Ciryl Gane nghiền nát Alex Pereira, thâu tóm đai hạng nặng tạm thời sau sự kiện UFC Nhà Trắng

thứ hai 15-6-2026 14:19:42 +07:00 0 bình luận
Ciryl Gane đánh bại Alex Pereira bằng TKO ở Hiệp 2 sự kiện UFC Nhà Trắng, thâu tóm đai hạng nặng tạm thời và một lần nữa thách thức Tom Aspinall.

Lần thứ hai trong sự nghiệp, Ciryl Gane lại được xướng tên với tư cách là nhà vô địch hạng nặng tạm thời của UFC. Anh đã làm được điều đó bằng cách tiêu diệt một trong những siêu sao lớn nhất của làng võ thuật tổng hợp.

Trong trận đấu thứ chính (co-main event) của sự kiện UFC Freedom 250, võ sĩ người Pháp đã tạo ra một cơn bão tấn công tàn bạo để đánh bại cựu vô địch hạng trung và hạng bán nặng Alex Pereira ngay trong hiệp hai.

Chiến thắng này mang về cho anh thêm một cơ hội nữa để đối đầu với nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối Tom Aspinall, người đã may mắn thoát hiểm trong lần chạm trán trước đó của họ nhờ một pha chọc mắt tai tiếng.

Võ sĩ người Pháp Ciryl Gane (quần trắng) đánh bại Alex Pereira để lấy đai vô địch hạng nặng tạm thời tại sự kiện UFC Nhà Trắng. Ảnh: UFC

Kết quả này cũng chính thức chặn đứng tham vọng trở thành người đầu tiên trong lịch sử UFC sở hữu đai vô địch ở ba hạng cân khác nhau của Pereira.

Pereira bước vào Nhà Trắng với hào quang của một siêu sao trong lần đầu tiên ra mắt hạng nặng, nhưng tỷ lệ cá cược giữa hai bên lại tỏ ra khá cân bằng. Gane dường như nắm giữ lợi thế về mặt tốc độ, mặc dù đó chỉ là một ưu thế nhỏ nhoi trước sức mạnh hủy diệt của Pereira.

Nửa đầu của trận đấu diễn ra khá cân tài cân sức, nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Gane khiến Pereira loạng choạng bằng một cú đấm phải chớp nhoáng, sau đó kiên quyết không ngừng nã đòn vào võ sĩ người Brazil cho đến khi trọng tài Herb Dean buộc phải lao vào can thiệp.

Phần thưởng xứng đáng dành cho Gane là cơ hội quay trở lại đúng vị trí mà anh từng đứng vào tháng Mười năm ngoái: nhìn thẳng vào mặt Aspinall.

Gane tỏ ra vượt trội hoàn toàn về cả tốc độ lẫn sự chính xác trước Alex Pereira, võ sĩ vừa lên thử sức UFC hạng nặng lần đầu. Ảnh: UFC

Tương tự như trận đấu hôm nay, cuộc chạm trán tại UFC 321 chứng kiến Gane đối đầu với một đối thủ được lăng xê rầm rộ nhưng anh mới là người thể hiện hình ảnh của một chiến binh vượt trội hơn hẳn, sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa sức mạnh thể chất và kỹ năng tinh tế ở hạng nặng.

Cho đến khi anh vô tình tung ra cú chọc cả hai mắt đầy tai tiếng vào Aspinall, khiến nhà vô địch không thể tiếp tục thi đấu và thậm chí là không thể thượng đài kể từ thời điểm đó cho đến nay.

Với chiến thắng trước Pereira, Ciryl Gane đã lập tức kêu gọi một trận đấu thống nhất đai với Aspinall tại Paris vào tháng Chín tới. Đó sẽ là cơ hội thứ tư trong sự nghiệp để Gane cạnh tranh chiếc đai vô địch hạng nặng tuyệt đối.

Ba cơ hội đầu tiên đó đã không mang lại kết quả như ý cho Gane, nhưng anh ấy dường như đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác ở thời điểm hiện tại. Thật hiếm khi một võ sĩ có đến bốn cơ hội tranh đai khác nhau, nhưng bất kỳ ai theo dõi những gì vừa diễn ra tại Nhà Trắng đều sẽ không thể phủ nhận rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cơ hội lần này.

Thục Quyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội