Ilia Topuria lên tiếng sau tiêu đề “gây hiểu lầm” về đời tư và vấn đề pháp lý

chủ nhật 4-1-2026 21:45:14 +07:00 0 bình luận
Nhà vô địch UFC Ilia Topuria bác bỏ thông tin sai lệch về cáo buộc bạo lực gia đình, khẳng định việc ra tòa chỉ liên quan đến thủ tục gia đình.

Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Ilia Topuria đã chính thức lên tiếng để làm rõ những thông tin mà anh cho là sai lệch và giật gân liên quan đến đời sống cá nhân. Cuối năm 2025, Topuria từng thông báo sẽ không thi đấu trong quý I/2026 vì lý do cá nhân, sau đó xác nhận việc ly thân với vợ và cho biết bản thân đang đối mặt với những áp lực, bao gồm cả việc bị đe dọa bằng các cáo buộc bạo lực nếu không chấp nhận yêu cầu tài chính. Đến ngày thứ Sáu vừa qua, một tờ báo lớn tại Tây Ban Nha đăng tải bài viết với tiêu đề cho rằng Topuria bị triệu tập ra tòa vì bạo lực gia đình, trước khi phải chỉnh sửa lại tiêu đề. Ngay sau đó, võ sĩ người Georgia – Tây Ban Nha đã đưa ra tuyên bố dài để nói rõ sự việc.

“Tôi luôn cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự tôn trọng mà truyền thông dành cho mình trong suốt những năm qua. Thật không may, và cũng rất đáng tiếc, hiện tại tôi lại xuất hiện trên mặt báo vì những vấn đề không liên quan gì đến thể thao,” Topuria chia sẻ. “Tôi hiểu rằng là người của công chúng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tin giả và những tiêu đề gây sốc chỉ nhằm tạo lượt xem, bất chấp sự thật hay hậu quả.”

Topuria nhấn mạnh rằng anh chưa từng bị triệu tập để làm chứng trong bất kỳ vụ việc nào liên quan đến bạo lực gia đình, và tiêu đề ban đầu của bài báo là không chính xác. “Hôm qua, một cơ quan truyền thông đã đăng tải một tiêu đề sai sự thật, nói rằng tôi bị triệu tập vì bạo lực gia đình. Sau đó họ buộc phải thay đổi vì điều đó không đúng. Tôi chưa bao giờ bị triệu tập vì lý do đó,” anh nói. “Việc tôi phải có mặt tại tòa chỉ đơn thuần liên quan đến thủ tục gia đình và hành chính về việc con gái tôi được phép ra khỏi Tây Ban Nha hay không. Tôi đã không được gặp con bé suốt bốn tháng qua, dù đã rất nhiều lần cố gắng.”

Ilia Topuria phải lên tiếng về những hiểu nhầm vụ hầu tòa của anh.

Nhà vô địch UFC cũng cho biết mọi chuyện bắt nguồn từ đơn ly hôn do chính anh nộp sau thời gian đàm phán hậu chia tay. “Sau khi tôi từ chối những yêu cầu tài chính hoàn toàn vô lý, một đơn tố cáo về bạo hành đã được nộp vài tuần sau đó – đúng như những lời đe dọa mà tôi từng nhận được trước đó. Tất cả hiện đang được tòa án xem xét,” Topuria khẳng định, đồng thời kêu gọi truyền thông tôn trọng sự thật và bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên.

“Tôi đặt niềm tin vào Chúa, vào công lý và vào con người. Tôi biết sự thật sẽ chiến thắng và tôi sẽ sớm có thể giành lại một trong hai điều quan trọng nhất đời mình, bên cạnh con trai Hugo: đó là con gái tôi, Giorgina,” anh kết luận.

Bên cạnh những ồn ào ngoài lồng bát giác, không thể phủ nhận Ilia Topuria đang trải qua giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp MMA. Anh trở thành nhà vô địch hạng lông UFC sau cú knockout tàn khốc trước Alexander Volkanovski tại UFC 298, sau đó đi vào lịch sử khi là võ sĩ đầu tiên hạ gục Max Holloway bằng đòn đánh đứng tại UFC 307. Sau khi bỏ đai 145 pound để lên hạng nhẹ, “El Matador” tiếp tục gây chấn động khi knock-out Charles Oliveira ngay hiệp một tại UFC 317, qua đó giành chiếc đai vô địch hạng nhẹ đang bỏ trống và khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của UFC hiện tại.

 
Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội