc lại mối thù với Nurmagomedov — nhưng mức độ công kích lần này cho thấy ngọn lửa hận thù từ trận UFC 229 năm 2018 vẫn chưa bao giờ nguội lạnh.
Dù Khabib đã giải nghệ và rời xa ánh đèn UFC, chỉ cần một dòng tweet, cả hai lại kéo nhau vào vòng xoáy khẩu chiến, khiến dư luận tiếp tục tò mò: liệu đây có phải là chương mới trong mối thù vĩ đại nhất lịch sử MMA?
