Jon Jones tiết lộ lý do từ chối 30 triệu USD để đấu Tom Aspinall
Jon Jones lần đầu lên tiếng về thông tin anh từ chối khoản thù lao 30 triệu USD để đối đầu Tom Aspinall trong trận bảo vệ đai hạng nặng UFC. Quyết định giải nghệ đột ngột của anh từng khiến Aspinall bế tắc và phải ngồi chờ đợi, trong khi tin đồn lan rộng rằng Jones đã từ chối một “núi tiền” để nhận trận đấu.
Trong buổi trò chuyện cùng Geoffrey Woo, Jones xác nhận những đồn đoán này là thật và giải thích lý do khiến anh không mặn mà với số tiền khổng lồ này.
“Mục tiêu của tôi bây giờ không còn như các võ sĩ truyền thống,” Jones nói. “Hầu hết ai cũng sẽ gật đầu trước 30 triệu USD, nhưng tôi thì khác. Sự kiện ở Nhà Trắng mới là điều tôi muốn tick vào danh sách của mình.”
Tuy nhiên, CEO UFC Dana White đã nhấn mạnh rằng Jones không nằm trong kế hoạch thượng đài tại Nhà Trắng vào năm 2026, khiến mong muốn của anh chưa chắc thành hiện thực.
Sau khi trận đấu bị hủy, Aspinall được nâng cấp thành nhà vô địch hạng nặng UFC. Nhưng trận bảo vệ đai đầu tiên sau 14 tháng gặp Ciryl Gane kết thúc chóng vánh vì cú chọc mắt dẫn đến no contest. Jones cho rằng tình huống ấy phơi bày nhiều điều về đối thủ người Anh.
Jones không bỏ qua các thất bại trong sự nghiệp của Aspinall:
“Tôi thấy Tom từng thua giữa sự nghiệp. Khi tôi 23 tuổi, tôi đấu các top fighter. Còn Tom ở tuổi đó lại bị những người chẳng ai biết đến quật ngã. Tôi thấy cậu ta bị dính đòn khóa hai lần.”
Jones cũng nhắc lại trận thua Curtis Blaydes năm 2022, khi Aspinall dính chấn thương đầu gối:
“Tôi mong một võ sĩ dù đứt dây chằng cũng phải cố đứng lên. Nhưng Tom thì dừng lại hoàn toàn.”
Về cú chọc mắt với Gane:
“Bác sĩ nói cậu ta ổn, nhưng Tom bảo ‘Tôi không thấy gì’. Cậu ta biết bị phạm lỗi và đó là đường lui.”
Jones kết luận rằng việc chạm trán Aspinall vẫn “ổn nếu xảy ra”, nhưng anh không còn cảm thấy cần thiết:
“Chỉ vì ai đó mới mẻ và hào hứng không nghĩa là họ thay thế được thứ đã có."
Từ những động thái gần đây, có thể thấy rằng Jon Jones thực sự đang muốn xuất hiện ở UFC Nhà Trắng với trận đấu cùng Alex Pereira - nhà vô địch hạng bán nặng hiện tại.
Huyền thoại người Mỹ thậm chí đã làm hẳn một video clip bày tỏ mong muốn này, gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Dana White. Tuy nhiên, anh vẫn loại bỏ khả năng sẽ thượng đài với tài năng số một hạng nặng Tom Aspinall, điều sẽ khiến những người yêu mến MMA vô cùng khó chấp nhận.
