Cựu vô địch UFC chỉ trích các fan chê màn thể hiện của Islam Makhachev
Sau chiến thắng thống trị của Islam Makhachev tại UFC 322, một số khán giả đã gán cho anh biệt danh “nhà vô địch chán”. Trước làn sóng chỉ trích này, cựu vô địch UFC Michael Bisping quyết định lên tiếng bảo vệ Makhachev, cho rằng đó là quan điểm của những người xem MMA “phổ thông”, chưa hiểu sâu bản chất của lồng bát giác.
Bisping nhận định: “Rất nhiều người trên mạng nói trận Islam vs Jack nhàm chán — rằng họ tắt điện thoại. Nhưng các bạn nghĩ đó là MMA chứ đâu phải quyền Anh. Islam vật anh ta nhiều lần — đây là MMA, không phải boxing.”
Theo Bisping, lối chơi của Makhachev — kiểm soát, vật, siết — mới là tinh hoa thực sự của MMA, chứ không nhất thiết phải là loạt cú đấm “đứng ăn nhau” như nhiều khán giả mong đợi. Anh trích dẫn những khoảnh khắc trước đó khi Makhachev thể hiện kỹ năng siết đỉnh cao: “Cậu ta siết Moicano hồi UFC, siết Dustin Poirier vòng cuối — có phải những trận đó nhàm không?”\
Bisping cũng nhắc tới tình trạng người xem “cá nhân hóa cảm giác giải trí”: “Họ trách Islam chán vì họ muốn đánh đứng và chiến đấu bùng nổ — nhưng Makhachev không đấu để gây highlight, anh ấy đấu để chiến thắng bằng cách kiểm soát.”
Tranh cãi này cũng không dừng lại ở Bisping. Một số fan MMA cho rằng việc xem Makhachev là “nhàm” thực chất phản ánh sự kỳ vọng sai lầm — rằng mọi trận đấu MMA đều phải giống “màn ồn ào, nảy lửa”. Nhưng với những người hiểu môn này, chiến thắng bằng kỹ thuật và áp lực vật lại là giá trị cao nhất.
Bisping kết thúc lời phản biện bằng thông điệp mạnh mẽ: “Nếu bạn nghĩ MMA chỉ là đứng đấm thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, và Islam đang làm đúng công việc của mình — là nhà vô địch thực sự.”
