Jon Jones tấn công hôn thê, húc đầu vào xe cảnh sát “trong trạng thái kích động”

thứ năm 30-9-2021 10:10:00 +07:00 0 bình luận
Các thông tin từ phía cảnh sát cho biết Jon Jones đã hành hung hôn thê trong tình trạng mất kiểm soát.

Vụ việc bắt giữ Jon Jones được thực hiện ngày 25 tháng 9 vừa qua tại Las Vegas với cáo buộc bạo hành cấp độ nhẹ, xâm phạm/giả mạo phương tiện giao thông về phía nhà cựu vô địch UFC.

Mới đây, trong bản báo cáo được tiết lộ từ phía cảnh sát, sự việc xảy ra tại phòng khách sạn Caesar Place do một phụ nữ tên Jessie Moses – chính là hôn thê của Jon Jones trình báo.

Theo Moses, khoảng 11 giờ 30 tối, Jon Jones trở về sau khi ra ngoài chơi với bạn của mình và “tỏ ra không vui lắm”. Khi Moses cố ra khỏi phòng, nhà cựu vô địch UFC đã “túm tóc và kéo cô ấy trở lại”. Những mô tả từ cảnh sát cho biết khi Jessie Mosses tới trình báo sự việc, họ nhìn thấy “máu ở trên môi, cằm và cả trên áo của cô”, cùng với “tình trạng sợ hãi khi nhắc về Jon Jones”.

Jessie Moses và Jon Jones đã ở bên nhau 17 năm và có con chung là 3 bé gái, một trong số đó đã đề nghị với bảo vệ khách sạn gọi cảnh sát khi Moses yêu cầu mượn thêm một chiếc chìa khóa phòng dưới sảnh lễ tân với thái độ sợ hãi và bật khóc do không muốn trở lại phòng.

Jon Jones và Jessie Moises cùng 3 con gái chụp hình tại lễ trao thưởng UFC Hall Of Fame, trước khi vụ việc bắt giữ xảy ra. 

Về phía Jon Jones, tay đấm sinh năm 1987 được mô tả là “rất kích động và dọa kiện cảnh sát, tự tin có thể phá còng tay” khi các sĩ quan tiến hành vụ bắt giữ lúc võ sĩ này rời khách sạn cùng 2 người đàn ông khác trên đường phố Las Vegas. Thậm chí anh còn húc đầu vào chiếc xe sĩ quan được cử tới để xử lý vụ việc, khiến chiếc xe bị lõm phần mui trước.

Trong cuộc làm việc với cảnh sát, Jon Jones cho biết anh đã lấy 10 ngàn đô la trước khi rời phòng để tới một câu lạc bộ thoát y tối hôm đó. Tuy nhiên, võ sĩ này phủ nhận việc túm tóc Moses cũng như không biết về những vết máu trên người cô. Các sĩ quan cũng báo cáo lại về tình trạng “kích động, tức giận khi nói chuyện với cảnh sát rồi sau đó lại bật khóc khi nói về các vấn đề căng thẳng giữa mình và hôn thê Jessie Moses”.

Đây là lần thứ 5 Jon Jones gặp các rắc rối với pháp luật. 

Sau đó, Jon Jones đã được thả khi chi trả 8 ngàn đô la tiền bảo lãnh. Tay đấm người Mỹ chưa đưa ra bất kì một tuyên bố nào sau sự việc. Dù vậy, một dòng trạng thái trên Instagram cá nhân đã khiến khán giả tin rằng anh thực sự đã không tỉnh táo vào thời điểm đó.

“Tôi thực sự rất đau đầu khi nốc thứ cồn đó, não tôi không thể kiểm soát chúng nữa. Tôi sẽ bỏ rượu mãi mãi, sẽ tìm cách biến cơ ác mộng để tìm tới điều tuyệt với nhất trong cuộc đời tôi. Giờ là lúc để tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết.”

Trước khi vụ bắt giữ được thực hiện, Jon Jones vừa nhận giải thưởng UFC Hall Of Fame cho trận đấu giữa anh và Alexander Gustafsson tại UFC 165 năm 2013, nơi anh đã đánh thắng đối thủ người Thụy Điển bằng kết quả tính điểm sau 5 hiệp, trong một cuộc đối đầu được đánh giá là hấp dẫn nhất sự nghiệp của Jon Jones cũng như lịch sử hạng bán nặng UFC.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội