Lực hấp dẫn từ thương vụ tỷ đô: Dustin Poirier và Conor McGregor chuẩn bị tái đấu lần 4?
Dustin Poirier cho biết anh sẽ xem xét mạnh mẽ việc bước ra khỏi cánh cửa giải nghệ nếu một trận đấu thứ tư với Conor McGregor trở thành một khả năng thực tế.
Poirier đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2025 sau một trận đấu với Max Holloway, nhưng đã chia sẻ trên chương trình podcast Weighing In rằng anh chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa thi đấu.
Nếu trận đấu này thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện tạo ra doanh thu phòng vé và Pay-Per-View lớn nhất lịch sử UFC.
“Nếu điều đó là thực tế và họ gọi cho tôi rồi nói, 'Này,' tôi có lẽ sẽ quay trở lại quy trình kiểm tra chất cấm và lấy lại giấy phép thi đấu, đúng vậy.”
Poirier đạt thành tích 2-1 trong bộ ba trận đấu (trilogy) với McGregor, trong đó McGregor bị gãy chân ở trận đấu thứ ba của họ tại sự kiện UFC 264 vào tháng 7 năm 2021 — một chấn thương đã kích hoạt chuỗi vắng bóng kéo dài 5 năm của anh. Poirier đã đánh giá cơ hội của McGregor trước Max Holloway tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tới, đồng thời lưu ý một mối lo ngại cụ thể về sức chịu đựng của Holloway trong thời gian gần đây.
“Đúng vậy, tôi không nghĩ Conor sẽ trông tệ như Nate, đó thực sự là một màn trình diễn tồi tệ. Tôi nghĩ sức mạnh từ những cú đấm vẫn sẽ còn đó bất kể điều gì.
Câu hỏi đối với tôi là khả năng căn nhịp (timing), sự bùng nổ thể chất, khả năng di chuyển, tất cả những câu hỏi đó cần được trả lời. Nếu khả năng phản đòn và căn nhịp của cậu ấy đạt gần bằng mức độ trước đây, cậu ấy có cơ hội đánh bại Max.
Hãy nhìn xem, tôi yêu quý Max, nhưng sự nghiệp cậu ấy đã trải qua và khoảng thời gian cậu ấy duy trì đỉnh cao, cậu ấy đã chạm lưng xuống thảm trong 3 trận đấu gần nhất. Con số đó nhiều hơn cả những lần cậu ấy bị đánh ngã trong toàn bộ sự nghiệp.
Tôi chỉ nghĩ rằng gánh nặng thời gian đang đuổi kịp cậu ấy. Conor có thể đấm. Dù cậu ấy đã nghỉ bao lâu, cậu ấy vẫn có một vũ khí cân bằng vĩ đại và đó là sức mạnh. Một số chàng trai được sinh ra với điều đó.”
Poirier thừa nhận anh vẫn còn 6 hoặc 7 trận đấu trong hợp đồng với UFC nhưng cho biết việc giải nghệ vẫn là quyết định đúng đắn — ngay cả khi một phần trong anh không đồng tình với điều đó.
